Thứ năm, 25/06/2026,


Đối thoại với Trăng (Thủy Hướng Dương) (23/10/2011) 

ĐỐI THOẠI VỚI TRĂNG
(Viết khi đọc xong cuốn tiểu thuyết "Lụa") 

Thủy Hướng Dương


Ô kìa, hỡi ánh trăng buông
Sao không tỏa sáng đêm buồn thế gian?
Không xanh xa, lại cứ vàng
Tãi mơn man... phủ khẽ khàng đồi hoang
Ô kìa, hỡi ánh trăng ngân
Cớ sao trăng khỏa trắng ngần ngực em?

Phải đâu là kẻ vô tình
Để em áo mỏng nguyên trinh căng đầy
Mảnh trăng vờ vĩnh thơ ngây
Cho em phải níu bóng mây thì thầm
Dẫu rằng trăng cố lặng câm
Cũng xin đừng phụ những lần khổ đau

Đêm nay mình lẫn vào nhau
Từ trong sâu thẳm nát nhàu* nhớ thương…

16.10.2011
THD

 

* Nguyên gốc "ứa trào"

______________

Tác giả Thủy Hướng Dương
Điện thoại: 0904009155
Email: thuyhuongduong10@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Trọng Chinh - hotrongchinh1948@.gmail,com - 01216111139 - đà nẵng  (Ngày 03/09/2013 11:39:46)


XIN ĐỪNG TRÁCH TRĂNG
( Đối thoại với trăng của Thùy Dương)

Hỏi sao trăng chẳng buông xuôi
Vì chưng thiên hạ có người chơi trăng
Trăng vàng bởi tại thế gian
Cháy rừng, đốt rã khói lam ngút trời
"Ánh trăng ngân' bởi tại người
Có chàng thi sĩ cắt đôi làm thuyền
Để rồi em gái thuyền quyên
Chữ trinh lặn ngụp cái duyên trăng rằm
Mây bay ai nỡ trách thầm
Thơ ngây đâu phải lỗi lầm của trăng
Ngàn năm trăng vẩn là trăng
nam thanh nữ tú chị Hằng làm gương.

  hô trọng - hotrongchinh1948@.com - 01216111139 - đà nẵng  (Ngày 03/09/2013 11:15:47)

Hỏi sao trăng chẳng buông xuôi
Vì trong thiên hạ có người "chơi trăng"
Trăng vàng tại bởi thế gian
cháy rừng, đốt rạ khói lam ngút trời
" Ánh trăng ngân" cũng tại người
Có chàng thi sĩ " cắt" đôi làm thuyền
Để rồi con gái thuyền quên
Chữ trinh không giữa cái duyên trăng rằm
Mây bay chớ vội trách thầm
Thơ ngây chẳng phải lỗi lầm của trăng
Ngàn đời trăng vẫn là trăng
Ngàn đời vẫn lấy "chị Hằng" làm gương

  Phùng Văn Ban - phung ban @.1943  - D T 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 06/11/2011 21:22:17)

Hoàn toàn nhất trí với tac giả Nguyễn khắc Kính nên dùng nguyen gocƯ hai từ 'ƯÁ TRÀO'sinh độngvà tha thiết hơn độc giả không nên hiểu thiên nhiều về nghĩa đen
Viết tiếp bài;ĐỐI THỌA VỚI TRĂNG Tác giả Thủy hướng Dương

TRĂNG SOI
Nỡ nào đổ tội cho trăng
Chẳng luôn tỏa sáng đêm rằm đấy ư
Ngỡ ngàng ngày đủ tháng dư
Thị Mầu thèm khế mười tư lên chùa

Sấu xanh,sung chát,mận chua
Hỏi ai không thích? Từ xưa vẫn còn
Trăng thề chỉ có khuyết tròn
Rõi theo những cảnh mỏi mòn thế gian

Sẻ san những ánh trăng vàng
Nhắc em sao để nhỡ nhàng tuổi xuân
Sẻ san những ánh trăng ngân
Mơn man trăng trắng,trắng ngần ngực em

Nhắn ai thấy khế vội thèm
Nhạt trăng soi bóng bên rèm khổ đau
xin đừng vội lẫn vào nhau
Trăng soi sâu thẳm...Dâng trào vấn vương

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 26/10/2011 17:12:43)

Mắc công việc quá, hôm nay mới đọc thơ của Nữ Thi sỹ Thủy Hướng Dương đây!Trước hết xin đề nghị nên dùng nguyên gốc :"ứa trào" sinh động, gợi cảm hơn: " nát nhàu!":

TIẾP THƠ TRĂNG...
Đêm nay mình lẫn vào nhau
Từ trong sâu thẳm ứa trào nhớ thương! ( hay là yêu thương??)

Mình ơi dải yếm còn vương
Mà chàng ngỡ ánh trăng buông bên thềm?

Mình ơi ta lẫn vào đêm
Thì thầm cùng ngọn gió mềm gọi trăng...

Trắng ngần ánh nguyệt đồi hoang
Ấy ơi cứ trắng ...để vàng cho ai?

Để sương đọng ướt bờ vai
Để trăng thức với đêm dài yêu thương

Này này hỡi ánh trăng buông
Đừng vô tình trước đêm buồn thế gian!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông- Hà Nội

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 24/10/2011 22:22:23)

LỜI BÌNH:
Bài thơ: ĐỐI THOẠI VỚI TRĂNG của THỦY HƯỚNG DƯƠNG.
Đây là bài thơ TÌNH lãng mạn hay, ẩn dụ mà kín đáo. Nếu chúng ta đọc kỹ, nghĩ sâu sẽ tìm ra ẩn số của bài thơ. Ngay khúc đầu của bài:
Không xanh xa,lại cứ vàng
Tãi mơn man...phủ khẽ khàng đồi hoang
Ô kìa, hỡi ánh trăng ngân
Cớ sao trăng ngả trắng ngần ngực em?
Phải chăng tác giả đã mượn trăng để nói hộ tình yêu nam nữ. Với con mắt khám phá của HÀ ĐỨC ÁI 2 câu ở khúc đầu:"mơn man...phủ khẽ khàng đồi hoang/...ngả trắng ngần ngực em?" đã không thua gì nữ Thi Sĩ:
HỒ XUÂN HƯƠNG:"Thân em vừa trắng lại vừa tròn"(BÁNH TRÔI).
Khúc 2 THỦY HƯỚNG DƯƠNG viết:
Phải đâu là kẻ vô tình
Để em áo mỏng nguyên trinh căng đầy
Cái căng đầy của HỒ XUÂN HƯƠNG:"Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn"...!
Đấng nam nhi nghe qua đã sởn da gà, nước miếng chảy ra, chân tay ngứa ngáy...!
Còn đây:
Mảnh trăng vờ vĩnh thơ ngây
Cho em phải níu bóng mây thì thầm
Người bình trộm nghĩ có thể người tình kia giả bộ "vờ vĩnh thơ ngây" để cho em phải níu vít cổ "bóng mây" mà "thì thầm" mà tâm sự.
Dẫu rằng trăng cố lặng câm
Cũng xin đừng phụ những lần khổ đau
Trăng lặng câm hay người lặng câm? để cho nàng phải:"...xin đừng phụ những lần khổ đau". Nàng đã dâng hiến cái "...nguyên trinh căng đầy" cái "...trắng ngần ngực em" mà anh cố lặng câm ư? Thật phũ phàng cho tình yêu đơn phương để cho nàng phải: "...níu bóng mây thì thầm".
Nhưng đến hồi kết cũng tràn đầy hạnh phúc:
Đêm nay mình lẫn vào nhau
Từ trong sâu thẳm nát nhàu nhớ thương...
Bài thơ: ĐỐI THOẠI VỚI TRĂNG đã khép lại tròn vành vạnh như trăng rằm với Ý sâu, Tứ lạ, Tình ẩn dụ mênh mông, trong thơ như có nhạc...
Cái hay nhất của THỦY HƯỚNG DƯƠNG là "Ý TẠI NGÔN NGOẠI" yêu đắm say mà kín đáo, khao khát nhưng không dung tục bởi Đại Thi Hào NGUYỄN DU
cũng SEX lắm chứ:
Rõ màu trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên(TRUYỆN KIỀU)
Rồi đến nữ Thi Sĩ: HỒ XUÂN HƯƠNG độc nhất vô nhị:
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm(Thiếu Nữ Ngủ Ngày)
Ngày nay thơ SEX: "Nằm trong chăn khỏa thân thèm chồng" và các "SAO KHOE HÀNG" đầy trên mạng. Vậy mà thơ Lục Bát của THỦY HƯỚNG DƯƠNG
vẫn e ấp, duyên dáng như: ÁO DÀI VIỆT NAM đẹp đẽ sang trọng biết bao.
Xin chúc THỦY HƯỚNG DƯƠNG bội thu trong mùa LỤC BÁT QUỐC THƠ- luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Hà Nội: 23-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI (LÂM ĐỒNG)


 

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 24/10/2011 13:13:51)

Thái Tràng xin tặng nhà thơ Thủy Hướng Dương một cảm xúc ,chúc nhà thơ vui có nhiều thơ hay

SÓNG TRĂNG

Thuyền đêm gạ bến mây nguồn.
Trăng lên phú quí
đau buồn sông trôi.

Sóng trăng vàng đến lẽ loi.
Cầu siêu chén nước
trăng phơi đáy lòng.

  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Lào Cai  (Ngày 23/10/2011 23:19:44)

Hai câu kết là...buông thả với trăng chứ không còn đối thoại nữa chị iu ạ. Dạo này thơ chị như rượu mạnh ấy, nhấp chút mà say khướt đến tàn canh.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/10/2011 21:27:39)

Xin đồng cảm cùng ĐỐI THOẠI CÙNG TRĂNG của tác giả Thủy Hướng Dương nhé:

"Phải đâu là kẻ vô tình
Để em áo mỏng nguyên trinh căng đầy"

Trăng đi đâu trăng về đây
Cùng ta dốc chén cho gầy bóng trăng...
LMD
 

  Bình Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01678697206 - Nam Định  (Ngày 23/10/2011 21:14:02)

Bình Thanh xin chia sẻ đôi dòng bài thơ: ĐỐI THOAI CÙNG TRĂNG của

NS THD và bức ảnh minh hoạ!


GỠ SAO

Vừng Trăng đi một đường quyền
Trái cong áp mạn hằn lên gò đồi
Tình sy mắc lưới cả rồi
Chỉ còn cầu với đất trời...gỡ sao?


Rượu tình men đỉnh độ cao
Trăng buông khao khát đắm vào trái đau
Vòng thon nâng quả địa cầu
Eo trăng là chiếc lưỡi câu...thần tình!...


Chúc nhà thơ mọi sự như ý!

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0 915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 23/10/2011 19:49:22)

Tâm Thanh xin họa bài đối thoại với trăng của Thủy Hướng Dương
Dưới trăng hè
Đêm hè ,dưới mảnh trăng buông
Chờ lâu không thấy em,buồn thời gian
Trăng thanh tung ánh sáng vàng
Bâng khuâng phủ xuống xóm làng góc sân
Em còn nhặt ánh băng ngân
Cài lên khuôn ngực trắng ngần của em
***
Anh đâu phải kẻ vô tình
Ngắm đôi bồng đảo nguyên trinh tròn đầy
Trăng khuya giả bộ thơ ngây
Còn anh chết lặng ngất ngây thương thầm
Nhưng mà anh giả vờ câm
Tránh không nhắc lại những lần em đau
***
Dưới trăng mình mãi của nhau
Đêm nay hai trẻ nát nhàu yêu thương
tháng 10/2011

  Vũ Đình Mai - hoamai1940@yahoo.com - 0313 592 101 - 17 Trần Hưng Đạo Hải Phòng  (Ngày 23/10/2011 18:45:58)

Bài thơ hay quá, Dương ơi. Ai biên tập lại mấy từ trong dòng cuối cũng giỏi đấy. Mong luôn được đọc những bài thơ hay của Dương và các bạn trên sân chơi.

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thằng, Q.3, TP.HCM  (Ngày 23/10/2011 18:04:16)

Đôi dòng đồng cảm “Đối thoại với Trăng” của nữ sĩ Thủy Hướng Dương:


Trăng nghiêng nửa ánh vàng phai
Lắng nghe tiếng vọng đêm dài đồi hoang
Cùng trăng em khỏa trắng ngần…
Tan trong sâu thẳm nợ nần thế gian


Nguyễn Chinh

  Nguyễn Thị Đằng -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 23/10/2011 16:27:33)

Tặng Thuỷ Hướng Dương :

Khuôn mặt nào không có trăng ghé đến
Cánh tay nào không có ánh trăng nâng !
NTĐ
 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 23/10/2011 15:19:38)



ĐÊM NAY


Đêm nay trăng lẫn vào sương
Giọt trăng óng ánh lỡ vương mi sầu
Trách ai nỡ rót nỗi đau
Để tràn ly đắng vào nhau ngậm ngùi
Muốn chia đôi chút ngọt bùi
Tiếc rằng mây sám lấp vùi trăng khuôn trăng

Dương Đoàn Trọng

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 23/10/2011 15:19:06)


Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng Nhà thơ - nữ sĩ Thủy Hướng Dương nhân đọc bài thơ hay của chị:

TRĂNG NGÀ

Yêu thương dạo ngắm trăng ngà,
Chênh vênh gác tía la đà ngọn tre.
Giàn giầu bóng đỗ bên hè,
Tán cau muôn ngón tay xoè đỡ trăng…
Nửa đi nửa lại dùng dằng,
Nhớ anh dạo ngắm sắc trăng đợi chờ...

T.T.T.L (tiengtrungdainam.com)

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0984955034 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Bắc Ninh  (Ngày 23/10/2011 14:42:49)

MONG ƯỚC
Ước mình thành ánh trắng suông,
Đêm đêm tỏa sáng nỗi buồn thế gian,
Ước mình thành ánh trăng vàng
Đêm đêm mơn trớn khẽ khàng đồi hoang.
Ước mình thành ánh trăng ngân,
Khẽ khàng khỏa chốn trắng ngần ngực em.

Anh đâu phải kẻ vô tình,
Thờ ơ trước cảnh nguyên trinh căng đầy?
Chẳng qua vờ vĩnh thơ ngây,
Cho em phải túm níu tay để cầm.
Đã gần em, phải lặng câm
Nhưng anh biết hết những lần em đau.
Ước gì mãi mãi gần nhau.

  Nguyễn Quốc Sơn - Thanhson52@gmail.com - 0949329639 - Ứng Hòa -Hà Nội  (Ngày 23/10/2011 12:33:40)

Ai kia giữa ánh trăng buông

Làm đời tỏa sáng đêm buồn thế gian?

Thiên nhiên sẵn đúc tòa vàng

Khát khao bốc lửa nồng nàn hồng hoang

Giời ơi, sao cứ vang ngân

Giời ơi! Sao cứ tần ngần muốn em?



Phải đâu mắc tính tòm tem

Cũng liều ôm lấy nguyên trinh căng đầy

Thôi đành giả dạng thằng ngây

Ngất ngư đau đớn nơi đây khóc thầm

Trăng đừng cười nụ lặng câm

Mặc ta chết đứng âm thầm khổ đau



Giá như mình đã hiểu nhau

Phen này quyết sẽ nát nhàu yêu thương...

Các bài khác: