Thứ năm, 25/06/2026,


Tứ tuyệt Bến nghiêng (Trịnh Anh Đạt) (19/10/2011) 

TỨ TUYỆT BẾN NGHIÊNG


Trịnh Anh Đạt


BẾN NGHIÊNG

Bến Nghiêng là chiếc gương soi
Của trăng và của những ai đa tình
Sao em xuống tắm một mình
Cho con sóng biếc rập rình cũng nghiêng.

MẮT LÁ

Phạc phờ trong đêm mưa sa
Mắt xanh khép lại, chẳng qua khép hờ
Cả đời say giấc ngủ vờ
Mỏi mòn đợi nắng những chờ mưa tan.

LỘC ĐẤT

Thế hồng cỗi nứt chậu sành
Chấm son một trái treo cành xanh tơ
Hạ qua, đông đến, xuân giờ
Dâng hương ngon ngọt từ xơ xác cằn

LỘC ĐÁ

Vào chùa chúc phúc gặp may
Tựa lưng thận đá, dấu tay vẹt mòn
Cầu xin chút lộc cỏn con
Thận truyền tinh lực để còn... yêu em!
---

Theo quan niệm Phật giáo: Thận là trái tim thứ hai của con người,
bởi thận làm chức năng duy trì nòi giống...Trên sân chùa Thày đặt
một pho tượng thận lớn tạc bằng đá. Khách thập phương vào chùa,
tay xoa thận đá, miệng cầu xin theo ý riêng mình, thận đá mòn vẹt,
bóng nhẫy dấu tay.

TRẦM

Tình ta như mộc hóa trầm
Càng dày năm tháng càng đằm hương thơm
Thôi đừng toan tính thiệt hơn
Cho dù chết với Đồ Sơn cũng đành.


T.A.Đ


__________________
Nhà thơ Trịnh Anh Đạt (Hải Phòng)
Email: trianda.hnvn@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/10/2011 10:25:08)

KHÉP VỜ

Buồn sao trinh nữ khép vờ
Ngỡ mong im lặng, lại chờ gió lay
Quên xấu hổ , hết nhíu mày
Còn ai qua vạt cỏ này nhẹ chân...?

( Nhân đọc mắt lá của NT TAĐ )

N.T.T - H P

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 20/10/2011 10:21:14)

ĐOC CHUM THƠ BẾN NGHIÊNG cua nhà thơ T A Đ và mây chùm thơ giao lưu của công dân " LÀNG LỤC" Thi sĩ ÁI NHÂN tôi thây các thi nhân hóm hỉnh quá ,và cũng khao khát quá ...song ngặt mọt nỗi..CÁO GIÀ NHO LẠI QUÁ XANH .SƯƠNG PHA MÁI TÓC...THƠ ĐÀNH...THỞ NGHIÊNG .AI NHÂN xin tăng "thanh niên" LANG LỤC bài thơ vui

NGHIÊNG TÌNH?
Bến nghiêng thì đã nghiêng rồi
Thi hồn ngơ ngẩn...nghiêng trời ĐỒ SƠN
Xin đừng toan tinh thiệt hơn
Mưa đêm ngỡ rượu ...lá hờn giận THU
Hồng hoang tư thủa xa mù
Đá còn tạc ước...thầm ru ái tình
Mai sau du lãng THIÊN ĐÌNH
Đào tiên ăn chán...biết tình cùng ai?


 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 20/10/2011 5:24:57)


Cách đây hơn 40 năm(1966) tôi ở THANH SƠN- PHÚ THỌ con gái MƯỜNG-THÁI có những bến tắm riêng, trên bến tắm có rất nhiều cọc để váy của các cô gái không bị ướt. Bến tắm ấy con trai thường đứng từ xa hoặc nấp trong bụi rậm xem trộm nên nhà thơ dân tộc THÁI- BẠC VĂN ÙI có bài thơ: EM TẮM tuyệt tác- bất hủ! HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: BẾN TẮM NGHIÊNG giao lưu với bạn thơ: TRỊNH ANH ĐẠT và các bạn LỤC BÁT.COM.

BẾN TẮM NGHIÊNG
Cọc chờ đội váy nghiêng ngiêng
Con trai đừng tắm bến thiêng gái MƯỜNG
Nhà sàn ấm bếp lửa...thương
Đêm trăng khèn lá mở đường giao duyên...
Đà Lạt: 20-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com -  - BaTri ( BT)  (Ngày 19/10/2011 22:43:50)

Hồn thơ Trịnh Anh Đạt có sức thu hút lạ! Xin mời tác giả cùng về thăm một "Bến " khác nhé!

BẾN TRE

BẾN NGHIÊNG người hởi khoan về.!
Chờ ai sóng bước bến quê ta cùng...
BẾN TRE xanh bóng dừa chung
RẠCH MIỄU mấy nhịp sóng lung linh chiều..!

Mây Trắng

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 19/10/2011 21:45:10)

Cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt với TỨ TUYỆT MẮT LÁ

MẮT LÁ

Mắt lá là mắt lá non
Khép hờ nhìn lại như còn xa xăm
Dâu xanh nuôi mấy nong tằm.
Lá vàng xơ xác ai bằm mà đau...?!

Hà Phương (BD)

  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 19/10/2011 21:32:41)

Xin được viết tiếp với tác giả Trịnh Anh Đạt và các thi hữu về TỨ TUYỆT "BẾN NGHIÊNG"

BẾN NGHIÊNG

Bến NGHIÊNG là bến hẹn hò
Hai ta chung lối cùng đò qua sông.
Giờ riêng tan nát cõi lòng.
Mong ai về lại cho đồng... đừng nghiêng../.

Linh Thy

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/10/2011 20:21:42)

Đôi dòng cảm nhận khii đọc chùm tứ tuyệt của Trịnh Anh Đạt:

Bến nghiêng, em tắm nghiêng thêm,
Đêm mưa... Mắt lá say mềm đợi ai?
Hạ qua... Lộc đất vắn dài,
Truyền tinh... Lộc đá miệt mài cõi yêu!

Đằm hương chẳng kể ít nhiều,
Đồ Sơn chưa biết... phải liều một phen!
Mai sau mắt được nhắm nghiền,
Hồn xin siêu thoát ưu phiền phủi ngay!

TMT

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 19/10/2011 20:04:03)

Cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt trước TỨ TUYỆT BẾN NGHIÊNG .

RẼ VÀO BẾN NGHIÊNG

BẾN NGHIÊNG em gánh chiều về
Để tôi níu lại lời thề năm xưa

BẾN NGHIÊNG em gánh cơn mưa
Đổ vào tiếc nuối cho vừa hờn ghen

Bây giờ dẫu lạ dẫu quen
Sông ơi tôi biết tìm em nơi nào

Con đò rẽ lối ca dao
Cô đơn tôi lại rẽ vào .. BẾN NGHIÊNG .

Nguyễn Trường Thọ

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 19/10/2011 19:14:47)

Tôi rất khoái " nghiêng-cong". Tôi xin tham gia cùng bạn cho vui nhé!
" sao em xuống tắm một mình"
Anh làm con cá lượn quanh.......

NGHIÊNG, CONG.

Nghiêng, cong...bực cả thân mình
Tìm mãi phương trình mà chẳng nghiệm ra
Đầu đau, tim lịm, mắt hoa
Đất trời loạn nhịp, kẻ già...bó tay!

NGHIÊNG.

Hoàng hôn nghiêng đổ bóng chiều
Gío nghiêng xuống một cánh diều vu vơ
Em nghiêng một chút tình hờ
Anh nghiêng vai đón sương mờ đầu đông.

NQD

 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 19/10/2011 18:46:13)

GƯƠNG
Em ngồi chải tóc gương soi
Em đưa ánh mắt nên tôi đa tình
Ước chi duyên phận chúng mình
Được gần nhau để thuyền tình chớ nghiêng

KIÊU
Bởi vì em quá kiêu sa
Tại chê lươn ngắn mới ra tình hờ
Nên em phải chịu tình vờ
Biết bao cay đắng đợi mùa tuyết tan

DUYÊN
Ngọt chua cũng phận cam sành
Phải chăng duyên phận phải đành vương tơ
Mỏi mong khắc koải từng giờ
Đất nghèo chịu cảnh xác xơ khô cằn

MAY
Cũng nhờ ta có vận may
Đường xưa thơ thẩn,ai hay.? lối mòn
Đường về LUCBAT chấm com
Thơ và Em là cả tâm hồn nghe Em

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 19/10/2011 17:33:26)

Khéo đến 4 tuần nay mới gặp lại Nhà thơ Trần Anh Đạt nhỉ!Mùa này Đồ Sơn đỡ ồn ào bận rộn nên Nhà thơ có Tứ tuyệt Bến Nghiêng thật ấn tượng! Thơ đã hay mà cảnh cũng tình tứ quá nên bận việc đến đâu cũng phải có Thơ để chia sẻ cùng Tác giả " Tứ tuyệt Bến Nghiêng":

BẾN NGHIÊNG

Bến Nghiêng- tên cũng quen quen?
Mới nghe đã thấy hơi men biển trào!
...Một mình Em tắm thì sao?
"Trăng Đồ Sơn" chứ Trăng nào mà nghiêng?

MẮT LÁ

Đồ Sơn thơ mộng về đêm
Đồi cây xào xạc...Mắt Em khép hờ?
Có duyên là giấc ngủ vờ
Để chàng thi sỹ làm thơ tặng Nàng!

LỘC ĐẤT

Nhất Vui là thú bon sai
Cây cằn mà quả nặng sai đầy cành?
Bao năm cỗi nứt chậu sành
" Thất thập" mà tóc vẫn xanh như là...?

LỘC ĐÁ

Thận Đá ở sân chùa Thày
Thiên hạ sờ mó...dấu tay vẹt mòn !
Cầu Phật chút Lộc cỏn con
Còn "Tượng tinh lực" mãi còn Tình yêu!

TRẦM!

Hiếm hoi mộc lại hóa Trầm?
Cây chìm đáy vực...có đằm hương đâu?
Có lần Ta phải lòng nhau
Mà lời hẹn ước qua cầu...gió bay!

Lý Nguyên Liên ( Nguyễn Khắc Kình)- Hà Đông- Hà Nội

 

Các bài khác: