Thứ năm, 25/06/2026,


Qua bến cũ (Nguyễn Thanh Tuyên) (30/10/2011) 

QUA BẾN CŨ

Nguyễn Thanh Tuyên

Bến xưa cầu vắt cong cong
Vu qui ngày ấy sang sông lụy đò
Bờ tre khấp khởi cánh cò
Áo dài vuốt gió đôi bờ chênh chao
Thẹn thùng rộn rực má đào
Bồi hồi trong dạ xôn xao gọi mời

Nắng mưa gió giật bão dồi
Chân chim khóe mắt sương phơi mái đầu
Bon bon xe lướt qua cầu
Hồn neo sững lại dòng sâu mạn đò
Vắng tre xanh thiếu bóng cò
Thuở xa hư ảo lờ mờ chân mây...

Bến xưa nước quẩn như say
Xe qua chở cả heo may cuối chiều...

N.T.T

___________________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên, Hải Phòng
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com
Điện thoại: 0989094933

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bình Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 31/10/2011 5:43:38)

Vài dòng ngẩn ngơ với bài thơ của bác!

LẮNG LẠI

Trên cầu xe lướt bon bon
Cái người năm ấy hai con một chồng
Bóng chiều nắng quái cành hồng
Muốn về bến cũ tịnh không có đò!

Còn trong ký ức cánh cò
Đau trong lồng ngực dấu mờ chân mây
Bến xưa lắng lại cuộc say
Ngày đông man mác heo may...đổ chiều!...

Chúc NTMạnh Khoẻ
BThanh

 

  PhamminhTrâm - ng oct ram1508@gmail.com - ĐT: 0363.898.678 - Chương Dương Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 31/10/2011 5:19:30)

Chiều nghiêng thôi lỡ chuyến đò
Găm vào nỗi nhớ hẹn chờ kiếp sau
Thôi đừng mài mãi nỗi đau
Cánh cò phiêu bạt biết đâu mà tìm
Đôi ta bẩy nổi ba chìm
Hương hồng thoang thoảng nhịp tim hẹn hò...
Phạm Minh Trâm
Telx:0987.818.836
ngoctram1508gmail.com

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 30/10/2011 21:45:54)

Tuổi sang thu nhìn cảnh vật hay liên tưởng và thường buồn nhiều hơn vui.. đúng không bác Nguyễn Thanh Tuyên.?
HP có mấy lời gửi tác giả.

BẾN XƯA

Bến vắng người qua phải lụy đò
Sông xưa mưa lạnh khách co ro.
Lục bình tim tím xuôi dòng nước.
Đơn lẻ chiều bay ...mấy cánh cò...!

Hà Phương ( BD)
 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 30/10/2011 19:53:45)

Tuổi về chiều người ta thường nhớ về những tháng ngày đã qua, những tháng ngày đã xa với biết bao kỷ niệm Đẹp !Cái Đẹp xưa gợi ra những câu lục bát thật thiết tha trữ tình cho Bác sỹ-nhà thơ Đất Cảng- Nguyễn Thanh Tuyên...
" Bến xưa nước quẩn như say?
Xe qua chở cả heo may cuối chiều..."

Đồng cảm với xúc cảm cuối chiều của Bác sỹ- Nhà Thơ nguyễn Thanh Tuyên, Lý Nguyên Liên có đôi câu thơ để cùng chia sẻ:

LẠI QUA BẾN CŨ...

Bồi hồi qua bến đò xưa
Người không còn đó...chân đưa ngập ngừng?

Vắng tre, cò đã về rừng
Ngồi trên xe bỗng rưng rưng cuối chiều?

Ngoảnh trông sương phủ mái đầu
Giờ đâu còn nữa dòng sâu mạn đò?

Nhớ sao tre biếc đôi bờ
Nhớ sao người ấy...Nàng Thơ một thời!

NGUYÊN KHẮC KÌNH- Hà Đông-Hà Nội

Các bài khác: