Thứ năm, 25/06/2026,


Đỉnh lũ (Thái Tràng) (25/10/2011) 

ĐỈNH LŨ

Thái Tràng

Vùng vằng đỉnh lũ căng dây.
Đong đưa mắt lưới
găm dầy nắng mưa.

Cánh cò nghiêng sáng vào trưa.
Phao câu nhấp sóng
Gió thừa chạm môi.

Đồng mây bát ngát lẻ loi.
Lũ quây màu lá
soi ngôi thu già

Nhấp nhô ngày trắng giọt sa.
Đời mưa bao nẻo
Dạo qua cung trầm.

Xuồng câu mơ ước ướm chân.
Xoãi sào hoài bão
được lần với yêu.

Lao đao con nước xoay chiều.
Cặm đài câu sóng
gió hiu nỗi niềm.

Vớt lên từ cõi lặng im.
Váng mây ảo ảnh
nổi chìm thăng qua.

T.T

__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, cái Bè, Tiền Giang
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 27/10/2011 22:44:05)

Khắp vùng Đông Nam Á bão lũ là chuyện thường niên . Nhưng cả tháng nay dường như cả trái đất bị dìm trong nước xót xa quá .!!!
Xin cùng tác giả Thái Tràng chia sẻ với nhân dân hai miền đất nước.

TRÁCH AI ???

Trời giận chi ai ngập mênh mông.?
Nước lũ dềnh sâu trắng cả đồng...!
Từ bắc vô Nam cuồn cuộn chảy..
Khắp dồng lên núi bỗng hóa sông.!
Cao Sanh ân oán..đau đầu nhỉ..?
Trời già khắc nghiệt xót xa lòng .!
Cũng tại tay người không thương tiếc..!
Hậu quả khó lường đó thấy không.???

Linh Thy ( BT)

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 27/10/2011 9:35:11)

Đọc NQDân lý giải, mình xin tặng bạn
mấy vần cho đỡ buồn... mong đừng bàn, cảm ơn

Trường học xây chậm như rùa
Biệt thự bất chấp nắng mưa vẫn làm.
Phải vì đất nước nghèo nàn
Hay do quyền chức lòng tham "quá trời".

Chỉ còn kêu "ối giời ơi"
Cắn răng chịu cực, còn GIỜI để kêu?
ĐAT

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 26/10/2011 12:45:50)

Về bão lũ, Việt Nam ta muôn đời gánh chịu. Trong đó, người dân miền quê ảnh hưởng nhiều nhất. Đây là một thảm hoạ thiên nhiên, con người đang vươn lên để khắc phục, song phải cần có thời gian và trình độ KHKT.
Tôi xin đồng cảm một bài, khi nhìn bức ảnh một bà mẹ già đội nón tơi đứng trước cảnh tàn phá do lũ lụt gây ra ở miền Trung năm 2010.

VÀO ĐÔNG.
Đông ập đến sau trận mưa lịch sử
Nước rút rồi, đất thấm lạnh gió sương
Đôi mắt nhăn nheo thương về quá khứ
Mẹ lặng thầm trong bóng nhạt hoàng hôn.

" Lá rách đùm lá rách" thời để nhớ
Nuôi niềm tin trong lửa đạn chiến trường
Ngày trở về mẹ say miền khoai lúa
Ươm mầm xanh hàn lại vết đau thương.

Bóng ngả xế chiều, tàn hơi kiệt lực
Sương lạnh buông đặc quánh những đêm dài
Hơi ấm tình người khắp miền đất nước
Đang dồn về. Niềm tin còn, Mẹ ơi!

12/2010
NQD

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 26/10/2011 9:01:05)

ỐI GIỜI ƠI

Ối giời ơi
lũ đổ về
Ối giời ơi
sắp vỡ đê, mất rồi

Nghe mà bủn rủn cả người
Cả làng tiếng "ối giời ơi" tràn vào.
Lũ cùng con nước triều cao
Hùa nhau cùng đổ cả vào nơi đây.
...
Nơi đâu nhà đua nhau xây
Liệu sẽ có ngày... kêu ối giời ơi.
ĐAT

Các bài khác: