KHÚC GIAO MÙA
Quỳnh Trâm
Bụi mưa mang gió lạnh về
Mùa thu đã kịp thầm thì với em?
Mưa vương trên áo êm đềm
Hạt mưa hôn nhẹ ướt mềm môi ai...
Ấm lòng... nhớ một bờ vai
Đổ nghiêng suối tóc mướt dài... thương thương…
Long lanh như bụi kim cương
Đọng hờ trên tóc giọt sương ngọt ngào...
Bỗng nhiên... nhớ đến nôn nao
Lời ai trầm ấm xôn xao tim gầy
Còn đâu đây... một vòng tay
Bỗng thành bé bỏng thơ ngây lạ lùng!
Bụi mưa trong gió đầu đông
Rơi rơi... thấm đến tận cùng tim em.
Mưa hay là tiếng dịu êm?
Thầm yêu, thầm nhớ, thầm ghen... nồng nàn...
Mưa... thêu dệt nỗi mơ màng
Đất trời một cõi mênh mang kiếp người
Mưa rơi, giọt mắt đừng rơi!
Khúc giao mùa, cũng là lời cho em...
Q.T
___________________
Tác giả Quỳnh Trâm
(Thành phố Hải Dương)
Email: quynhtram10.01@gmail.com