Thứ năm, 25/06/2026,


Ai người… (Lý Văn) (17/10/2011) 

AI NGƯỜI...



Lý Văn

Ai người chung thủy chữ tình
Em xin tặng cả đời mình thủy chung.

Tìm người giữa chốn mông lung
Mãi vô duyên cuộc tương phùng tri âm

Trăng ngược xuôi buốt lòng thầm
Mảnh thuyền trôi dạt về ngâm cuối nguồn

Thắp làm chi ngọn lửa lòng
Đìu hiu liễu khoác mảnh sương hững hờ

Ai người đợi? Ai người chờ?
Thổi vào ánh mắt giấc mơ giữa chiều!

L.V

___________________
Tác giả Nguyễn Thị Lý, bút danh Lý Văn
Đ/c: Phường Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang.
ĐT: 0918.609.900, Email: lyvan66@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 19/10/2011 15:12:06)

Đọc bài thơ của bạn, tự nhiên tôi thầm ước. Vài dòng vui cùng bạn nhé!

Ước gì được nắm tay em
Dắt lên đỉnh núi hỏi xem ông Trời
Vì sao chung thuỷ suốt đời
Ôm ru trái đất sinh sôi muôn loài?
Còn nhân sinh mãi thở dài...

NQD

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 19/10/2011 9:10:44)

Vài dòng vui thôi "nè"

Trẻ tự nhủ đừng sớm yêu
Đứng trưa lại nhủ sang chiều vội chi?

Thời gian lừng lững trôi đi
Qua cái xuân thì, ước được đắm say,

Tình yêu đâu có đợi ngày
Qua đi rồi sẽ ngây ngây trách mình

Tìm đâu ra bạn chung tình
Ngổn ngang như hẹ rối tinh - Thế này
...
Đức Kưu

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - ôố 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen, Quận Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 18/10/2011 9:25:15)

Lý Nguyên Liên chào Lý Văn! Bài thơ của Lý Văn gửi gắm nhiều tâm sự, suy ngẫm về Tình yêu...của người thơ đã đi qua chặng đường yêu nhiều thi vị và cũng không ít trăn trở thử thách??Yêu là vậy mà Lý Văn!...
Suy cho cùng thì cuộc tình nào cũng mang tính phiêu lưu, dám đi tìm, dám tự quyết định và cuối cùng là dám yêu! Có phải không Lý Văn?Cái tính may rủi trong tình yêu chiếm đến quá bán đấy!Vậy nên không thể bỏ qua quá trình tìm hiểu, thử thách và thậm chí phải " Sống thử" như các bạn thế hệ" 8X,9X " hiện nay chăng??Xin chia sẻ với Lý Văn vài câu lục bát: " NẾU VÀ NẾU..." nhé:

NẾU VÀ NẾU...

Nếu ai biết Sống vì Tình
Thì xin dâng tặng đời mình cho Yêu!

Nếu ai không sợ phiêu lưu
Thì nghìn giông bão chẳng xiêu nản lòng!

Ai người Đợi, ai người Mong?
Tìm về Rạch Giá...? Mông lung trời chiều!

Hỏi người xa ấy một điều:
Đi tìm nhau có sợ nhiều cam go?

Kiên Giang lắm rạch, lắm đò?
Có nhiều bến Đợi, bến Chờ không Ai?...

Lý Nguyên Liên ( NKK)- Hà Đông- Quê Lụa!

Các bài khác: