 Thạch Lão Huynh - toi_di_tim_phanconlai@yahoo.com.vn - 0933609999 - số 1 ngõ 343 Trần Khát Chân
(Ngày 27/11/2011 12:15:25)
Thị mầu lên tiếng
Tích xưa vọng tiếng mê đời
Hồng nhan bac kiếp lả lơi thân tằm
Tiếng buồn để lại trăm năm
Tiếng thơm tỏa mãi trăng rằm thiên thu
Mây quầng bóng nguyệt âm u
Khúc nôi vọng lại lời ru bên thềm
Nhụy vàng thấp thỏm hương đêm
Ngã lòng nên tiếng võng mềm ru mơ
"Em bồng đóa sắc ầu ơ
Lả lơi nghiêng ngả cuộc cờ trớ trêu"
Thậm thì hớt hóng lều bêu
Uềnh oang thớt thớt mõ đều đều đưa
Tùng xèng bớ tiếng nhặt thưa
Làng xem gái rỡ thèm chua đứng rình
Neo chồng gái đẻ một mình
Chẳng danh không phận duyên tình đắng cay
Bẽ bàng cạn cuộc gió mây
Bước nhầm lối mộng đọa đầy riêng mang
Kiếp này ở trọ trần gian
Tìm nơi cửa phật thoát đàng sông mê
Thủa mầu con chữ sàng sê
Công đường pháp nước còn chê lệ làng
Chuông chùa vẳng tiếng oan... oan...
Thanh âm như suối mắt tràn lúng liêng
Lá dăm khép lại cửa thiền
Yếm đào trễ xuống cả miền nhân gian
Khép lòng lên tiếng thở than
Ngẫm về quá khứ nỗi "oan Thị Mầu"
Anh quân
Họa lại thị mầu của muội bách hợp trên lucbat.com
Góp tí cho có mầu nha muội.Bài này lái khó thật dài quá muội ạ hì cà phê sáng nècó khi muội của mình sắp nổi tiếng rồi lục bát hay thếchúc mừng nhé!
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 090432 36 33 - 17/4,Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 31/10/2011 17:16:46)
Chúc mừng Thi Nhung có bài Thị Mầu viết thể Lục bát rất mạnh dạn về cấu tứ và ngôn từ!Bởi lẽ từ xưa đến nay đã biết bao nhiêu người viết về Thị Mầu, nhìn nhận về Thị Mầu với các góc nhìn khác nhau? Thế mà nay Nhung lại viết về Thị Mầu và được chấp nhận thì đó quả là sự thành công rồi! Xin chúc mừng nhà thơ đất Hà Thành nhé!............
NKK có vài câu lục bát ,thoáng nghĩ về Thị Mầu" thân thuộc" của chúng ta như sau, Nhung cùng đọc cho vui nhé!
NẾU LÀM NGƯỜI Ở KIẾP SAU!
Lẳng lơ chỉ lẳng lơ Tình
Vớ phải Chú Tiểu nên mình lẻ loi?
Lả lơi lơi lả với Đời
Gái ăn dở Táo tìm nơi sân chùa!
Thói Đời Yêu ngỡ như Đùa?
Đùa thành Yêu Thật ? ai lừa ai đâu?
Nếu Làm Người ở Kiếp sau
Sắm vai Chú Tiểu tìm Mầu mà Thương!
NGUYỄN KHẮC KÌNH- Hà Đông - Quê Lụa ( Nhiều Chùa lắm!)
 Nguyễn Thị Đằng - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ
(Ngày 31/10/2011 7:45:46)
Đôi dòng cùng Thi Nhung xung quanh thi phẩm "Thị Mầu"
Mắt em lúng liếng Thị Mầu
Bao anh đội trống thây đầu anh Nô ?!
Mong tác giả mạnh khoẻ và khám phá cho thơ tình nhiều lời hay ý đẹp !
NTĐ
 Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
(Ngày 30/10/2011 20:41:13)
Trần Tá - trantatl@gmail.com -01684735589 -Hội VHNT Vĩnh Phúc
Xin chia sẻ cùng tác giả Thi Nhung qua bài
THỊ MẦU NHẮN GỬI
Thế gian từ độ đến giờ
Người dành em chữ "Lẳng lơ Thị Mầu"
Tình đời hơn kém gì nhau
"Nửa cân" "Tám lạng" trước sau thôi mà
Mầu em tính vốn thật thà
Nghĩ sao làm vậy mà ra người cười
Sân chùa say ngỡ- sân chơi
Kính Tâm mê tưởng- ấy người tu si
Chữ tình chẳng kiếm được gì
Lẳng lơ mang lấy một thì hoa tươi
Bây giờ "anh', "chị" mấy mươi
Bồ to ,bịch nhỏ chín mười...biết đâu !
Bây giờ đám nhí lău nhău
Hội hè chít chát đua "Mầu Thị" thôi
Khi vui nhắn gửi mấy lời
Ngàn muôn sau nữa kiếp đời trần gian
Vẫn là tích tịch tình tang
Thuyền tình cứ mãi rẽ sang bến tình
Vẫn nghe táo rụng sân đình
Giật mình trộm nghĩ ra mình "Lẳng lơ"
Vẫn yêu thương ,vẫn hẹn chờ
Cơ duyên nào chẳng tình cờ cơ duyên
Thôi kìa bến đã đợi thuyền
Mấy lời nhắn gửi...hão huyền ...em xin !
T T
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 30/10/2011 12:16:04)
Bạn HẠNH DUNG quả là người nhìn quá lạ, dù sao ,đọc cả bài thơ mới thấy nhiều ngôn ngữ chưa chuẩn, tôi không có ý gì khác là cùng bàn luận thôi.
Dù đúng hay sai thì ta vẫn tôn trọng nhau để hoàn thiện. Dù bạn ở đâu và làm trong lãnh vực nào thì ý kiến cá nhân tôi vẫn bảo lưu, dù bạn không đồng tình. Tạm biệt bạn nhé!
 Thiều Thị Hạnh Dung - hanhdung@gmail.com - 0982548781 - Ủy viên BBT tạp chí Viết văn - Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học, ĐH Văn hóa Hà Nội
(Ngày 30/10/2011 0:43:43)
Đôi dòng với bạn Nguyễn Quốc Dân: Bạn đừng đọc thơ qua cửa sổ con mắt hẹp vì như vậy thì bài thơ sáng cũng trở nên u tối. Thênh thênh cỏ mọc là cách nhìn của tác giả mang tính chất chuyển đổi cảm giác, cỏ mọc thênh thênh trên bãi rộng, tự do, tung tẩy không khuôn mẫu như cô Thị Màu trên chiếu chèo xưa là vậy. Nếu nói như bạn thì Xanh xanh cỏ mọc sân chùa là đúng chứ gì, nếu vậy thì câu thơ trở nên xoàng xĩnh mất rồi, ai cũng thấy, ai cũng nói được, nhà thơ là người nhìn thấy những gì mà chưa ai nhìn ra. Mong bạn đọc thơ với tâm thế bình tĩnh, đừng vừa đọc thơ, vừa tra từ điển như ai đó để mà thêm hằn học và chán nản. Ngôn ngữ có khi đòi hỏi chuẩn xác ở góc độ nào đó, có khi cần sự sáng tạo đến phi...chuẩn xác. Chả nhẽ đi thắc mắc sao thi sĩ Đoàn Phú Tứ viết Màu thời gian không xanh/ Màu thời gian tím ngát. Vô lý, thời gian làm gì có màu. Chả nhẽ lại đi thắc mắc với cụ Nguyễn Trãi: Cỏ sao lại xanh như khói được cụ ơi trong câu thơ Cỏ xanh như khói bến xuân tươi. Tôi đọc đâu đó cô giáo đã cho một bài văn điểm 4 vì em học sinh bắt chước cụ Nguyễn trãi viết là Bãi cỏ trước nhà em sau cơn mưa xanh bồng bềnh như khói. Bạn cũng như cô gaío kia, hãy mở lòng đủ rộng để đọc nhé, sẽ thấy thơ hay luôn là thơ có yếu tố mới, không sáo mòn, trùng giẫm. Chúc bạn vui, khỏe, mãi yêu thơ.
 Trần Tiến Tĩnh - honghontim1951@gmail.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội
(Ngày 29/10/2011 14:56:26)
Góp vui cùng Thi Nhung bài
QỦA TÁO THỊ MÀU
Rằm xuân buông dải yếm đào
Oản xôi Mầu nhớ đem vào thắp hương
Cửa Thiền ai ngỏ lời thương
Thèm chua táo rụng vấn vương tơ lòng
Anh Nô rối mớ bòng bong
Xé tan số phận nâu sòng mắc oan
Trần Tiến Tĩnh
Email:hoanghontim@gmail.com
ĐT:0972952834
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 29/10/2011 12:27:05)
Khá khen cô ả Thị Mầu
Khát thèm, bất chấp nổi sầu tiếng chuông
Thương thay Thị Kính ẩm ương
Héo khô trong cõi Phật đường hư vô.
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 29/10/2011 11:30:26)
Đã nhiều lần góp ý cùng tác giả một số bài thơ, nhưng sự góp ý không được đưa lên. Dù đúng dù sai cũng mong dd chấp nhận để cùng nhau bình luận, mong hoàn thiện hơn. Về bài thơ trên, tôi nhận thấy : thênh thênh cỏ mọc sân chùa, CHƯA CHUẨN? Khi đọc một câu đầu mà vậy thì làm người đọc mất cảm hứng!
 hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ
(Ngày 29/10/2011 9:53:52)
Hà Văn Cẩm
ĐƯỢC
Cái thằng Nô cai con MẦU
Hai đứa chẳng đã cấn câu còn gì
Bôi vôi cũng chẳng là chi
Cả làng được vạ nó thì được yêu
 Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội
(Ngày 29/10/2011 9:26:14)
THƯ CỦA THỊ MẦU
Mặc đời bôi bỉ cười chê
Giấu trong cửa phật cái mê mẩn đời
Lửa lòng đã bén, trời ơi!
Sao ngăn được gió giữa trời mênh mang
Thà rằng cứ tính tình tang
Còn hơn buốt giá bẽ bàng đêm đêm
Ai ngăn được sóng triều lên
Che trăng mê mướt trải bên ngân hà
Tiếng cười lạc lối cỏ hoa
Chiếu chèo tiếng mõ di đà còn không
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 29/10/2011 8:46:42)
Họa cùng tác giả Thi Nhung
THỊ MẦU
Thị mầu mang tiếng lẳng lơ
Từ trăm năm trước bây giờ vẫn thương
Khát khao yêu – lẽ đời thường
Ai mà chẳng có chút vương tơ lòng
Gia phong quyền quí - Phú ông
Hỏi xem có chắc trắng trong ngọc ngà
|