QUÊ NHÀ TÔI ƠI!

Trần Thanh Dũng
Giăng câu, kéo nhá, đặt lờ
Cái quê, từ bấy đến giờ vẫn quê
Mùi bùn như bỏ bùa mê
Ra thành phố nách một ề mắm tôm
Ăn chi chẳng bỏ được cơm
Nhớ rau muống chấm mắm nêm quê nhà
Đi đâu cũng nhớ sông Trà
Chiều Thiên Ấn ngỡ như là tranh thêu
Nhớ cơm nguội, chấm muối tiêu
Thương em từ độ nồi niêu bằng sành
Ổi già cắn muối ớt xanh
Đi xa nhớ bát cháo hành bà cho
Đồng năng heo hút thân cò
Miền quê dưỡng dục chuyến đò đời tôi
Sông quê bên lở bên bồi
Lòng quê - người biết lở bồi thật sao?
9/2011
T.T.D
__________
Tác giả Trần Thanh Dũng
Điện thoại: 0913133577
Email: ntthanhdung@yahoo.com
|
Tác giả thơ " Quê nhà tôi ơi có cùng Họ với Trần Lai nhưng làm thơ chẳng có chọn lọc ngôn từ, chỉ ghép vần cho ra vẻ Lục bát thôi! Có lẽ tác giả Trần Thanh Dũng là cháu ruột của Cụ Bút Tre phải không? Bài thơ của bạn không những dùng từ ngữ khó hiểu,thật lòng là khó chấp nhận!
Ra thành phố nách một ề mắm tôm Bài thơ toàn thổ ngữ, đọc xong...không hiểu lắm. Toàn bài thì tác giả nhớ đến các...món ăn quê kiểng là nhiều. Nên chăng là Hương vị quê nhà tôi ơi cho khỏi trùng tên bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến. |