Thứ năm, 25/06/2026,


Khúc tự tình bên Cha (Vũ Tuấn Anh) (27/10/2011) 

KHÚC TỰ TÌNH BÊN CHA


Vũ Tuấn Anh

Bên giường bệnh mấy ngày qua
Điều con mong nhất bố qua hiểm nghèo
Mạch tim, huyết áp dõi theo
Phập phồng khi nhịp lên đèo xuống khe

Nhọc nhằn bố thở con nghe
Ngực con muốn vỡ, lòng se sắt lòng
Công Cha chẳng đấu nào đong
Đáp đền con vẫn chưa xong một phần

Âm thầm cầu nguyện ngàn lần
Phật Trời ban phúc hồng ân nhà mình
Con xin viết khúc tự tình
Tiếp cha thêm sức bình sinh lúc này

VTA- 2/2011


_______________

Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: nguoilamcam26@yahoo.com.vn

 

Được biết Thân phụ tác giả Vũ Tuấn Anh vừa qua đời
vào ngày 26.10.2011. Lucbat.com xin gửi lời chia buồn
sâu sắc tới gia đình Tác giả. Bạn đọc có thể chia sẻ bằng
cách nhắn tin hoặc gọi điện thoại tới số máy 0989403626.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn - 0989403626 - Long Biên Hà Nội  (Ngày 28/10/2011 14:49:30)

Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng của Ban biên tập lucbat.com, các thi hữu, các anh chị, bạn bè đã chia buồn với gia đình tôi bằng nhiều hình thức và phương tiện khi biết phụ thân tôi quy tiên ngày 26/10/2011. Trong lúc tang gia bối rối không báo tin, cảm ơn và đáp lễ kịp thời tới từng người mong nhận đựoc sự cảm thông và lưọng thứ. Vũ Tuấn Anh

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 28/10/2011 8:48:29)

Xin chia sẻ sự mất mát không bù đắp được của bạn thơ, có đôi vần mình viết, mong được cảm thông:
1/
Con trai tôi tập đi
Vào khi cha đi vắng
Đi dọn đường cay đắng
Để mai ngày con đi,
...
Đông Nam bộ 1972
2/
Xinh xinh con ngủ trong nôi
Mai sau con lớn đất trời của con
Bố đi gìn giữ giang sơn
Dẹp tan hết những tủi hờn, con ơi
...
3/
Bố chẳng có gì để lại cho con
Ngoài mấy bài thơ viết còn dang dở
Bao hoài bão của thời chia lửa
Hứa hẹn nhiều cho ngày mai.

Nhớ lại thời ai cũng vì ai
Mà xa xót những gì đã mất
...
Bố mong mỏi dù ánh dương có khuất
Thì tình người vẫn bù đắp sẻ chia.
...
Mong bạn thơ sớm nguôi ngoai.
Xin lượng thứ.
Đức Kưu

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/10/2011 18:20:22)

Thật xúc động khi đọc những vần thơ gan ruột " Khúc tự tình bên cha " của thi hữu Vũ Tuấn Anh. Xin gửi tới Tác giả và Tang quyến lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát lớn lao này !
N.T.T - H P

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 27/10/2011 18:06:15)

Bạn Vũ Tuấn anh quý mến! Dược tin thân phụ của TA qua đời, Thanh Hải xin mặt tất cả thành viên trong nhóm vận động thành lập CLB lục bát Tiền Giang, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Vũ Tuấn Anh và gia đình! Mong bạn sớm vượt qua cơn đau buồn này!
Ai cũng có một lần như thế trong đời, TH cũng vậy. Xin tặng TA:

NHỚ CHA

Thế là hết chiều nay cha đi mãi…
Ngôi nhà xưa thiếu bóng cha rồi !
Còn ai lo con thơ từng giấc ngủ
Ai dỗ dành những lúc con hư ?...

Cha đã đi về chốn vô hư
Bỏ lại vườn rau, liếp cà quạnh quẽ
Mấy đứa em thơ đứng ngồi lặng lẽ
Dẫn nhau ra góc vườn ngồi bên mộ phần cha…

Con thương mẹ già
Đàn em thơ dại
Đêm đêm ngồi nhớ dáng cha gầy
Chỗ này cha rót nước
Chỗ đấy cha làm thơ
Tất cả chìm trong lặng lẽ!...

Con nhìn mẹ lòng run lên khe khẽ
Có giọt nước mắt cạn cùng chảy ngược vào trong
Cha ơi, nhắm mắt yên lòng
Từ đây con nguyện gánh gồng thay cha.
Thứ bảy, 30 – 6 – 2001
10 – 5 ( Quý Tỵ)

  Trương Nam Chi - truongnamchi61@yahoo.com.vn - 0903318188 - TP. HCM  (Ngày 27/10/2011 17:14:00)

TNC xin được gởi lời chia buồn sâu sắc đến tác giả Vũ Tuấn Anh cùng gia đình.TNC cũng đã trải qua những giây phút đau buồn khi người cha thân yêu của mình ra đi mãi mãi.
"Gió ơi xin hãy nhẹ ru
Cỏ mềm canh giấc ngàn thu cha nằm"
Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn của cụ mau chóng được siêu thoát về nơi vĩnh hằng!
TNC

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 27/10/2011 15:28:00)

Xin được chia sẻ cùng nhà thơ đôi vần về:KHÚC TỰ TÌNH BÊN CHA.Cầu cho linh hồn cụ nơi cõi vĩnh hằng sớm được siêu thoát.

KHÓC THƯƠNG CHA

Biết là quy luật muôn đời
sinh-lão-mệnh-tử do trời định đây.
Mà sao khoé mắt vẫn cay?
Nỗi buồn cứ mãi vơi đầy trong con.

Cả đời cha đã mỏi mòn
Chăm lo cho những đứa con trưởng thành.
Công cha cao tựa trời xanh
Tìm đâu bút mực ghi danh để đời.

Tiễn cha về cõi phương trời
Âm-dương cách biệt lòng tôi thẫn thờ!
Mảnh vườn ,ruộng lúa ngẩn ngơ
Bàn tay chăm bón cha xưa đâu còn.

Một lòng con mãi sắt son
Lời cha ghi tạc dấu mòn trong tim.
Đời trai bảy nổi ba chìm
Một lòng trung-hiếu là niềm ước mơ.

Thành Huân
Ngày 27/10/2011.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/10/2011 15:09:18)

Lê Minh Dung TP.HCM xin gửi đến tác giả Vũ Tuấn Anh cùng gia đình lời sẻ chia chân thành. Cầu mong linh hồn ông cụ anh siêu sinh tịnh độ, thanh thản chốn vĩnh hằng ngàn thu.

Ngàn hương khói ngút thay lời
Anh linh an nghỉ rong chơi vĩnh hằng.

LMD

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 27/10/2011 12:55:28)


Xin chia sẻ nỗi buồn cùng tác giả Vũ Tuấn Anh và gia đình . Một nén hương lễ vọng từ xa

TIỄN CHA

Khóc cha không bật thành lời
Mặn dòng nước mắt con rơi xót lòng
Một đời gạn đục khơi trong
Sưởi con - cha nhóm lửa hồng trái tim
Cha từng vượt thác nổi chìm
Nay trong linh cữu im lìm - con đau
Công cha - đo đếm được đâu
Thắp hương quỳ gối cúi đầu con xin
Tiễn cha về cõi bình yên

Dương Đoàn Trọng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/10/2011 11:43:39)

Chia sẻ nỗi buồn với tác giả Vũ Tuấn Anh và gia đình. Cầu mong linh hồn cha anh siêu sinh tịnh độ, thanh thản chốn vĩnh hằng ngàn thu, phù hộ độ trì cho con cháu mọi điều tốt lành:

Tâm nhang một nén ở đây,
Gửi theo hương khói, trời mây thiên hà.
Tự tình con viết gửi cha,
Nghe lời, cố giữ nếp nhà yên nghiêm.

Sắc không chặt những nỗi niềm,
Sẻ chia với bạn, một miền đau thương.
Ở đời sinh lão bệnh... thường,
Khúc tự tình... mãi vấn vương theo người!

TMT
 

Các bài khác: