Thứ năm, 25/06/2026,


Nhật ký ngày thứ Bảy (Từ Dạ Linh) (22/10/2011) 

NHẬT KÝ NGÀY THỨ BẢY



Từ Dạ Linh

Long nhong ba chuyện tầm phào
Đúng sai nhân thế thước nào vừa đo.
Cứ ngỡ là cuộc tàn tro,
Than hồng rực cháy
Những nho nhã đời.

Cứ như là cuộc dạo chơi
Lên rừng xuống biển khơi khơi ấy mà!
Hát ca
Ừ thì hát ca
Nghêu ngao ba chữ
Cầm ca kiếp người.

Đã trải bao cuộc khóc cười,
Vay ắt hẳn trả
Lẽ đời đương nhiên.
Quẳng đi gánh nặng muộn phiền
Ta du ca mãi giữa miền nhân gian.

Phong trần một chuyến đò giang
Long nhong phiêu lãng chơi tàn cuộc chơi.
Mặc cho thế sự bời bời
Ta ngồi kết những nụ cười bán mua.

T.D.L

________________
Liên hệ Từ Dạ Linh, ĐT: 0914 013 707
Toà soạn Báo Kon Tum
Email: congphuc67@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 23/10/2011 14:02:35)

Có lần tâm trạng hao hao TDL,
mình chỉ viêt... và không tiếp được.
Nay xin ghi lại:

Gặp nhau ở chốn này a
Đã từng gió thôc mưa sa của đời
Nửa buồn lẫn với nửa vui
Mình ta hai đứa khóc cười... cho nhau.

Đọc NKNTB của ban, mình rất thích. Cảm ơn.
ĐAT

  Nguyễn Quốc Sơn - Thanhson52@gmail.com - 0949329639 - Ứng Hòa -hà Nội  (Ngày 23/10/2011 12:06:17)



Chuyện chi là chuyện tầm phào?
Đúng sai khôn dại lẽ nào khôn đo?
Chỉ khi lửa đốt thành tro,
Tâm hồn đen cháy
Hết tơ tưởng đời.

Chẳng như là cuộc dạo chơi
Đời ta dâu bể tả tơi ấy mà!
Muốn ca?
Thì cứ hát ca
Chẳng thèm chơi chữ
Lòe ta lòe người.

Thương người lúc khóc khi cười
Yêu không đòi trả
Lẽ đời đương nhiên?
Đa đoan gánh lấy muộn phiền
Yêu thương trói buộc người hiền kẻ gian.

Bơ vơ bến vắng đò giang
Kiều thơm tìm mãi đến tàn cuộc chơi.
Giữa trần ai rối bời bời
Tìm hoài chẳng được nụ cười để mua.

Các bài khác: