Thứ năm, 25/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Diệp Vy) (14/10/2011) 

 

CHÙM TỨ TUYỆT

                 Diệp Vy       
         

NHẤM

Đêm buồn nhấm giọt rượu khan
Đắng lòng nhân thế bẽ bàng phù du
Tương lai khuất phía xa mù
Lặng thầm gởi trọn hồn thơ nỗi niềm

MẸ

Mẹ ơi! Tóc mẹ bạc rồi
Thời gian khắc nghiệt khứa đời mẹ đau
Cha đi hút một chuyến tàu
Sân ga mẹ đợi hút sâu mỏi mòn



Nghiêng vai giũ một gánh buồn
Mượn thơ vá lại hoàng hôn cuộc tình
Thế gian vẫn chỉ riêng mình
Làm thân lữ khách đi tìm bến yêu

CHỢ ĐỜI

Trái tim ta vẫn cơ hàn
Chợ đời hờ hững chẳng màng bận tâm
Ẩn nơi góc khuất âm thầm
Ta ngồi đếm những bàn chân vô tình

D.V

*Ảnh minh họa trang chủ:Tác giả
___________________________
Nhà thơ
Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Điện thoại: 0978 291117
 

Mời xem Kênh Truyền hình Văn hóa Việt
giới thiệu Lục Bát Hội Quán với những  người
yêu thơ Lục Bát và bạn bè khắp thế giới

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 17/11/2011 22:29:28)

Chào Diệp Vy, cho phép tôi mượn vài câu của đọc giả Nguyễn Minh Khiêm mà tôi rất tâm đắc để chia xẻ những tâm trạng khó dãi bày của D.Vy. Thôi cứ giao lưu đi sẽ tan biến hết mọi phiền muội. Chúc luôn vui vẻ nhé !

“Hình như em có nỗi buồn?
Giấu trong đáy mắt vẫn còn hiện ra
Cái nhìn ướt xuống cánh hoa
Dột sang câu chữ phơi ba bốn miền ......"
 

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 17/11/2011 22:17:43)

Chào Diệp Vy, cho phép tôi mượn vài câu của đọc giả Nguyễn Minh Khiêm mà tôi cảm thấy tâm đắc để chia xẻ những tâm trạng khó dãi bày của D.Vy. Thôi cứ giao lưu đi sẽ tan biến hết mọi phiền muội. Chúc luôn vui vẻ nhé !

“Hình như em có nỗi buồn?
Giấu trong đáy mắt vẫn còn hiện ra
Cái nhìn ướt xuống cánh hoa
Dột sang câu chữ phơi ba bốn miền!”

  datanladalat - dangtrinh.bs@gmail.com - 0978279150 - lam dong  (Ngày 10/11/2011 20:12:47)


Đọc trang luc bát tứ tuyệt "tình"của DV cung muốn viết đôi lời với V cho vui nhưng lại ko biết noi gì hơn thưởng thức vì ho đả noi hết rồi hi hi...!!

  vinhđào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 18/10/2011 11:05:18)

Bận quá chưa có thờ gian tâm sự cùng nỗi buồn nơi xa. xin có mấy câu thơ họa theo nỗi buồn âm thầm ẩn chứa trong tâm hồn thơ Diệp Vy....

Rượu buồn

Rượu buồn em bán đi thôi
Để người uống cạn bờ môi bẽ bàng
Chiều thu buông hạt nắng vàng
Em chọn một hạt muộn màng cho em...

Tình

Tình là chi...tình là gì..?
Mà bao người khổ chỉ vì tình tan
Tình là giọt mật chứa chan
Hòa vùng nước mắt ngập tràn niềm vui.

Đợi chờ...

Đợi chờ em đếm bước chân
Vô tình để lại xếp vần chữ yêu
Thế mà em đợi đã nhiều
Giật mình chân bước để chiều ngẩn ngơ..!

Mẹ

Bây giờ là mẹ đó thôi
Tóc mây chớm bạc phai phôi cuộc tình
Dứt đi gánh nặng cho mình
Chữ thanh, thanh thản bóng hình vì con

Đào Vinh thp

   -  -  -   (Ngày 16/10/2011 18:37:15)

Diệp Vy thân mến! Anh Nguyễn Minh Khiêm tặng diệp Vy bài thơ :
Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào
Yên Định. Thanh Hóa



Diệp Vy

Hình như em có nỗi buồn?
Giấu trong đáy mắt vẫn còn hiện ra!
Cái nhìn ướt xuống cánh hoa
Dột sang câu chữ phơi ba bốn miền!
Em không dám chất lên thuyền
Sợ không chống nổi cái duyên đò đầy
Nhặt mình trong phía bão lay
Bao nhiêu ký ức xe dây làm mùng!
Che con sóng khỏi vỗ lòng
Che lá khỏi trút xuống vùng đơn côi!
Che mùa xuân trót đánh rơi
Che ngọn gió trót bẻ đôi cho tình!
Trúc xinh không giấu nổi mình
Ra bờ ao đứng vẫn xanh phận người!
Bước chân gieo dưới mặt trời
Mong sao phía nắng nụ cười trao em.
17.10.2011
Chúc em vui vẻ.

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 16/10/2011 17:25:21)


Cùng Hội VHNT LÂM ĐỒNG với DIỆP VY, hàng năm gặp nhau dăm bảy lần họp hành, đi trại sáng tác...Nay gặp nhau trên LỤC BÁT.COM chùm thơ TỨ TUYỆT LỤC BÁT của DIỆP VY càng tuyệt vời... HÀ ĐỨC ÁI có bài: MẸ giao lưu với các bạn cho vui nhé!
MẸ
Mẹ nhìn ánh mắt bao dung
Lắng sâu biển cả- Mênh mông đất trời
Vị tha MẸ nở nụ cười
Kẻ thù- Lang sói- Thành người thiện tâm.
Lâm Hà xuân: 2009
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 14/10/2011 14:30:08)

Xin gửi vào cùng bạn một nỗi niềm.

VÁ TÌNH!
Anh ngồi vá lại mảnh tình
Nỡ tâm em xé tan tành, xác xơ
Ngổn ngang miếng nhỏ, miếng to
Kim tày, chỉ rối...bao giờ mới xong?
Bực mình, trút cả túi buồn
Phủ lên kín mít...đỡ công vá tình!

Nguyễn Quốc Dân
Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

Các bài khác: