Thứ năm, 25/06/2026,


Cha… (Đào Vinh) (27/10/2011) 

CHA
(Viết trong những ngày cha bệnh)


Đào Vinh


Chênh vênh đêm thức bên cha
Cha nằm đôi mắt thẳm xa nỗi niềm
Thương con thương cháu ưu phiền
Mà không nói được bao điều trối trăng
Đêm thu giá lạnh như băng
Thương cha con khóc... khóc bằng trái tim

Chỉ nhìn... cha vẫn lặng im
Đôi mắt mệt mỏi lim dim nhìn trời
Mẹ về quanh quẩn nhà chơi
Đầu giường mẹ khóc nghẹn lời xót thương
Đàn con muôn mối tơ vương
Nhớ ngày đói, cha mẹ nhường bát cơm

Một đời mẹ với rạ rơm
Bố vì công việc tiếng thơm để đời
Mẹ bệnh vẫn thấy mẹ cười
Với cha tình nghĩa đời người trăm năm
Cha giờ ốm nặng con chăm
Bớt đi đau đớn cha nằm lặng câm

Chỉ mong Phật độ quan âm
Xóa đi tội lỗi sai lầm chúng con
Một lòng son sắc, sắc son
Tình cha như biển nước non mây hồng
Xóa đi cái lạnh mùa đông
Cho con cho cháu bên ông xum vầy

Cha luôn là bóng của cây
Xanh xanh rợp mát cho bầy con ngoan
Cháu ông giờ đã đầy đàn
Học hành chăm chỉ muôn vàn lời khen
Cho dù vất vả bon chen
Vẫn nguyên thơm ngát hương sen họ Đào...

25.10.2011


Đ.V

________________

Đạo diễn Đào Vinh (Hải Phòng)
Email: saomaihp@gmail.com

 

Được biết Thân phụ Đạo diễn Đào Vinh vừa qua đời. Lucbat.com xin
gửi lời chia buồn
sâu sắc tới gia đình Tác giả. Bạn đọc có thể
chia sẻ bằng cách
 nhắn tin hoặc gọi điện thoại tới số máy 0913576936

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 trần Nguyên Hãn-Lê Chân- HP  (Ngày 05/11/2011 19:45:17)

Đọc bài: Đạo diễn Đào Vinh viết tặng cha khi cụ lâm bệnh nặng nằm trên giường bệnh. Với tấm lòng hiếu thảo của người con. ĐV đã viết bài thơ tặng cha thật cảm động.Đang đương chức với công việc đạo diễn của ĐTH HP, công việc bận rộn suốt ngày, mà vẫn giành thời gian cho thơ. Đào Vinh sống tâm hồn và đa cảm, tố chất ấy rất cần thiết cho Đạo diễn và cho thơ. Tôi rất mến Đào Vinh.
Xin chúc mừng bài thơ và chia buồn cùng gia đình ĐV.
Thời gian vừa qua máy hỏng. Hôm nay vừa mua máy mới. Lên mạng rà một loạt đọc. Vì vậy bài góp ý muộn.
Cảm ơn BBT luch bát

  Dao Vinh - saomaitho@gmail.com - 0913576936 - THP  (Ngày 29/10/2011 12:22:40)

Su mat mat nguoi cha that ko gi sanh bang...Nhung su chia se cua ban be luon la nguon dong vien quy bau ko con gi quy hon.
Xin tran trong cam on su chia se cua ban be gan xa!

Dao Vinh

  diep vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 27/10/2011 22:09:49)

diệp Vy xin chia buồn cùng anh Đào Vinh .D Vy đã chứng kiến những ngày cha bệnh và cha mất nên hiểu và thông cảm với anh về nổi buồn sâu sắc đó.>Xin chia sẽ với anh qua bài thơ Viếng Mộ
Con về viếng mộ chiều nay
Mắt nhòe hương khói cay cay xót lòng
Đời cha vất vả long đong
Miếng cơm manh áo cha gồng hai vai
Bàn tay nứt nẻ phồng chai
Áo quần mụn rách vá hoài chưa thôi
Miếng ngon quả ngọt trên đời
Cha chưa kịp nếm đã rời xa con
Bây giờ bữa bữa ăn ngon
No cơm ấm áo cha còn chốn nao?
Rưng rưng lòng nặng nghẹn ngào
Tình cha dâng sóng dạt dào bờ con

Diệp Vy

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 27/10/2011 19:05:37)

Một lòng son sắc, sắc son
Tình cha như biển nước non mây hồng
Xóa đi cái lạnh mùa đông
Cho con cho cháu bên ông xum vầy
Cha luôn là bóng của cây
Xanh xanh rợp mát cho bầy con ngoan

Đào Vinh ơi ! Bài thơ rất tình cảm, xúc động và sâu lắng. Khi đọc, đôi chỗ tôi đã nghen nghẹn con tim. ĐV có cuộc sống nội tâm rất phong phú và tràn đầy trách nhiệm với bậc sinh thành.
Đào Vinh ơi. Khi đọc được bài thơ này thì cha Vinh không còn nữa. Vừa mới hôm qua tôi đã đến viếng cụ. Đào Vinh có biết không, cách đây gần 30 năm tôi đã được gặp và làm việc với cụ..Lúc đó với cương vị Bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, cụ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Bởi cụ đã thể hiện là một người đầy trí tuệ, đức độ và đầy chất văn nghệ. Tôi đã ngưỡng mộ cụ.
Cho tôi gửi lời chia buồn tới DV và gia đình nhé. Chúc Vinh cố gắng nén đau thương, sớm trở lại với vườn thơ Vinh nhé.
 

Các bài khác: