Thứ năm, 25/06/2026,


Bến vắng chiều đông (Hoa Phạm) (28/10/2011) 

BẾN VẮNG CHIỀU ĐÔNG

Hoa Phạm

Bao giờ thuyền lại sang sông
Bao giờ khách đến mà không lụy đò
Bao giờ bến vắng câu hò
Bao giờ em hết đợi chờ người xa…

Người đi quên khúc dân ca
Quên rồi giếng nước gốc đa quê mình
Đời không vẹn ước ba sinh
Thì xin giữ một chữ tình làm tin

Sóng lòng dường đã lặng im
Sóng đời thì vẫn nổi chìm phong ba
Người đi, nay đã thật xa
Bao nhiêu mong ước hóa ra bọt bèo

Chiều đông bến vắng eo sèo
Mong ngày thuyền lại bến reo tự tình!

H.P

______________
Tác giả Hoa Phạm (Hải Dương)
ĐT: 0977270800
Email: hoaphamhd@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 29/10/2011 22:46:23)

Tham gia cùng bạn về " bến vắng".

BẾN VẮNG.

Chiều đông lạc bước vào bến vắng
Thuyền ai neo đậu cạnh gốc mai
Tiếng chuông lộn phách nơi tĩnh lặng
Dội vào vách đá vọng ngân hoài...

Khe sâu, rừng rậm màn sương phủ
Khách đến bụi trần lấm hai vai
Gía lạnh, mầm xuân còn đang ủ
Dùng dằng, khắc khoải sắc vàng mai.
01/2010
NQD

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 29/10/2011 11:43:34)

Đọc bài thơ của bạn, tôi chợt nhớ một nỗi niềm của người dân quê:

Nặng lòng hai tiếng: Quê hương
Có đi lạc xứ nhớ thương tìm về
Ánh trăng xưa, hẹn câu thề
Qua trăm bến đợi, bến quê vẫn đằm
Cuộn vào cùng tháng, cùng năm
Chốn quê tình dệt mối tằm đan tơ
Cái đằm, cái của tuổi thơ
Cái sâu lặn giữa hai bờ nhớ quên
Sáng trông xuống, tối trông lên
Chốn quê tạc dấu, vẽ tên lối về.

  Trần Thanh Dũng - dung.pct.lmhtx@gmail.com - 0983.712.711 - Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang  (Ngày 28/10/2011 19:55:56)

Một lần về đến Kiên Giang
Mà thơ cũng đã ngọt ngào lắm thay
Mong cô sẻ đến dài dài
Để em đỡ nhớ mổi ngày đợi mong

Trần Thanh Dũng

Các bài khác: