TÓC EM
.jpg)
Phan Hòa
Dòng sông em mượt trong tôi
Những chiều êm ả như lời ca dao,
Tóc dài hương bưởi thanh tao
Nhẹ nhàng lan tỏa ngọt ngào tim yêu!
Dịu dàng, róc rách, liu riu
Xua tan khao khát những điều say mê
Gối tay giấc ngủ đêm về
Mát lừng hơn cả mưa Hè đợi mong.
Đen tuyền nhưng thật xanh trong
Những hôm tóc ướt, ai hong đầu hè,
Bên này xỏa má hồng che
Bên kia tai lắng tiếng ve thì thầm...
Trãi lòng vào giữa thinh âm
Gió tung từng sợi, rì rầm cùng em,
Ngỡ ngàng, bướm cũng vào xem
Chao nghiêng cánh mỏng... Ôi! thèm hương mây.
Gáo xưa múc nước ao này
Xối cho em gội, mà ngây ngất tình,
Tóc không nói, tóc lặng thinh
Tôi - em cũng thế, mà mình nghe nhau.
Em thề giữ mãi ngàn sau
Cho tôi mái tóc dù màu bạc phai,
Tôi còn trả nợ đời trai
Mang theo từng sợi trải dài tháng năm.
Hương đời, hương tóc xa xăm
Nghiêng bờ vai lẳn, rót thầm trong tôi,
Chiêm bao đã mấy đêm rồi
Vẫn nghe hương tóc từ nơi em về...
P.H
________________________
Tác giả Phan Hòa, bút danh phanhoacan
Đ/c: Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Email: phanhoacan@yahoo.com.vn
|
Bai thơ của bạn rât hay !Tim đâu mái tóc ấy bây giờ!Tôi từng khao khat được hóa thành giông tố ...trước hình ảnh môt thiếu nữ BẮC NINH hong tóc hơn hai mươi năm trước . xin tăng bạn bài thơ : Người thiếu nữ nào có diễm phúc với mái tóc huyền óng ả để tác giả" |