Thứ năm, 25/06/2026,


Chân quê (Lê Công) (26/10/2011) 

CHÂN QUÊ

Lê Công

Tháng Mười, tháng của lứa đôi
trầu cánh phượng, thắm làn môi đỏ lòng

Cò về trắng rừng… chớm đông
se se lạnh để nhớ mong ùa về

Lúa vàng trải thảm đồng quê
thơm hương rơm mới, đường về nắng hong

Nắng hong vàng mầu mật ong
mầu no ấm đã về cùng người quê

Người quê như lúa, như ngô
cứ vàng ươm cứ vô tư giữa đời

“Nắng mưa là việc của trời”
thủy chung là chất của người chân quê


L.C

___________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@Gmail.com - 0912483924 - Sở GTVT Ninh Bình  (Ngày 21/04/2012 23:14:45)


Hoạ bài thơ HƯƠNG BỒ KẾT
của nhà thơ LÊ CÔNG - N.B

HƯƠNG YÊU

Nhà thơ thảng thốt trong đêm,
Hương dầu bồ kết chải mềm tóc ai.
Ấm êm lan toả canh dài,
Cho người thổn thức viết bài hương yêu.
Những khao khát thoả mọi điều,
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng.
Trong đêm có biết cho không?
Mùi hương ngỡ chốn tiên bồng mà say.
Nàng thơ ta gặp đêm nay,
Bâng khuâng một khúc tình này tặng em.

Nguyễn Văn Thanh
Thành phố Ninh Bình -21.4.2012



Hoạ bài thơ MƯA SÀI GÒN
của nhà thơ LÊ CÔNG - N.B

Ông Trời rõ khéo hay chưa
Ngày đang nắng bỗng gieo mưa ào ào.
Thấy cô em dáng thanh tao,
Nón không che kịp nước vào nơi thiêng.

Đường cong mở một chút riêng,
Má hồng ửng đỏ, ngả nghiêng tôi cười.
Sẵn ô che vội, ơn trời !
Gió lùa trêu đấy nào tôi sỡm sờ.

Ngỡ ngàng tưởng ở trong mơ,
Mưa rơi ướt áo câu thơ lên mầm
Đường đời nhẹ bước chuyên truân,
Gặp em cởi mở tinh thần thăng hoa.

Nguyễn Văn Thanh
Thành phố Ninh Bình -21.4.2012

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 27/10/2011 13:39:59)

Đọc bài CHÂN QUÊ, hai câu kết khá hay. Tôi không viết về QUÊ, mà xin gửi vài lời về PHỐ. Vui vui thôi!

GÁI THỦ ĐÔ.

Em là con gái thủ đô
Liễu xanh buông rủ mặt hồ chiều hôm
Nõn nà mặt phấn, môi son
Đung đưa đôi mắt mà hồn trống không
Thi nhân gặp đã "nặng" lòng
Huống chi một kẻ cua đồng ngu ngơ!

2011
NQD

Các bài khác: