Thứ năm, 25/06/2026,


Níu (Hồ Phong Tư) (29/10/2011) 

NíU

Hồ Phong Tư


Níu mây bằng gió cuối trời
Níu sông vào nhịp đầy vơi mái chèo

Níu trăng bằng sợi chỉ lèo
Níu câu thơ ấy vào chiều ngẩn ngơ


Biển khơi sóng đã xa bờ
Lấy gì níu được ngày xưa, hỡi người…

H.P.T

________________

Nhà thơ Hồ Phong Tư (HN)
Email: hophongtu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam đong  (Ngày 01/11/2011 10:38:20)

Anh Hồ Phong Tư thân mến

Qua bài thơ "Níu" của anh ,đã có rất nhiều thơ họa,nào là "Kéo" của TM Tuấn,"Buông"của LinhThy,và còn rất nhiều nữa,Diệp Vy cũng xin chia sẻ một chút cảm nhận của mình qua bài thơ TÌM
 

 

TÌM

Tôi đi tìm lại tuổi thơ

Vô tình đánh mất bên bờ thời gian

Dòng sông ký ức mênh mang

Bên bồi bên lở ngút ngàn ...nhớ thương.../



Diệp Vy

  Nguyễn Đức Tú - Phuninhthon-phuong4@gmail.com - 0925138917 - Nam Định  (Ngày 31/10/2011 18:41:09)

GÓP RƯỢU

Tiếc rằng chân chậm mắt mờ
Tay ghì gậy trúc ngẩn ngơ dáng người
Đê mê nghe tiếng ai cười
Níu mây, níu gió lạy trời đừng giông...

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 31/10/2011 17:23:14)

Chúng ta đã có NÍU, KÉO, BUÔNG...Nay tôi xin có đôi vần tặng người thích " trống bỏi".

ĐUỐI TẦM.


Gom dồn sợi nắng hoàng hôn
Làm dây neo thả trăng non đầu mùa
Hả hê nâng chén say sưa
Nửa đêm bừng tỉnh gió lùa mất trăng
Ngậm ngùi ngồi vặt râu cằm
Trách than sợi nắng đuối tầm trăng non!

Nguyễn Quốc Dân

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 31/10/2011 11:51:41)

Với bài thơ: NÍU của TG- HỒ PHONG TƯ chỉ 6 câu nỗi niềm trăn trở của TG:
Biển khơi sóng đã xa bờ
Lấy gì níu được ngày xưa, hỡi người...
Người đã xa ta...xa mãi! Biết lấy gì để níu lại được kỷ niệm xưa?
Chỉ còn lại chữ TÌNH phải không các bạn? Khi đã hết TÌNH thì cũng trắng tay. HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: NÍU giao lưu cùng TG- HỒ PHONH TƯ và các bạn.
NÍU
Nụ cười em níu tình anh
Bỏ đi không dứt, anh thành vẩn vơ
Đêm về níu mãi giấc mơ
Tỉnh ra tiếc ngẩn, tiếc ngơ nụ cười
Níu trăng hỏi địa chỉ người
Kết tình THƠ- HỌA cho đời mênh mông...
Đà Lạt: 31-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 31/10/2011 9:18:59)

Tác giả Hồ Phong Tư " NÍU ", nhà thơ Trần Mạnh Tuân " KÉO"....
Linh Thy xin được " BUÔNG " nhé !

**** BUÔNG ****

Buông rơi mấy sợi tơ trời
Buông câu dăm phút được lơi tay chèo.
Buông dây, bẻ láy , nới lèo...
Buông thuyền hướng bến trông vèo ngẩn ngơ
Buông lưới kéo cá vào bờ.
Buông câu lục bát ..đề thơ ..tặng người../.

Linh Thy

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/10/2011 13:59:26)

Hoạ NÍU của Hồ Pong Tư bằng bài KÉO... nhé:

KÉO...

Kéo mây về phía chân trời
Kéo sông ra biển nghỉ ngơi tay chèo

Kéo trăng treo ngọn tre lèo
Kéo câu thơ dấu vào chiều... ngu ngơ

Biển xa kéo sóng xô bờ
Làm sao kéo lại tuổi thơ, trao người?

TMT

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 30/10/2011 13:03:17)


NÍU.

Hoàng hôn vương níu bóng mây
Màn đêm buông níu trăng gầy cuối non
Ngả nghiêng trong cõi phiêu bồng
Em ngồi gỡ rối tơ lòng níu xưa!

10 / 2011
NQ

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/10/2011 7:54:01)

Những bài thơ chỉ là “Chợt”của Đại Lộc Vũng Tàu, “Nhặt” của Nguyễn Thúy Hạnh, “Chép” của Nguyễn Thanh Hải và “Níu” của Hồ Phong Tư (Hà Nội) mà lại nhiều ý, nhiều tứ thơ hay. Người cùng họ với nhà thơ Hồ Phong Tư tôi đọc thơ anh thấy đồng cảm
nên cũng góp với anh bài thơ : “Tìm”
Tôi đi tìm gió cho mây
Tìm mưa cho nắng tìm ngày cho đêm
Tìm câu thơ cũ bỏ quên
Ngày xưa thề hẹn nơi em quê nghèo
Tìm trăng để “ níu chỉ lèo”
Mải tìm mà để bao “chiều ngẩn ngơ.”
H.Đ.B

 

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmai.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 29/10/2011 22:20:50)

Chia sẻ với nt HPT đôi dòng
LÒNG QUÊ

Lòng quê níu tiếng sáo diều
Ngô lùi khoai nướng níu chiều cỏ may

Mái chèo níu những vơi đầy
Phập phồng trăng niú nhịp ngày ngẩn ngơ

Sóng xa sóng lại xô bờ
Cảo thơm níu mãi xa xưa tình người!...

Chúc anh vui khoẻ
BThanh

 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 29/10/2011 20:56:35)

Cùng NÍU với nhà thơ Hồ Phong Tư .

" LẤY GÌ NÍU ĐƯỢC NGÀY XƯA "

Gọi ký ức níu ngày xưa
Ta về gặp lại nắng mưa nhọc nhằn

Vầng trăng quê mãi tròn rằm
Đưa ta về với lặng thầm tuổi mơ .

Nguyễn Trường Thọ


 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 29/10/2011 12:54:30)


Xin họa mấy vần cùng nhà thơ Hồ Phong Tư

NÍU

Dây diều níu đất với trời
Dạt dào con sóng níu đôi mái chèo

Cánh buồm níu bởi dây lèo
Đồi thông níu vạt nắng chiều ngẩn ngơ

Câu hò níu lại đôi bờ
Màn đêm níu giữ giấc mơ hai người

Dương Đoàn Trọng
 

Các bài khác: