Thứ năm, 25/06/2026,


Chị tôi (Cao Trần Nguyên) (31/10/2011) 

 CHỊ TÔI


Cao Trần Nguyên

Mon men em đến với thơ
Là thương nhớ Chị, là mơ với mình.

Ngày xưa trộm viết thơ tình
Sợ Cha em giúp Chị rình giấu Cha.

Đã qua ngưỡng trẻ sang già
Đa đoan bù lại mượt mà trang thơ,

Giấu câu đầm đậm vào mơ
Thả câu bềnh bệch vào cơ duyên trời,

Câu thơ như vận vào đời
Nửa còn rớt lại, nửa rời dương gian...

Chị về nước Phật thỉnh an (?)
Em hoàn cõi tục ruột gan rối bời...

Đọc di... Chị dặn nghẹn lời:
Nửa câu thơ trả nợ đời - cậy em!

Hạ Long ngày 25/10/2011
C.T.N



_______________

Tác giả Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: Email: caotrannguyen@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Phường Phú Thượng Q.Tây Hồ - Hà Nội  (Ngày 31/10/2011 21:58:47)

Mình rất thích câu: ...

Đã qua ngưỡng trẻ sang già.
Đa đoan bù lại mượt mà trang thơ.
Giấu câu đầm đầm đậm vào mơ.
Thả câu bềnh bệch vào cơ duyên trời...

Chia sẻ với bạn: Tinh hoa trong những vô vàn. Cõi đời vẫn màu trần tục. Trách gì người lắm đa đoan. Niềm yêu bao giờ cũng thực.
Không biết bạn có cùng tuổi với mình không, mà sao như dễ gần vậy?

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia dom -Đức Cơ -Gia lai  (Ngày 31/10/2011 19:03:00)

CẬY EM
Tưởng nhờ Em thế là xong
Tại sao Em lại mở bùng thơ ra
Thơ này giấu Mẹ giấu Cha
Tại Em, Chị mớí sẩy ra sự tình
Nên Chị mới phải ra đình
Nhớ chuyện Thị Kính chị đành đi tu
Để người tạc dạ thành thơ
Nữa câu Chị vẫn tương tư Nợ tình

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 31/10/2011 12:15:40)

VỠ NỢ
( Nửa câu thơ trả nợ đời...)
Cậy em, em vẫn nhớ lời đinh ninh
Đời còn sâu nặng ân tình
Cõi dương gian, kiếp nhân sinh rối bời
Nỗi niềm tâm sự đầy vơi
Câu thơ vỡ nợ, tình đời dở dang...
TTL

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 31/10/2011 11:38:30)

"Chị tôi" là tiếng lòng chân thưc của Cao Trần Nguyên với Chị!....Mình chia sẻ với nhà thơ vài dòng nhé:

Chị Ơi!

Chị ơi, một khúc ruột già
Thơ còn đâu đó mà xa Chị rồi?
Em xin ghi tạc suốt Đời
Bóng hình của Chị và lời trong Thơ!...

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: