 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 29/10/2011 16:16:54)
LỜI BÌNH:
Bài thơ: CÙNG EM của tác giả: NGUYỄN KHẮC KÌNH.
Bài thơ đã nói lên tâm tư của người đã "ngả bóng về chiều" muốn cùng em (người tình cũ) tìm lại dấu xưa của thời trai trẻ. Cái tuổi đương xuân qua đi đầy luyến tiếc nên TG: NGUYỄN KHẮC KÌNH muốn lội ngược dòng đời để gặp lại cái thời yêu nhau. Khó đấy! Mối tình đầu bao giờ nó cũng là kỷ niệm đầu đời sâu sắc nhất, mãi mãi không quên.
Gặp mầm trăng mọc lần đầu
Tỏ tình lục bát đôi câu vụng về
Hai câu thơ gợi mở bóng bẩy xa xôi- Gặp mầm trăng mọc lần đầu- Lạ mà hay! Không phải mầm trăng mọc lần đầu đâu mà TG muốn nói đến: "đôi gò bồng đảo" mới nhu nhú chũm cau ở tuổi dậy thì TG là người đầu tiên đã được chạm tay vào chốn ấy chăng...? và TG cũng tỏ lời ong bướm bằng: "đôi câu lục bát vụng về" tìm được trong Ca Dao Tục Ngữ hay ở sách vở nào đó.
Cùng em vá lại lời thề
Cỏ may nối bước con đê hai làng
Cùng em tắm biển lúa vàng
Nhờ cầu dải yếm đưa sang bến chờ
TG ước mơ cùng người xưa thả bước trên bờ đê trong những đêm trăng sáng đi giữa biển lúa chín vàng, thật là thơ mộng. Từ Vá được sử dụng tìm tòi một cách điệu nghệ. Có thể người xưa đã quên, đã rách giờ muốn vá lại, tìm lại. "tắm biển lúa vàng...cầu dải yếm đưa sang bến chờ". Cách ví von, ẩn dụ của TG đã làm bạn đọc thú vị suy tưởng nâng nâng, mê hoặc "người thơ". Câu kết:
Cùng em nối những đường tơ
Dệt nên tấm lụa ước mơ ngược dòng.
Nối kết những sợi tơ đã đứt để "dệt nên tấm lụa ước mơ ngược dòng"
Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, là hoài niệm. Lời thơ như có cánh, đọc xong lòng nhẹ nhõm như muốn bay lên cùng tấm lụa đào vào chốn thiên thai ngày xưa. Cảm ơn TG- KHẮC KÌNH đã có bài thơ hay nói hộ chúng ta đều muốn CÙNG EM quay lại ngược dòng thời gian của Mối Tình Đầu nâng niu, trân trọng đẹp mãi trong tâm tưởng mỗi người đã yêu và được yêu bởi: "Tình Yêu là bất diệt".
Đà Lạt: 28-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 28/10/2011 17:04:24)
Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình luôn để lại trang LUCBAT.COM những ý thơ mới lạ , hồn thơ sinh dộng...Chắc hẳn các bạn thơ đọc và ngẫm..!
LT xin gửi tác giả mấy dòng để gọi là...nhé..!
GỬI HÀ ĐÔNG
Hà Đông quê lụa ta ơi!
Tơ tằm mấy sợi thơ người phong lưu
" Mầm trăng " xóa áng mây mù
Vần thơ người tặng mãi lưu thi đàn..
LT ( BT)
 Nguyễn Khắc Kình ( Lý Nguyên Liên) - Lynguyen Lien@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Số 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 28/10/2011 9:45:56)
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các nhà thơ, bạn thơ xa gần trên đất nước đã chia sẻ, đồng cảm với tôi qua bài thơ: CÙNG EM dăng trên LỤC BÁT HÀNG NGÀY ( Ngày 26 tháng 10/ 2011)
Đó là các nhà thơ: Ngô Uyên Hạ( Cần Thơ),Nguyễn Thanh Tuyên( Hải Phòng),Hồ Đình Bắc( Vũng Tàu),Nguyễn Thúy Hạnh( Hà Nội),Phạm Thị Hải( Hà Nội).Đỗ Văn Quỳnh( Hòa Bình),Lan Chi(Sài Gòn),Trần Thị Thanh Liêm( Hà Nội),Vũ Thanh( Hà Nam),Đào Phong Lưu(Bắc Ninh),Trần Thị Thu Hà( Bắc Ninh),Dương Đoàn Trọng(Hà Nội).
Chỉ trong thời gian 3 ngày qua, tôi liên tục nhận được các Commets từ các nơi gửi về , tôi rất trân trọng và xúc động! Xem thơ của các nhà thơ gửi tặng, tôi thấy rõ tiềm năng viết Lục bát của các bạn là rất nhiều, thơ rất đậm đà tình cảm và đặc biệt các bạn viết RẤT NHANH , rất nhạy cảm ...Tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả các nhà thơ, bạn thơ đã động viên và đồng cảm với tôi trên mỗi chặng đường LUC BÁT đầy đặn tình thân hữu và giàu Tính DÂN TỘC của chúng ta!
Tác giả: Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông- Quê Lụa- Hà Nội!
 Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com - - Cần Thơ
(Ngày 27/10/2011 22:01:03)
Rõ thật ái mộ nhà thơ Nguyễn Khắc Kình trong cách dùng từ" Mầm trăng" trong - "Gặp mầm trăng mọc lần đầu "..
...." Cùng em vá lại lời thề...."lời thơ ẩn dụ nhẹ nhàng thanh thoát làm sao..!
Kính chúc tác giả sức khỏe tốt để còn tặng cho Thi Đàn nhiều áng thơ hay .
Xin họa cùng nhà thơ
ƯỚC NGUYỆN
Nắm tay đi trọn đường đời.
Vui cho trọn vẹn như thời yêu nhau
Chạm đôi mắt biếc lần đầu,
Líu lời anh ngỏ..mấy câu vụng về.!
Nhưng em gữi vẹn lời thề
Biết bao dạm hỏi trai quê đôi làng.
Tình em một tấc lòng vàng.
Bắt cầu Ô Thước trông sang mõi chờ
Dường như bà Nguyệt, ông Tơ.
Se đôi chỉ thắm nguyên sơ nối dòng...?!/
N.H.U ( Cần thơ )
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 26/10/2011 23:18:39)
BÂNG KHUÂNG
Tóc sương thầm nhớ mầm trăng
Tình không héo úa giục lòng tìm nhau
Lời thề lục bát đôi câu
Nổi chìm theo mũi cỏ khâu giúp mình
Chắt chiu qua một chuyện tình
Bâng khuâng cùng NKK trong khuya
N.T.T - H P
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 26/10/2011 21:05:15)
Xin chào nhà thơ Nguyễn Khắc Kình. Bài thơ hay quá
Người ta sợ tỏ tình vào những đêm trăng khuyết, thế mà lần đầu tỏ tình vào đêm mà mới chỉ có mầm trăng thôi, bằng những câu lục bát vụng về, lại có được tình yêu như thế : “Dệt nên tấm lụa ước mơ ngược dòng”. Chúc nhà thơ mạnh khỏe có nhiều thơ hay.
Xin có mấy câu lục bát giao lưu nhé.
Anh đi tìm lại câu thơ
Ngày xưa bỏ lại bơ vơ chân cầu
“Tỏ tình lục bát đôi câu”
Vào đêm trăng khuyết lần đầu gặp em
Vẫn chung lối nhỏ cỏ mềm
Vẫn không thầm tiếc vì đêm trăng gầy
Chân đê ngập mái cỏ may
Hai làng nhuộn ánh trăng đầy mắt đêm
Tìm thơ tìm lại bóng em
“Dệt nên tấm lụa” vắt mềm vai anh.
Vũng Tàu 26/10/2011
H.Đ.B
 Nguyễn Thúy Hạnh - hanhncdt@gmail.com - 008613128630462 - Long Biên, Hà Nội
(Ngày 26/10/2011 17:47:10)
Vui cùng tác giả Nguyễn Khắc Kình bằng mấy câu thơ viết vội. Tuy thơ viết còn chưa chỉnh, nhưng hãy đọc để giao lưu anh nhé. Chúc anh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp, có nhiều tình bạn đẹp và mãi mãi yêu thơ.
CÙNG ANH
Cùng anh trồng lại bãi dâu.
Để làm vui lại nửa câu thơ buồn.
Cùng anh đếm hạt mưa tuôn.
Tí ta tí tách bồn chồn song thưa.
Gieo bao nhiêu hạt cho vừa.
Giấu vào trong cỏ đợi mùa nắng lên.
Cùng anh đón ngọn gió mềm.
Nửa hanh hao, nửa ấm êm nhạt nhòa.
Vui thì rộng, buồn thì sâu.
Đổ vào nong kén một màu vàng mơ.
Nằm trong kén vẫn vương tơ.
Dâu xanh thăm thẳm sóng chờ nơi đâu.
Cùng anh nối những nhịp cầu.
Thương ve chưa nở đã sầu một đêm.
Nối thương cho nhớ dài thêm.
Câu thơ dải lụa làm mềm ước mơ.
 Phạm thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 - hà nội
(Ngày 26/10/2011 17:29:59)
Bài thơ thật hay lãng mạn , mềm mại. Song cuộc sống đôi lúc thật khó chẳng thể làm được việc đó , gợi lại là thêm đau cho cả hai bên
cho em xin góp vui vài câu
Anh đi lội ngược dòng đời
Tìm em để nhớ cái thời bên nhau
Cái thời ấy đã qua mau
Tìm làm chi nữa vết đau tái hồi
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình
(Ngày 26/10/2011 17:19:08)
Gửi tác giả đồng hương Nguyễn Khắc Kình Tâm Thanh kính họa bài cùng em thơ anh hay quá mong anh giao lưu nhé
Suôi dòng
Hai ta chia sẻ cuộc đời
Đâu rồi cái thủa hai người gặp nhau
Cho anh gửi nụ hôn đầu
Thế rồi quen lạ còn đâu vung về
Chúng mình biển hẹn non thề
Tình yêu trao gửi chân đê đầu làng
Anh ngèo không có bạc vàng
Thưa cha kính mẹ đò sang em chờ
Yêu nhau luống những tằm tơ
Trăm năm nhả mãi duyên mơ suôi dòng
ngày 26/10/2011 Tâm Thanh
 Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 08 62703219 - TP.Hồ Chí Minh
(Ngày 26/10/2011 16:44:31)
Một chút bâng khuâng "Cùng em" với nhà thơ Nguyễn Khắc Kình :
Đường tơ rối tự bao giờ
Ngược dòng nước chảy con đò đợi ai
Chàng ơi liệu có ngày mai??
Lan Chi
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN
(Ngày 26/10/2011 16:36:44)
VỀ VỚI EM
Ở nơi đây là nơi em giảng dạy,
Em yêu thương bằng cả tâm hồn.
Gắn bó đời mình cần mẫn sớm hôm,
Hai tiếng Đại Nam sao mà xao xuyến vậy!
Dẫu bôn ba trên mọi miền đất nước,
Hay chuyên gia Hàn, Nhật, Bắc Kinh,....
Lòng vẫn ngóng trông về Hà Đông tơ lụa,
Mà biết bao nhạc sỹ đã ghi đậm vào tim.
Nếu dẫn anh đến thăm nơi đó,
Anh sẽ hỏi rằng: “Đại Nam thế nào em?”
Ở nơi chúng mình thường chăn trâu thuở nhỏ,
Chắc nay đã xây thành những Giảng đường cao!
Bóng dáng quê hương nay còn nguyên nét cũ,
Vẫn cây xoài bóng mát buổi ban trưa.
Vẫn bờ ao xưa, khóm mít, rặng dừa,
Vẫn tiếng còi tàu vào ga gợi nhớ.
Nhớ không anh bờ ao nơi đùa giỡn?
Nay Đại Nam chuyển đổi vườn trường
Hồ hởi ngày đêm sinh viên tới đó truy bài,
Hay nhâm nhi tách cà phê đợi bạn.
Thôi thế anh nghe! Chén cà phê đã cạn,
Em uống say trong một thoáng Đại Nam.
Vui sướng biết bao trong hơi ấm mái trường,
Mong gặp lại, đợi ngày anh về nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Vũ Thanh - thanhvu346@gmail.com - 0987655324 - Duy Tiên- Hà Nam
(Ngày 26/10/2011 15:24:59)
Chào nhà thơ Nguyễn Khắc Kình, có phải cũng có tên khác là : Lý Nguyên Liên- Hà đông không?...Thơ của nhà thơ viết mộc mạc mà hay và thanh niên ở nông thôn đọc rất thích vì thơ nói về cuộc sống tình yêu của chúng tôi. Tôi thích câu thơ:
Gặp mầm trăng mọc lần đầu
Tỏ tình lục bát đôi câu vụng về..( tình yêu ban đầu thí vụng về?)
Chúc nhà thơ có nhiều thơ hay viết về nông thôn và tình yêu ở thanh niên nông thôn chúng tôi nhé!
Vũ Thanh -Duy Tiên - Hà Nam
 Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0984955034 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Bắc Ninh
(Ngày 26/10/2011 15:14:19)
MỜI CHÀNG TÌM KỶ NIỆM XƯA
Muốn cùng em “ngược dòng đời”
Tìm kỷ niệm cũ, người ơi khó gì?
Mua “mầm trăng” phải chịu chi
“Tìm câu lục bát” thì đi hội làng.
Có cầu rồi, chẳng đò giang
Giá vé ngất ngưởng liệu chàng có chê?
“Vá lời thề”, “bước con đê”
Rồi “cầu dải yếm”… mời về, có ngay!
Nhưng em dặn trước điều này,
Lĩnh lương hưu quí, nặng tay sẽ về!
ĐPL2011.10.26
 trần thị thu hà - habaouyen@gmail.com - 0976914299 - trường thpt hàn thuyên bắc ninh
(Ngày 26/10/2011 14:14:54)
Tác giả Nguyễn Khắc Kình viết thơ lục bát thật mềm mại, óng ả. Một người như vậy hẳn vẫn say đời và say thơ nhiều lắm!
Chúc chú có nhiều bài thơ hay hơn nữa! Trân trọng.
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 26/10/2011 13:49:15)
Xin họa cùng nhà thơ Nguyễn Khắc Kình
XUÔI DÒNG
Mặc ai xuôi ngược dòng đời
Tình ta - sao sáng giữa trời bên nhau
Vẫn nồng nàn buổi ban đầu
Dẫu xa thăm thẳm nơi đâu - tìm về
Cho tròn vành vạnh câu thề
Cho xanh mườn mượt con đê cuối làng
Cho đêm vằng vặc trăng vàng
Cho bồng bềnh sải đò sang bến chờ
Tình ta dẫu rối guồng tơ
Khéo tay gỡ - dệt ước mơ xuôi dòng
Dương Đoàn Trọng
|