Thứ năm, 25/06/2026,


Ngộ (Trần Thị Thu Hà) (17/10/2011) 

NGỘ

Trần Thị Thu Hà

Đãi buồn để nhặt lấy vui
Bao hột khóc lẫn hạt cười… Chán chưa!
Nhặt rồi…
Lại để dưới mưa
Khóc, cười ướt cả… hột vừa mới khô
Đãi thêm…
Tìm được vảy thơ
Cầm lên đặt xuống…
Bỗng ngờ chiêm bao
Tưởng thơ thì phải thế nào
Hóa ra… cũng lẫn cả vào… buồn vui!

10/10/2011


_____________

Tác giả Trần Thị Thu Hà
Trường THPT Lục Ngạn số 2
Điện thoại: 0976 914 299 - 02403 882 902
Email: habaouyen@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 20/10/2011 21:44:40)

Xin kính tặng "các cây bút nữ "của trang Lục Bát.com nhân NGÀY PNVN
Họa theo bài " NGỘ " của Trần Thị Thu Hà .

HOA HỒNG

Thi đàn gặp bạn mới vui.
Chia nhau vài áng thơ mùi được chưa.?
Cuối thu sáng nắng chiều mưa.
Tối sương đẳm ướt ,trưa vừa hong khô.
Nhạt nhòa rồi mấy vần thơ.
Ai ra trông ngóng ,đêm chờ chiêm bao.!
Hoa hồng có đẹp chưa nào..?
Tặng NGÀY PHỤ NỮ dạt dào.. niềm vui..!

Linh Thy ( B.T)
 

  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 19/10/2011 22:17:48)

Với" NGỘ "Trần Thị Thu Hà đã nêu dược triết lý nhân sinh. Đời khóc-cười., buồn -vui...rồi tan biến..chỉ còn lại mấy vần thơ.!
Xin giao lưu cùng tác giả.

NGỘ

Ngộ ra ...Đời! lẫn khóc-cười
Vừa rời rốn mẹ đã mười tiếng oe..!!!
Kiếp nhân sinh quá khắc khe.!
Nam Kha một giấc...đã se se buồn..!?

N.H.U.
 

  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế Nha Trang  (Ngày 18/10/2011 16:29:42)

Bài thơ quá hay, ... Người đây (tác giả TTTH) làm như mới NGỘ , nhưng thật ra đã quá biết về thơ...
Bài thơ rất nhẹ nhàng và làm cho người đọc "chợt" hiểu ra thơ rất bình dị lẫn trong vui buồn, nhỏ nhoi, trong đất cát cuộc đời!

Chúc bạn Thu Hà vui, hạnh phúc và viết được nhiều bài thơ hay, nhất là lục bát...


GO BONG Hồ Văn Khoa

  NGỌC ẨN - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 B Lê Hồng Phong TP.Nha Trang  (Ngày 18/10/2011 10:31:03)

TRI NGỘ
Họa vận: "NGỘ" của Thu Hà

Đợi chờ gặp măt mới vui
Trông nhau ta gặp tươi cười phải chưa
Trời thu
lúc nắng khi mưa
Dẫu tình ẩm ước ta thừa hong khô
Đây rồi
thơ lại gặp thơ
tình trong mộng ước
đợi chờ xiết bao
Duyên trao đẹp dạ chưa nào
Xua tan buồn nhớ,đi vào nguồn vui.

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 18/10/2011 9:08:02)

..."Tưởng thơ...
buồn vui".

Ngỡ là chung một sân chơi
Hóa ra vẫn phải rạch ròi... văn chương

Chả ai đi một thôi đường
Không mong nhặt nhạnh... rơi vương cõi NGƯỜI

NGỘ ra chút đỉnh buồn vui
Ai cùng san sẻ ngọt bùi chát chua.

Yêu thơ nên cứ trình thưa
Mong làng văn(...) vừa vừa. Bạn ơi.

ĐAT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/10/2011 22:36:28)

ĐA MANG

Cầm tay thơ gõ cửa vào
Buồn vui sướng khổ gian lao cõi người
Thăng hoa tắt lịm nhờ Trời
Đa mang thế chấp một đời đam mê

N.T.T - H P

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 17/10/2011 22:08:03)

Kính gửi: Tác giả TRẦN THỊ THU HÀ (Cô giáo trường THPT lỤC NGẠN 2)

Chắc THU HÀ buồn lắm vì đang ở họ TRẦN (Họ VUA) mà bị đổi sang họ NGUYỄN. HÀ ĐỨC ÁI xin lỗi THU HÀ và các bạn thơ trên LỤC BÁT.COM nhé!
Xin có mấy vần thơ vui để tạ lỗi với THU HÀ và các bạn.
TÌNH THƠ 2
Họ TRẦN đổi NGUYỄN kỳ không?
Phải đâu TƯ PHÁP- Sao ông dám làm?!
TÌNH THƠ- NGỘ rượu quá ham
Chìm trong biển chữ- Bất kham- Quên hoài
Lơ mơ- Thơ rượu dông dài
THU HÀ thông cảm- Bỏ ngoài TÌNH THƠ!
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 17/10/2011 18:27:49)

Gặp bài thơ: NGỘ của tác giả: NGUYỄN THỊ THU HÀ rất riêng tư mà ấn tượng: "Đãi buồn...nhặt vui- Hột khóc...hạt cười- Đãi thêm...vảy thơ- Tưởng thơ...thế nào- Lẫn vào buồn vui!" HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm và trăn trở cảm tác bài: TÌNH THƠ giao lưu với THU HÀ và các bạn.

TÌNH THƠ
Thơ bay
Mắc phải phận người
Còn dan díu mãi, suốt đời chưa quên
Đừng nên
Gặp mặt là hơn
Gặp rồi- Thất vọng, tủi hờn
Tiếc công!
Nhìn nhau qua LUC BÁT hồng
Tứ mong- Ý đợi- Cho lòng xuyến xao
Thơ ra- Tình lại níu vào
Ươm mầm LỤC BÁT ngọt ngào- Tình THƠ...
Đà Lạt: 17-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 17/10/2011 16:19:08)

Bài thơ của bạn hay! ÁI NHAN xin tăng ban THU HA BAI THƠ NHO :
MÊNH MANG KỶ NIÊM

Chăt phong trần cất rươu cay
Đãi mưa nắng ...nhặt lấy ngày bình yên
Đong thời gian đếm ưu phiền
Mặc hồn phiêu lãng qua miền tương tư
Lòng mình cố giư khư khư
Một thời kỷ niêm... vô hư thât rồi
Vêt thương giờ đã đâm trồi
Câu thơ cũ đọc khóc, cười... dở dang
Tình xưa yêu dấu... lỡ làng
Buồn,vui lẫn lộn ...mênh mang cuộc đời

  Nguyễn Khắc Kình -( Lý Nguyên Liên) - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33. - Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen, Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 17/10/2011 16:01:57)

Thu Hà viết nhanh, viết nhiều và viết thơ lục bát rất hay!...Mới có Chùm thơ tuần trước mà nay lại có thơ trên Lục bát hàng ngày là một thí dụ??Bài thơ " Ngộ" viết rất nhẹ nhàng mà gợi ra những suy ngẫm về nhân sinh đời thường?Theo nhà thơ thì tất cả đều " chợt" đến, chợt có, chợt đi...như là " có mà không có đấy? Không mà lại là có đấy??" Và người thơ:" Ngộ", nghe ra cũng có hơi hớm nhà Phật đó chăng?...

Cùng Trần Thị Thu Hà : "ĐÃI TRONG ĐỜI THỰC ...":

Giật mình lại tưởng đang mơ ?
Họ hàng Lục bát- Nhà thơ...Là mình?

Chỉ là chia sẻ tâm tình...
Chỉ câu " Sáu"_" Tám" mà thành bài thơ?

Thế rồi:Kim Chỉ ...vương tơ,
Thế rồi:Gặp gỡ...đâu ngờ được yêu?

Ấy ơi, còn " Ngộ" bao điều
Đãi trong Đời thực...Còn nhiều Thơ Hay!...

Nguyễn Khắc Kình
Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0904 32 36 33

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 17/10/2011 15:02:40)

NGHĨ

Hết buồn ta lại tươi vui
Dấu đi nước mắt, ai người hiểu chưa.??
Ở đời dù nắng hay mưa
Đừng nên lầy lội, đừng thừa hanh khô
Ngập ngừng đến với sân thơ
Lần đầu tôi cũng thẫn thờ biết bao
Chưa biết mail, chat thế nào??
Vì thơ tôi gửi cả vào cho vui


 

Các bài khác: