MƯỜI KHỜ
Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em...
(ca dao)

Trịnh Mộc Lan
Một khờ... thương nụ cười duyên
Có hai cái lúm nhớ quên cả đời
Hai khờ... thương quá bờ môi
Hồng hồng chúm chím một trời ước ao
Ba khờ... thương tóc lụa đào
Nhung tơ mà mượt biết bao nhiêu tình
Bốn khờ... thương vóc dáng xinh
Áo bà ba xẻ ôm mình trúc mai
Năm khờ... thương lắm bàn tay
Chịu thương chịu khó suốt ngày đảm đang
Sáu khờ... ưng nết đoan trang
Nhu mì nhủ mỉ tiếng ngoan nức lòng
Bảy khờ... mê giọng yến oanh
Êm như tiếng gió mát lành hồn si
Tám khờ... chết mệt rèm mi
Thẹn thùa chơp chớp ai đi cho đành
Chín khờ... thương họ một mình
Đi, về nón lá nghiêng vành lao đao
Mười khờ... anh mượn trầu cau
Cậy nhờ bác mẹ đến cầu cưới em...
____________
Liên hệ tác giả Trịnh Mộc Lan
qua email: trinhmoclan@yahoo.com