Thứ năm, 25/06/2026,


Em về Giỗ trận Chị ơi! (Trần Quê) (16/10/2011) 
 
EM VỀ GIỖ TRẬN CHỊ ƠI!
 
 
Trần Quê
 
Kính dâng hương hồn 10 cô gái Lam Hạ
 
Về đây để nhớ một thời
Danh thơm Liệt nữ rạng ngời quê hương
Đâu rồi Tâm, Tuyết, Lan, Phương,
Thi, Thư, Thiệp, Oánh, Thuận, Chung… Đâu rồi?
 
Về đây thăm lại những người
Máu xương đổ xuống, tuổi đời còn xanh
Núi non đồng đất quê mình
Công ơn các Chị, các Anh mãi còn
 
Nén hương thơm! Dạ bồn chồn
Nhớ ngày Giỗ trận mỏi mòn tháng năm
Dằn lòng nghẹn tiếng khóc thầm
Mà sao khóe mắt cứ đầm lệ rơi
 
Em về Giỗ trận Chị ơi!
Hương dâng một nén ngàn lời tri ân.
 
Lam Hạ- Hà Nam, 01/10/2011
T.Q
 
____________
 
Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TranQue - quetrana76@yahoo.com -  - Hà Nội  (Ngày 17/10/2011 8:33:31)

Cảm ơn các thi hữu: Đức Kưu, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Trường Tho, đã đồng cảm với TranQue về bài thơ tri ân các Liệt Nữ viết kỷ niêm ngày PNVN - 20/10/2011.

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 16/10/2011 14:14:51)

Quê tôi ngày GIỖ TRẬN giờ rất tẻ nhạt.
Thật buồn

Đất quê đâu cũng quặn đau
Bao cuộc vây ráp... đời sau được nhờ.

Mỗi lần đọc văn và thơ
Rưng rưng xót những bàn thờ lạnh tanh.

Bao người vinh hiển thành danh
Bao người tủi phận, cũng đành buông xuôi.

Rủi may đổ tại ông trời
Dám đâu trách giận lòng người lãng quên.

Cầu cho đất nước bình yên
Cháu con hưởng lạc, nhớ đền nỗi đau.

Đức Kưu

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/10/2011 10:46:03)

Viết tiếp lời thơ Trần Quê nhé:

"Em về Giỗ trận Chị ơi!
Hương dâng một nén ngàn lời tri ân."


Bao lâu... nay mới một lần,
Về thăm Lam Hạ trong ngần tiếng chim.
Hồn quê xanh thẫm đắm chìm...
Hương hồn phảng phất, con tim cảm đồng.

Nơi này ghi mãi chiến công,
Tượng đài tưởng niệm, thoả lòng tuổi xanh.
Gửi theo hương khói mỏng manh,
Đất trời Lam Hạ... lòng thành, ân sâu.

TMT

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 16/10/2011 10:36:09)

Đồng cảm cùng tác gỉa Trần Quê qua bài lục bát EM VỀ GIỖ TRẬN CHỊ ƠI !

MƯỜI CÔ CÒN HÁT BÊN BỜ NHÂN GIAN

Tôi xin thắp nén hương này
Gửi trời cao , gửi đất dày .. gửi em .

Mộ bia khắc những dòng tên
Trẻ như hoa nắng nở bên mộ người

Chiều ơi buông chầm chậm thôi
Để cho hoa nắng mãi tươi trên mồ

Cỏ non xanh đến bao giờ
Mười cô vẫn hát bên bờ nhân gian ..

Nguyễn Trường Thọ

Các bài khác: