Thứ năm, 25/06/2026,


Ước (Nguyễn Vĩnh An) (18/10/2011) 
 ƯỚC

Nguyễn Vĩnh An


(Tặng người tôi thương)

Ước gì anh có được em
Như cây có nước như đêm có ngày

Ước gì tay nắm bàn tay
Truyền nhau ấm áp nồng say nghĩa tình

Ước gì mỗi sớm bình minh
Đôi con chim hót yên bình thế gian

Ước gì ta dệt mộng vàng
Xây đời hạnh phúc cùng nàng thăng hoa!

N.V.A
 
* Ảnh minh họa: Tác giả
____________________
Tác giả: Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903102568
Email: mylove230891@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 20/10/2011 15:50:49)

AI NHÂN xin thay mặt cô gai tăng bạn bài thơ vui :
MỘT LẦN THÔI NGHEN!

ƯỚClà...anh ước vậy thôi
Khi cây đủ nước cây vời vẫy TRĂNG
Có em anh ước chi HẰNG?
Nhà tranh anh ước cao tầng xe hơi
Tiền lương tháng mấy triệu thôi
Yêu em anh ước ...mai còn ước thêm
...
Bao người cũng ước ấm êm
Giàu sang phú quí ước thêm "chân dài"
Nhà nghèo ước một nhành mai
Mặc ai ước cả Hồng ,mai,cúc,hòe...
Thật lòng em ước anh nghe
TRỜI cho chỉ một lần NÈ ...nữa nghen (!)

 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 19/10/2011 4:30:00)

Đọc bài ƯỚC của:TG- NGUYỄN VĨNH AN bỗng lòng trắc ẩn nhớ về "người xưa một thuở" đã: "lỡ bước sang ngang" mà không hề gặp lại sau 40 năm xa cách. HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: ƯỚC cùng VĨNH AN biết đâu rằng
"người xưa" gặp lại nhờ trang: LỤC BÁT.COM này.

ƯỚC
Tặng MẾN...CB-MK
Ước mơ gặp lại người xưa
Bốn mươi năm lẻ- Nắng mưa- Khuyết tròn?
Nhớ lời thề biển- Hẹn non
Kỷ vật lấp lánh- In mòn đôi môi
Sông HỒNG bến cũ- Trăng ơi!
Trách sông trôi mãi dòng đời- Chia xa...
Đà Lạt: 18-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Hàn Tương Thi - tamthinhatmenh@gmail.com - 0974.605.904 - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 18/10/2011 21:47:57)



ƯỚC II

Ước gì anh ở bên em
Để niềm nhung nhớ ngày đêm vẹn tròn!
Ân tình mình mãi sắt son
Yêu em đến… thủa bể, non cạn, mòn…

HTT
(06/ 04/ 2011)

Các bài khác: