Thứ năm, 25/06/2026,


Trăng em (Lê Nhuệ Giang) (14/10/2011) 
TRĂNG EM
 
 
Lê Nhuệ Giang

Em về... Thoảng giữa đêm mơ
Giọt xanh chạm khẽ đôi bờ môi yêu
Tim anh thổn thức bao điều
Đợi em đã chín mùa yêu lặng thầm

Lại đây em! lại thêm gần
Đêm say chín tự gót chân, sợi đầu
Ta cùng tan chảy trong nhau
Giữa hoang dại vẫn thắm màu nụ hoa

Nhẹ như tiếng sáo loang xa
Đằm sâu kí ức, bài ca không lời
Em là sự sống của tôi
Vầng trăng Thơ của một thời... rất xa
 
L.N.G


____________
Liên hệ tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội Văn học - Nghệ thuật Ninh bình
Điện thoại: 01698862683
Email :nhuegiangle@yahoo.com.vn

Mời xem Kênh Truyền hình Văn hóa Việt
giới thiệu Lục Bát Hội Quán với những  người
yêu thơ Lục Bát và bạn bè khắp thế giới

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê thiên Hòa - thienhoale@yahoo.vn - 01223721769 - 148 Bắc Sơn.Thành phố Lang Sơn  (Ngày 17/11/2011 18:48:29)

Đoc "Trăng em" của Nhuệ Giang ,Mình xin góp mấy câu về trăng cùng Nh.
Trăng kia hết khuyết lại tròn
Hết tròn lại khuyết có gì lạ đâu
Ngàn năm trăng vẫn trên đầu.
Trăng thờ ơ với nỗi sầu nhân gian !

  Bùi Đình Dân - hoanghon66nb@Gmail.com - 0303673512 - Xích Thổ -Nho Quan -Ninh Bình  (Ngày 19/10/2011 16:05:21)

Thơ Nhuệ Giang vừa sâu lắng vừa đằm thắm.Ý tứ sâu sắc,lời thơ trau chuốt,dễ đi vào lòng người.Cảm ơn Nhuệ Giang đã có nhg bài thơ nói hộ tôi những nỗi niềm mà từ lâu chưa biết ngỏ cùng ai !

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng   (Ngày 18/10/2011 9:05:02)

Trăng thơ

Trăng non khuyết cả trời chiều
Để hồn ai lạc qua nhiều bến mơ
Đêm hòa thổn thức vào thơ
Đêm khe khẽ chạm đôi bờ môi êm
Thoáng trong làn gió mượt mềm
Bóng đêm nhẹ bước bên thềm trăng thơ.
"Giời sinh thi sĩ để" mơ…

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/10/2011 12:04:08)


Đề tài về TRĂNG từ xưa đến nay biết bao Thi Nhân tràn trề cảm hứng- nhất là Thi sĩ HÀN MẶC TỬ của chúng ta đã để lại những Kiệt Tác về TRĂNG. Gặp bài: TRĂNG EM của tác giả: LÊ NHUỆ GIANG sáng nay thật là xao xuyến...HÀ ĐỨC ÁI có bài: NHỚ TRĂNG trong tập: HOA VÀ TRĂNG- NXB- VHTT- 2005 xin giao lưu với TG- NHUỆ GIANG và các bạn.

NHỚ TRĂNG
Chín năm trở lại vườn xưa
Hoa tàn, cỏ úa, nắng mưa vô tình
TRĂNG ơi! TRĂNG có hiểu mình
Ngồi trong vườn cũ, nhớ hình bóng TRĂNG
TRĂNG buồn- Từ đó chín năm
Đêm nay gặp lại vẫn RẰM...đê mê...!
Đà Lạt: 2004
HÀ ĐỨC ÁI

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 14/10/2011 10:31:36)

GIANG NON !
Ai đi chẻ lạt giang non
để tôi bó chút tình còn trong nhau!

Bạc đầu còn thoảng nằm mơ
để cho hồi lại những giờ còn yêu
Gì hai bà cả lắm điều (?)
Thơ tình khe khẽ…mà yêu lặng thầm !

Tơ duyên đừng vội thét gầm
Sóng tình ai cứ ầm ầm bên trong ?
Để cho kẻ ngóng người trông
Hoang dại" nụ" đã thành "bông" mất rồi ?

Đẹp như ai ở bên tôi
Ấm như hơi của người bên ta
Tôi đi gom ái tình già
Từ trong Giang - dở lại là tình non !

Mong cho ai mãi mãi còn
Từ Đằng Khoát
 

  Nguyễn Khắc Kình -( Lý Nguyên Liên) - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Số 17/4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 14/10/2011 9:39:54)

Nhà thơ Lê Nhuệ Giang có bài thơ rất đằm thắm , rất lãng mạn , mình đọc rất tâm đắc! Xin đồng cảm với Lê Nhuệ Giang vài câu lục bát nhé!

CÒN ĐÓ...MỘT MÀU TINH KHÔI!

" Ta cùng tan chảy trong nhau
Giữa hoang dại vẫn thắm màu nụ hoa..."

Ta Yêu dưới một mái nhà
Giữa bao say đắm vẫn là...Vì nhau!

Vẫn là ân nghĩa dài lâu
Trăm năm còn đó...một màu Tinh khôi!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_Chúc Lê Nhuệ Giang Hạnh phúc trong tình yêu và viết nhiều Thơ lục bát hay!

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911 - 0935219968 - Đà Nẵng  (Ngày 14/10/2011 9:15:03)

Nguyên Xuân

VẦNG TRĂNG THƠ

Yêu trăng … chạm vỡ tình mơ
Vầng trăng non khuyết đôi bờ môi yêu
Trăng xanh thổn thức bao điều
Mùa xuân đợi chín, mùa yêu lặng thầm.

Trăng thêm xa … trăng lại gần
Trăng say chín tự gót chân sợi đầu
Làm sao tan chảy trong nhau
Vầng trăng thơ cháy đỏ màu nụ hoa.

Nhẹ như sáo dội lòng ta
Vầng trăng thơ hát bài ca không lời
Yêu hơn sự sống của tôi
Vầng trăng thơ hát những lời … vu vơ!
14/10/2011

 

Các bài khác: