Thứ năm, 25/06/2026,


Chôn dọc (Phạm Xuân Trường) (18/10/2011) 
CHÔN DỌC
 
Phạm Xuân Trường
 
Bố chết con đừng chôn ngang
Bây giờ tấc đất tấc vàng con ơi
Ngửa mặt nhìn chỉ thấy trời
Chôn dọc cho bố nhìn đời thẳng cong
Để mà thấu rõ đục trong
Biết ai gan ruột thật lòng với ai
Và ai trong cuộc đứng ngoài
Lựa mầu gió thổi đậm, phai sắc hồng
Ai về sau bão sau giông
Những hòn máu đỏ nuôi không thành người
Ai từ muôn dặm trùng khơi
Trở về ban phát nụ cười cho quê
Kìa ai nửa tỉnh nửa mê
Trắng tay còn một câu thề chặt đôi
Đất đai giờ đã lên ngôi
Tình người đồng kẽm buông xuôi giữa đời
Đất đai đã hóa vàng mười
Chôn ngang tốn đất cho người chết sau
Sống thì làm khổ lẫn nhau
Bố chẳng mong có kiếp sau luân hồi.
 
P.X.T
 
________________________
Liên hệ Phạm Xuân Trường
Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0983 335 128
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Luyến - carrotandtomato2011@gmail.com - 0982310486 - Hà Tu, Hạ Long  (Ngày 23/11/2018 10:15:54)

Lại mùa hoa cải!

Thu rồi lại nữa thu sang
Lại mùa hoa cải nở vàng triền đê
Chiến tranh người ấy không về
Tới mùa mà cải bến quê quá mùa

Bướm ong dìu dặt dạ thưa
Thôi đành ngồng cải muối dưa đợi người!

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 20/10/2011 13:30:34)

Chào anh P.X.T.Biết anh đã lâu,nghe thơ anh đã nhiều.mỗi lần anh đọc thơ tôi ngồi nghe không chớp mắt .mặc dù thơ anh đôi lúc nghe có chút gai góc,chút chua chát và thoáng chút bất bình cho nhân tình thế thái.Đúng thôi.Cám ơn anh đã nói những điều mà nhiều người chưa nói được.Xin có mấy câu vui với anh ở sân chơi này.

VẪN TÌNH

"Sống thì làm khổ lẫn nhau
Bố chẳng mong có kiếp sau luân hồi"
Đất nay giá cứ cao vời
Nhà thơ tính lại-chôn ngồi là hơn
Chôn ngồi mặt hướng Trường sơn
Quay lưng phía biển-tóc vờn gió mây
Để hồn thơ vẫn ngất ngây
Thơ dầu chua-chát-đắng-cay-vẫn tình.

MINH TÂM
 

  đưckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - Lô 27 mở rộng Leehongphong, ngoquyen, hp  (Ngày 19/10/2011 20:26:35)

Trưa nay có mấy câu, đang định viết tiếp,
đọc "CHÔN DỌC", mình ghi và gửi bạn cùng chia sẻ:

BÓNG
Bóng mình cứ ngỡ bóng ai
Rẻ khinh - miệt thị chê bai hết lời
Bực buồn bóng cãi - thằng tôi
Ai sinh ra? Cứ hỏi giời. Dám không?

Đức Kưu

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 19/10/2011 13:45:36)

Đọc bài " chôn dọc " của bạn, bỗng dưng tôi bật cười méo xệch. Bài này, bạn đề " Chôn đứng " thì hay hơn.

Bao nhiêu tấc đất...tấc vàng
Cho nên đồng đất quan tham xén dần
Mải mê chim hót trên cành
Hụt chân mới biết giờ mình trắng tay.

2011
NQD

  TranQue - quetrana76@yahoo.com -  - HaNoi  (Ngày 19/10/2011 12:00:53)

Ngổn ngang trăng trối lời cha
Để con nước mắt nhạt nhòa nỗi con
Dọc ngang dài ngắn vuông tròn
Đất quê hóa phố hỏi còn được bao

Có còn bao nữa đời sau
Lời cha trăng trối con đau một đời...

  Nguyễn Khắc Kình ( Lý Nguyên Liên) - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17, Ngõ 4- Phố ao Sen- Hà Đong- Hà Nội  (Ngày 19/10/2011 9:40:58)

Đọc :" Chôn dọc" của Phạm Xuân Trường thấy buồn quá!Có lẽ nhà thơ viết trong tâm trạng hơi bị căng thẳng, bức xúc điều gì trước thế sự bất bằng chăng??...Song suy ngẫm thêm một chút thì thấy Phạm Xuân Trường có một nỗi niềm sâu lắng mà chỉ nói riêng với con, dặn riêng con rằng giữa cay đắng của đời người ,con hãy bình tĩnh nhìn vào hiện thực để nhận ra những điều hư, thực , hãy chọn cho mình cái nhìn thực tế, bản chất nhất để sống sao cho đúng là mình!...Xin chia sẻ với Nhà thơ lục bát của đất Cảng vài câu thơ lục bát nhé!



CHO NHAU?



Lời xưa: " Tấc Đất -tấc Vàng"

Mà ta không ngẫm kỹ càng đấy thôi!



Đất lên Ngôi, Vàng lên Ngôi,

Nghĩa Tình, Ân nghĩa ở Đời lún sâu!



...Ta dành Tốt Đẹp cho nhau

Vàng mười chẳng đổi được Câu Thơ Tình!!



Lý Nguyên Liên-Hà Đông - Quê Lụa!

  vungochuyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 19/10/2011 8:33:24)

KHÔNG CẦN BIẾT!

Chết rồi còn biết gì đâu
Chôn sấp hay ngửa, nông sâu biết gì
Thôi đừng than vãn làm chi
Mặc cho con cháu làm gì mặc bay
Có đem hiến tạng, phanh thây,
Hay thiêu lò lửa thân này chẳng sao.
Sống còn chả thiết gì nhau.
Chết chôn sấp ngửa nông sâu quản gì!
Thôi đành thanh thản mà đi
Trở về cát bụi quản gì dọc ngang...
GIÓ LÀO

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 19/10/2011 8:03:45)

BTB Xin được chia sẻ và đồng cảm cùng Nhà thơ ...
Thực sự mình rất thích và ấn tượng với bài thơ Chôn dọc của bạn - nhưng mình muốn nỗi niềm ấy nhẹ nhàng hơn một chút được không?

DẶN CON!
(Thân Họa cùng Bạn PXT)

*****

Ngẫm bao ngày… chuyện dọc ngang
Thương con, để lại mấy hàng chữ thôi
Dưới có đất, trên có trời
Xưa nay vốn đã “ tình đời vẹo cong”

Sông còn lúc đục lúc trong
Cuộc đời … ai dễ một lòng hỡi ai
Khi vấn nạn, bước ra ngoài
Lúc “lên hương”, lót vào tay đóa hồng

Gặp ngày “ mưa bão gió giông”
Im ơi lặng tiếng, tịnh không bóng người
Nhân tình ... xa lắc biển khơi
Chốn phù hoa … có đâu lời dân quê !

Đừng gian dối, chớ đam mê
Một mai đến lúc … lời thề chia đôi
Dẫu vàng bạc có lên ngôi
Tấm lòng son, mãi tinh khôi với đời

Nhẹ lòng đi … chuyện chin mười
Dọc ngang, còn đạo làm người trước sau …
Sống cần vui vẻ bên nhau
Ra đi … mong có kiếp sau LUÂN HỒI !
 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 19/10/2011 7:19:13)

Mấy câu chia sẻ, đồng cảm cùng Phạm Xuân Trường

KHÔNG CẦN CHÔN

Chết rồi còn biết gì đâu
Chôn sấp hay ngửa, nông sâu biết gì
Thôi đừng than vãn làm chi
Mặc cho con cháu làm gì kệ thây
Có đem chặt khúc, phanh thây,
Hay thiêu lò lửa thân này chẳng sao.
Sống còn chả thiết gì nhau.
Chết chôn sấp ngửa nông sâu quản gì!
Thôi đành thanh thản mà đi
Trở về cát bụi quản gì dọc ngang...
GIÓ LÀO
 

  Ngô xuân Thanh - bìnhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 18/10/2011 20:04:15)

Thơ anh PXT có nét độc đáo riêng phông:bài thơ này toàn một sự hằn học mệt mỏi!nhà thơ ơi sao không cứ bình thản cười vui hóm hỉnh như những nét vốn có!
Chia sẻ với anh đôi dòng

ĐẤT ƠI

Đã tính thì tính đến nơi
Chôn ngang chôn dọc chẳng mười cũng năm
Đường vào hoàn vũ cũng gần
Sóng gầm ra biển âm thầm rừng sâu
Mình già còn lớp trẻ sau
Góp tro mong đất mỡ mầu...đất ơi!

Chúc nhà thơ vui khoẻ
Bình Thanh

Các bài khác: