Thứ năm, 25/06/2026,


Này em (Văn Công Hùng) (20/10/2011) 
NÀY EM
 
Văn Công Hùng
 
này em
ngày đã trôi xa
có viên cuội trắng búng qua cỏ mềm
cách nhau ném mặt vào đêm
bóp tan ảo giác lem nhem phố buồn
 
này em
gió đựng vào khuôn
nắng lên dựng núi về nguồn sông xưa
quẫy trời lấy mắt hứng mưa
yêu nhau mang một ngu ngơ được về
 
này em
vừa thoát bùa mê
gặp ngay cháo lú bốn bề bủa giăng
vụng về bật lửa xem xăng
lửa toang hoang cháy nước lăng xăng đầy
 
này em
cõi của mình đây
một toa tàu chật chứa đầy bão giông
một cánh buồm một dòng sông
một bông sen lạ một đồng ngâu xanh
 
này em
còn một mong manh
trắng trời xứ lạ một mành chỉ tơ
thôi thì luyện nhớ thành bùa
thả lên mây trắng
và chờ
trống không...

Pleiku 15/10/2011
V.C.H
____________________
Liên hệ nhà thơ Văn Công Hùng
Điện thoại: 0903 508 358
E-mail: vanconghungbvh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 21/10/2011 8:16:19)

Nhân ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 được đọc bài thơ: NÀY EM của nhà thơ: VĂN CÔNG HÙNG như được thưởng thức một bữa tiệc:"Đặc sản".
HÀ ĐỨC ÁI mồ côi MẸ từ nhỏ nên cứ đến ngày PHỤ NỮ là MẸ lại hiện về. Xin giao lưu với NT- VĂN CÔNG HÙNG với các bạn bài thơ: MẸ TÔI.

MẸ TÔI
Nắng soi phai cả muôn màu
Thời gian thổi bạc mái đầu MẸ tôi
Lòng người đen bạc như vôi
Trái tim MẸ thắm muôn đời không phai

Đôi quang, đòn gánh mòn vai
Nón mê, áo vá hình hài MẸ tôi
Vui cùng cá nước chim trời
Gừng cay, muối mặn thắm đời chồng con

MẸ ơi! Bốn tuổi mồ côi
Một đời cát bụi- Một đời trầm luân
MẸ đi hằn lại vết chân
Cho con sáng lạn- Đường trần thăng hoa

Cỏ may yêu quý MẸ ta
Quấn chân, dệt kín quần bà, hỏi thăm
Cấy đêm bóng ngả trăng rằm
Mong mạ tròn khóm, lúa nằm trong mơ

Tình MẸ bát ngát trong hoa
Hương thơm ban phát bay xa tặng đời
Con đi khắp bốn phương trời
Mặt trời- Tim MẸ- Sáng ngời trong con.
Hà Nội: 07-5-2009
HÀ ĐỨC ÁI

Các bài khác: