Thứ năm, 25/06/2026,


Với cỏ (Đỗ Huy Chí) (19/10/2011) 
VỚI CỎ
 
Đỗ Huy Chí
 
Cỏ ơi ta đã về đây
Bỏ qua chao chát ngàn mây ngang trời
 
Qua dằng dặc bến sông trôi
Về đây tìm lại mặt người tươi non
 
Gió nghiêng chiều đổ hoàng hôn
Đánh rơi tiếng hát của cơn mưa rào
 
Đất đai thơm thảo thế nào
Rưng rưng mầm cỏ ấm vào môi anh…
 
Đ.H.C
 
______________________
 
Liên hệ Đỗ Huy Chí (Hà Nội)
Email: huychitbnh@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 20/10/2011 9:23:51)

Nhỏ nhoi
Em như phận cỏ nhỏ nhoi
Để cây cao rộng đất trời vần xoay,

Nhọ nhem bùn đất bám đầy
Cao xanh ngất ngưởng nào hay có mình?

Nhỏ nhoi... cứ đẹp, cứ xinh
Mặc cao xanh cứ vô tình... bỏ em.
Đức Kưu

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/10/2011 8:35:12)

NGHĨ VỀ CỎ
( Họa cùng NT Đỗ Huy Chí )

Cỏ xa xa cỏ gần đây
Lè tè biết khó thành mây lưng trời
Muôn đời nhật nguyệt mải trôi
Bao phen tàn úa, dâng người sắc non

Mỏilưng,cỏ ghé môi hôn
Khuấy quên bụi bậm nguồn cơn ồn ào
Tham-sân-si bấy khát khao
Vị tha cỏ nhập hết vào biếc xanh

N.T.T - H P

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 19/10/2011 20:54:26)

Đồng cảm cùng nhà thơ Đỗ Huy Chí qua bài Lục bát VỚI CỎ :

ÁO CỎ

Ta nghe gió nấc bên thềm
Ngoài xa ngọn cỏ ướt mềm đang khâu

Ngắn dần lại những sợi đau
Người ơi áo cỏ xanh màu non tơ .

Nguyễn Trường Thọ

  nguyễn thị diệp - nguyendiep22@gmail.com - 0976098983 - Trường THCS Cát Quế B- Hoài Đức- hà Nội  (Ngày 19/10/2011 19:40:24)


Bài thơ hay quá!
Ước làm vạt cỏ ngọt lành/ Để ai ướt đẫm sương lành sớm mai...

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 19/10/2011 19:13:11)

Cũng là cỏ dại mà thôi, đặt tên "Trinh Nữ" để đời nể kiêng.

Trinh nữ.
Cũng là cây cỏ mà thôi
Sau mưa lại mọc xanh trời Phương Nam
Khoe mình hoa nở sắc vàng
Giấu mình thế thủ gai mang đầy người
Ai chê ai ghét ai cười,
Chen nhau cây mọc bờ ngoài bãi trong
Trách ai ham tính đèo bòng
Cham vào cây dại uổng công giữ tình
Gai đâm “xấu hổ"* hận mình
Cây khôn cụp lá vẫn trinh nguyên mà.
Đi qua lẳng lặng mà qua
Đèo bòng cỏ dại để mà khổ thân

10/2011
H.Đ.B


* Trinh nữ cũng có tên cây xấu hổ,cây mắc cỡ..

 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 19/10/2011 18:07:53)

Tôi xin hoà vào cùng bạn một bài về CỎ.Tuy không ở dạng lục bát, nhưng cũng là một nỗi niềm.

ĐỜI CỎ.
Bám vào lòng đất
Hít thở khí trời
Mưa tuôn, nắng táp
Kẻ giày, người đạp
Dạt hai bên bờ
Khiêm nhường mở lối.

Sống đời hoang dại
Không có vị ngôi
Chẳng ai vun xới
Mơn mởn xanh tươi
Xanh gợn chân trời.

Thanh minh 2011
NQD

Các bài khác: