Thứ năm, 25/06/2026,


Nhặt (Nguyễn Thúy Hạnh) (24/10/2011) 
NHẶT
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
Nắng chiều đã nhạt bên sông.
Tôi đi nhặt những mênh mông cuộc đời.
Khi buồn nhặt những chơi vơi.
Khi vui nhặt những nụ cười đến sau.
 
Mây chiều hằn những nỗi đau.
Dòng sông thăm thẳm một màu xanh trong.
Nhận ra nỗi nhớ từ lòng.
Tròn như một mớ bòng bong bạc màu.
 
Nông sâu gạn đục dãi dầu.
Câu thơ lạc nhịp biết đâu mà tìm.
Nợ đời nhặt những chân chim.
Nợ người nhặt những im lìm đêm khuya.
 
N.T.H
 
______________
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
Email: Hanhncdt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@yahoo.com.vn - 01227629395 - Biên Hòa  (Ngày 27/10/2011 11:51:58)

Cảm tác sau khi đọc "NHẶT"

Nợ đời biết nhặt ở đâu?
Nợ người chưa thoả u sầu mang theo
Nắng chiều cho bóng hanh hao
Đuổi theo năm tháng nơi nào bình yên
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 25/10/2011 14:28:46)

Đã có " nhặt", " chuốt", nay tôi " thu gom" nhé! Viết thể Thất ngôn tứ tuyệt.

HOÀNG HÔN.

Thu gom nắng nhạt, cảnh đơn côi
Gửi mảnh trăng non tận cuối trời
Cơn gió lùa sương vờn cỏ dại
Hoàng hôn vương níu bóng mây trôi.
2011
Nguyễn Quốc Dân

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 24/10/2011 18:53:49)

Bạn thì đi " nhặt", còn tôi:

Chuốt từng sợi nắng mỏng thinh
Làm dây neo thả trăng tình lên cao
Mộng mơ ai đó, thuở nào
Đêm đêm trăng lại lọt vào mắt xanh
Nối bờ em, nối bờ anh
Nối cho hai nửa tròn vành lại thôi.

NVH-NQD

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17,ngõ 4 ,Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 24/10/2011 14:53:42)

Người thơ làm nghề có liên hệ chặt chẽ với tơ tằm kén...lại có đức chịu thương chịu khó đi " Nhặt" những thứ người đời để vương, để vãi thì hẳn là phải là người chắt chiu,chu đáo trong đời sống??Có vài câu thơ lục bát liên quan đến tơ, tằm, kén xin giúp người thơ
" Nhặt"- lượm về làm vui nhé!...

MẢNH TÌNH TƠ_KÉN...

Nắng chiều đã nhạt BÃI DÂU
Tôi nhặt tiếc nuối phía sau NỤ CƯỜI?

Khi BUỒN nhặt tứ thơ vui
Khi VUI nhặt vạt nắng trời KÉN TƠ...

Nhớ ai mà dạ thẫn thờ?
Như NGÀI nhớ KÉN, như TƠ nhớ TẰM!

Đời như xoáy nước sâu đằm
Nhặt câu thơ TẶNG vội cầm trên tay!

Muộn mằn nhặt ở đâu đây?
Mảnh Tình GIÀ KÉN bên này KẸN HOM???

Lý Nguyên Liên - Hà Đông- Hà Nội

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 24/10/2011 10:07:45)

Họa cùng Nguyễn Thúy Hạnh

VUI – BUỒN

Gió về sóng gợn mặt sông
Nước xuôi dòng - đến mênh mông biển đời
Mái chèo khỏa nỗi chơi vơi
Niềm vui phía trước – buồn lùi lại sau

Mây chiều tan – những nỗi đau
Ngày vui sáng lại trời màu xanh trong
Vần thơ nhóm lửa trong lòng
Đêm đen mà vẫn mênh mông sắc màu

Tháng ngày sương gió dãi dầu
Tình người muôn thuở vẫn khao khát tìm
Niềm vui theo những cánh chim
Nỗi buồn gói kín nhấn chìm đêm khuya

Dương Đoàn Trọng

  Vũ Xuân Hiếu - hieu2370@yahoo.de - 0914353753 - Thành Phố Cần Thơ  (Ngày 24/10/2011 9:37:10)

Thỉnh thoảng đâu đó trên một số trang web trong vài năm gần đây tôi vẫn bắt gặp những bài thơ của Nguyễn Thúy Hạnh. Đọc thơ của chị tôi thấy man mác một nỗi buồn của một người phụ nữ đa đoan với tâm hồn nhiều nỗi trắc ẩn. Chúc chị khỏe và yêu hơn nữa cuộc sống của mình.

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 24/10/2011 9:26:19)

...Lại "NHẶT"

Lục tìm thứ NGƯỜI bỏ đi
Những mong nhặt lại, có khi mình cần.
Nhất lên đặt xuống... phân vân
Ngước nhìn thấy bạn bần thần nhìn tôi
Cả hai cùng nhếch miệng cười
Mới hay cũng gặp niềm vui giống mình

..
Thế mà khối kẻ rẻ khinh
Chê người nhặt nhạnh... chút tình NGƯỜI cho

Đức Kưu

Các bài khác: