CHÙM TỨ TUYỆT VỚT TRĂNG

Lê Minh Dung
VÔ THƯỜNG
Bỗng nhiên lạc lối giang hồ
Thơ chênh vênh chạm vào bờ trăng suông
Lời vô ngôn gói hoang đường
Trò chơi con chữ vô thường vậy thôi
KHÁT
Cùng trăng vợi chén càn khôn
Chuốc mộng ảo lại khướt hồn. Ô hay?
Đầy đêm khát vạt nắng ngày...
Giữa phồn hoa khát vòng tay quê nhà.
KHI KHÔNG
Khi không gió nổi thị phi
Khi không tiếng bấc tiếng chì lao xao
Bắc thang hỏi đấng xanh cao
Vàng mười, sáu - tám có bao nhiêu phần
VỚT TRĂNG
Ngàn sao lẻ một mình tôi
Con đò trôi giữa lở - bồi, đục - trong
Đêm rằm nguyệt lội trắng sông
Quăng hình - bắt bóng, thỏa lòng vớt trăng.
L.M.D
___________
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
|
Đêm khuya khát vọng tiếng quê
Ngàn sao lẻ một mình tôi Đọc chùm thơ "vớt trăng" của tác giả Lê Minh Dung, mỗi bài có một tâm trạng riêng. Cũng vầng trăng đó thôi mỗi lúc, mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Khi yêu trăng tròn vành vạnh, sáng lung linh... Khi buồn ai cũng tìm đến trăng khuyết, trăng suông, trăng mờ, trăng ảo.. Khi không dành tình yêu cho nhau nữa thì chẳng còn nhớ lúc nào thôi ngóng trăng lên, lúc nào trăng tròn, trăng khuyết. MẢNH TRĂNG RƠI (Ngô Thái-Phú Thọ) Đêm trăng lặn ngụp đáy sông L.T xin được cùng hòa vào dòng thơ TỨ TUYỆT " VỚT TRĂNG" với tác giả LÊ MINH DUNG TRONG TAY LẤP LÁNH Đôi dòng gửi Lê Minh Dung: |