Thứ năm, 25/06/2026,


Mưa ngâu đường chiều (Bùi Văn Bồng) (27/10/2011) 

MƯA NGÂU ĐƯỜNG CHIỀU

Bùi Văn Bồng

Đường chiều rả rích mưa ngâu
Thương em không nón che đầu bằng khăn
Mỏng tang chỉ một chiếc voan
Không che được nét hồng loan giận hờn

Câu thơ ai vội vo tròn
Để ai hẫng hụt khi còn đắm say
Mưa tình rắc nhớ lay phay
Hạt nào đọng lại trên tay chiều buồn

Thà trời cứ đổ mưa tuôn
Cho vơi nỗi nhớ thác nguồn xa xăm
Đời người nhớ tháng chờ năm
Giọt buồn xa xót đêm nằm nghe mưa

Giọt vui chờ nắng quá trưa
Gói buồn ép gối vẫn mưa lạnh chiều
Trách ai đã ngỏ lời yêu
Buồn rơi nhớ rụng bao nhiêu lá sầu

Thôi đừng rả rích mưa ngâu
Đừng lay phay rắc nát nhàu ngõ quê
Phải chăng chỉ có một bề
Đơn phương tình mộng trăng thề lặn tăm

Chữ duyên không dễ ôm cầm
Chữ tình dõi mắt đuối tầm vẫn xa
Em bây giờ của người ta
Chênh chao nỗi nhớ cho hoa nhạt màu.

B.V.B

_____________
Liên hệ: Bùi Văn Bồng
Email: bvbongqd@gmail.com
ĐT: 0974820909

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Công thuấn - buicongthuan2401ks@yahoo.com - 0121.8287.075 - k.50, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai  (Ngày 28/10/2011 9:28:55)

Cái lạ trong Lục Bát Bùi Văn Bồng

Bỗng dưng một từ nào đó, được BVB sử dụng sáng tạo, bất ngờ làm cho bài thơ tưởng như quen bỗng nhiên lạ lùng thú vị.Và theo đó, những tứ thơ đẹp lạ của BVB cũng xuất hiện như thế. Chẳng hạn, "Mưa tình rắc nhớ lay phay " trở nên lạ bởi chữ "lay phay". Và xưa nay mình chưa đọc trong bất cứ bài thơ tình nào có nỗi "nhớ lay phay". Tứ thơ này thật thú vị :

Thôi đừng rả rích mưa ngâu
Đừng lay phay rắc nát nhàu ngõ quê

Chữ "Hồng Loan" cũng là một chữ ít người đọc được

Mỏng tang chỉ một chiếc voan
Không che được nét hồng loan giận hờn

Bởi chữ "Hồng Loan" là tên một sao trong Tử Vi. Cô gái có sao Hồng loan ở Thân, Mệnh thì mặt hoa da phấn, đa tình. quyến rũ. Người đẹp như vậy mà giận thì một chiếc voan mỏng làm sao che được nét duyên

Thơ tình lãng mạn của BVB phải đọc thật chậm, để từng chữ, từng âm điệu thấm vào hồn ta, để lòng ta cùng ngân lên tiếng yêu, để ta được đắm mình trong nỗi yêu ngày nào,lúc ấy mới có thể cảm nhận hết cái hay của nghệ thuật ngôn từ. Tứ thơ này đọc lên nghe xốn xang chi lạ. Mưa xối vào lòng bao nỗi niềm yêu thương xót xa vô vọng

Thà trời cứ đổ mưa tuôn
Cho vơi nỗi nhớ thác nguồn xa xăm
Đời người nhớ tháng chờ năm
Giọt buồn xa xót đêm nằm nghe mưa

Bùi Văn Bồng là một khuôn mặt thơ tài năng ở nhiều kiểu bút pháp, và trên hết, ở bài thơ nào, anh cũng có những sáng tạo bất ngờ về ngôn từ và tứ thơ, đem đến cho bạn đọc rất nhiều cảm xúc nghệ thuật.

Các bài khác: