TÁI NGỘ
Hồng Vân
Yêu thương lắm Vũng Tàu ơi!
Cát đùa cùng sóng gió trời vờn mây
Trời Nam gặp lại em đây
Tim xưa rạo rực tràn đầy yêu thương.
Ấu thơ dưới một mái trường
Em ngày xưa… vẫn dễ thương đến giờ
Mắt huyền vẫn ánh ngây thơ
Đôi môi thắm… tận đến giờ vẫn yêu!
Em ơi! Anh nhớ em nhiều
Tay trong tay… ấm những chiều cơn mưa
Đi về chung lối sớm trưa
Đã bao hò hẹn chuyện xưa chẳng thành.
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Làm chi được nữa thôi đành kiếp sau
Tình xưa chẳng bén nhịp cầu
Bây giờ tái ngộ, Vũng Tàu… bên em.
H.V
_____________
Tác giả Hồng Vân
Ba Cu – Vũng Tàu