MƠ QUÊ

Cao Phú Cường
Thôi ta về lại mênh mông
Nghe hương đồng thở thỏa lòng khát quê
Cánh cò lạc phố trở về
Tre xưa vẫn xõa tóc thề nghiêng nghiêng
Thôi ta về lại cõi riêng
Tắm mình ngào ngạt rưng triền đê xa
Nhờ sông gội hết phong ba
Mái nhà tranh chợt nõn nà ánh trăng
Thôi ta về lại bâng khuâng
Buồn vui dào dạt chồn chân góc vườn
Mẹ cười đọng muộn sắc hương
Thứ tha cả những đau thương quanh mình
Thôi ta về lại. Thất kinh…
Áo cơm đánh bạt bóng hình phố xa
Trái tim bỏng rát quê nhà
Cuống cuồng tỉnh giấc bôn ba xứ người!
16.9.2011
C.P.C
___________________
Tác giả Cao Phú Cường, ĐT: 01688720486
GV trường THCS Cần Đăng, Châu Thành,
An Giang, Email: phucuong.cao@gmail.com.
|
giấc nồng thắm đượm mơ quê Thầy Cường ơi! Thầy dạy hoc mà sao thăng trầm vậy? "Mơ quê" cứ như giãi bày, than thở...lại như thoát ào, nhẹ nhõm. Hình như tôi và thầy có sự đồng cảm: NHỚ QUÊ |