Thứ năm, 25/06/2026,


Đêm vênh (Nguyễn Thị Minh Hồng) (22/10/2011) 
 
ĐÊM VÊNH
 
 
Nguyễn Thị Minh Hồng
 
 
Đêm vênh, đôi mắt xa xăm
Chong chong trăng khuyết, em nằm đếm sao.
 
Đêm vênh, lệch gối, cồn cào
Ghen là say đắm, vẫn hao giấc nồng.
 
Đêm vênh, khéo đệm… kẻo đông
Cóng làn môi đấy, phiêu bồng trang thơ.
 
Người ơi tình đã vương tơ
Nụ hôn dịu ngọt, chẳng xơ vỏ dừa.
 
Đêm vênh, gió gọi chẳng thưa
Chờ vòng tay ấm khẽ lừa mùa đông.
 
N.T.M.H
 
 
_______________________
 
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982 105 015
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 22/10/2011 10:14:22)

ĐÊM VÊNH, phải thừa nhận là NTMH đã tìm tòi một tứ thơ độc đáo. Không biết ở đây thơ và người là một hay hai?! Là hai cũng hay mà là một thì càng sâu sắc. Không đồng cảnh nhưng sao đọc ĐÊM VÊNH của Minh Hồng tự dưng cảm động quá! Nên:

Bổng dưng ta thấy khát thèm
Làm sao giăng mắt chờ em đếm thầm
Đêm vênh lệch gối em nằm
Ghen, say, đắm… trong giấc nồng … mơ hoang
Chữ tình …ai… trót vương mang
Đèo bồng … sợi chỉ … giữa đàng treo chuông
Loay hoay chi để… đêm vênh
Thèm nụ hôn ngọt… hớ hênh… vỏ dừa
Em từng trợt vỏ dưa chưa?
“Chéc-meo” nhận nụ hôn… lừa… xa xăm!
TVL
Chúc Minh Hồng luôn có nhiều thơ hay! Hãy chéc mail và nhận NỤ HÔN của mình nhé!
NỤ HÔN
Biển chỉ có một bờ
Sóng nghìn năm hôn mãi
Đam mê sóng nào hiểu
Hôn bờ … xong… vỡ tan

Nụ hôn mình cho nhau
Bờ môi hai thành bốn…
Càng yêu sóng càng lớn
Tình yêu … xa… nhân đôi!
Trương Văn Lực
E-mail: Controi58@yahoo.com

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 22/10/2011 8:47:07)

Với "ĐÊM VÊNH",
đôi vần tản mạn
Hỏi lòng đang nhớ đến ai
Mà bước ngắn vướng bước dài - vênh vao

Gió ơi sao cứ lùa vào
Nơi thông thốc... ấy thêm xao xác
chờ.

Nhớ mà chẳng được ngẩn ngơ
Gửi vào con chữ để thơ đưa giùm

Giá như được dỗi được hờn
Để cái nhớ bớt cô đơn.
Đêm về

ĐAT

Các bài khác: