Thứ năm, 25/06/2026,


Liên khúc Em... (Trần Mạnh Tuân) (20/10/2011) 
LIÊN KHÚC EM...
 
 
Trần Mạnh Tuân
 
 
DỊU DÀNG
 
Dịu dàng vẫn nét em xưa,
Lời ăn tiếng nói cho vừa lòng nhau.
Yêu thương trao gửi tình sâu,
Lạt mềm buộc chặt dài lâu một đời.
 
DUYÊN DÁNG
 
Cái duyên quyện chặt dáng người,
Đã bao nhiêu kẻ một thời đắm say?
Tháng năm thêm thắm duyên này,
Nhìn con… tưởng dáng em nay vẫn còn!
 
ĐÁNG YÊU
 
Thời gian chẳng nhạt lòng son,
Nét yêu kiều… vẫn tươi non một đời.
Thu rồi, vẫn gọi… Em ơi!
Đáng yêu như vẫn đang thời xuân xanh.
 
VẸN TÌNH
 
Nâng niu giữ trọn lòng thành,
Qua cơn sóng gió, trao anh biển tình.
Tấm lòng Em vẫn trung trinh,
Giữa bao công việc, gia đình và… Anh!
 
20/10/2011
 
T.M.T
 
 
 
_____________
Trần Mạnh Tuân
Tel.: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 20/10/2011 17:59:55)


THƠ HỌA:

1) ĐIỀU ĂN Ở (Họa bài DỊU DÀNG)

Lời bà dạy dỗ từ xưa
Tươi cười chào hỏi khi vừa thấy nhau
Thờ cha kính mẹ ghi sâu
Ông bà ắt hẳn sống lâu trên đời.

2) HỢP DUYÊN (Họa bài DUYÊN DÁNG)
Duyên may tình lại gặp người
Miệng cười tay bắt hợp thời mà say
Mấy ai trên thế gian này
Tâm đầu ý hợp dến nay đang còn.

3) CÒN XANH (Họa bài ĐÁNG YÊU)

Rằng em trong trắng vàng son
Vẽ cong yếm thắm cau non giữa đời
Công dung ngôn hạnh...Anh ơi!
Lá trầu chạm ngõ một thời còn xanh.

4) VẸN CHỮ TRINH (Họa bai VẸN TÌNH)

Trao nhau một bức tâm thành
Mà như gửi trọn cho anh duyên tình
Em rằng giữ vẹn chữ trinh
Chờ khi dâu đến gia đinh cho anh.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

Kính gửi BBT: Tôi chưa thạo máy tính,kính nhờ các đ/c cho hiển thị
các bài thơ của tôi đã được đăng trên các mục Chùm tơ 39,chùm thơ mùa lũ,chùm tơ tuần 42 và chùm này vào lưu ở Email của tôi được không ạ.
Tôi chân thành cảm ơn.
PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 20/10/2011 15:30:57)

Nhân đọc chùm tứ tuyệt:" EM "Của nhà giáo-nhà thơ Trần Mạnh Tuân
vào dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 có mấy câu xin chia sẻ với nhà thơ và chúc mừng phái đẹp làm thơ và bạn đọc:

ĐẸP
Em còn đẹp biết bao nhiêu...
DỊU DÀNG, DUYÊN DÁNG, ĐÁNG YÊU, VẸN TÌNH.
Em còn nét đẹp vô hình
Ở trong tâm tưởng chỉ mình biết thôi.
Cao Trần Nguyên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/10/2011 13:54:53)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 xin được chia sẻ với thầy Trần Mạnh Tuân mấy lời nôm na. Chúc thầy và phu nhân vui khoẻ,Hạnh phúc !Đồng
ĐỜI CHO
Đời cho anh gặp được em...
DIỤ DÀNG - CHUNG THUỶ - NGOAN HIỀN...sớm trưa
ĐẢM DANG sớm nắng chiều mưa
ĐÁNG YÊU - DUYÊN DÁNG nghĩa xưa VẸN TÌNH !
Phạm Tự

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/10/2011 10:51:17)

Cháo mừng ngày 20 tháng 10/ Chào mừng những người phụ nữ Việt Nam/ Chào mừng chùm thơ tứ tuyệt của Thầy Trần Mạnh Tuân gửi tặng phái đẹp.
Lê Minh Dung xin được quá giang mấy bài nhé:

EM XƯA

Em giờ
ở phía ngày xưa
Bờ đê dạo ấy
hững hờ cỏ may

Một thời
ngụp giữa đắm say
Em - hương cỏ ngọt
Rắc... đầy sông trăng.

LỜI RU LƯNG ĐỒI

Sương giăng
Triền núi mờ xanh
Đường lên phố Núi
dốc quanh lưng trời

Chiều buông
Nốt nhạc chơi vơi
Lời ru em gọi... núi đồi vào đêm.

Ú ÒA CHÂN ĐÊ

Lục bình nở tím dòng quê
Xôn xao sóng vỗ mơ về... tối qua
Cỏ may dệt vạt áo hoa
Đôi chim sáo nhỏ ú òa... chân đê.

Lê Minh Dung

 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/10/2011 10:06:12)

DỊU DÀNG
( Họa thơ Thầy giáo TMT )

Dịu dàng ao ước muôn xưa
Ngọt ngào thương mến sẽ vừa lòng nhau

Nhịn nhường trăng tỏ đêm sâu
Cỏ in, sương ngậm canh thâu dịu dàng

XIN GỬI TỚI CHỊ EM LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT
NHÂN NGÀY PNVN 20/10

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Lương Văn Khánh - luongvankhanh@gmail.com - 01666144882 - Tuấn Dị, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 20/10/2011 9:50:36)

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tôi gửi lời chúc mừng tới các Bà, Mẹ, Chị, em, cháu " sức khỏe, bình an, hạnh phúc, giỏi giang, thành đạt,".
Có mấy vần lục bát chúc em:

Tặng em muôn đóa hoa tươi,
Chúc em luôn thắm net cười duyên sâu.
Dù em có ở nơi đâu,
Hồn anh luôn nối nhịp cầu tới Trăng.

 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/10/2011 7:30:59)

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2011 tôi xin chúc tất cả các nữ tác giả, độc giả mạnh khoẻ hạnh phúc trẻ tươi có nhiều thơ hay về tình yêu. Tôi xin tặng chị em bài thơ nói về em coi như quà 20/10.
Lộc bốn mùa
Mắt em cười như hoa cỏ mùa xuân
Và khi khóc ngỡ mưa chan ngày hạ
Một phút dỗi hờn đêm nghiêng gối nhớ
Lộc bốn mùa em có cả trong anh.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: