Thứ năm, 25/06/2026,


Thơ tình (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (13/10/2011) 

THƠ TÌNH

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thơ tình dán trộm nhà em
Nửa đêm em tắm khoác lên yếm đào!
Rùng mình thơ hóa trăng sao
Còn tình vỗ cánh lạc vào vườn mơ.

Vườn mơ ở hướng dại khờ
Vu qui ai biết bến chờ rong rêu?
Buồn xưa giờ gởi cánh diều
Câu thơ run rẩy, liêu xiêu tìm nàng...

T.T.N.V

__________________
Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn
THPT Võ Thị Sáu, 95 Đinh Tiên Hoàng,
Quận Bình Thạnh – Tp. HCM
ĐT: 0913 115 094
Email: thanhtracnguyenvan@thotre.com

Mời xem Kênh Truyền hình Văn hóa Việt
giới thiệu Lục Bát Hội Quán với những  người
yêu thơ Lục Bát và bạn bè khắp thế giới

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 16/10/2011 17:24:36)

Hà Phương xin được giao lưu với tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn.

ĐÓA HOA TÌNH

Chùm hoa trước cửa nhà em
Hương thơm thoang thoảng tôi đem để dành
Chút hương hoa bưởi ,hoa chanh
Gói vào dải yếm rõ đành...tương tư..!
Hà Phương ( BD)

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/10/2011 8:48:17)

Yêu mà chả biết tỏ tình
Mượn đôi con chữ dấu mình gửi em
Mong là em dở ra xem
Có người hàng xóm... chong đèn,
Khổ chưa?

Tình thơ thế,
thiếu hay thừa
Bao là thắc thỏm, có vừa ý em

Biết người có dở thơ xem
Mấy chục năm, vẫn chong đèn... làm thơ

Đào Anh Thuỵ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/10/2011 7:44:24)

Thân tặng Thanh Trắc Nguyễn Văn:

THƠ VÀ TÌNH

Đã thơ... là phải có tình,
Thơ đem dán... vẫn một mình ngồi không!
Hoá trăng sao... thoả nỗi lòng,
Nhắn tin, hẹn đến... lòng vòng làm chi!

Nửa đêm tắm... cảm lạnh thì...
Yếm đào chẳng thấy...lấy gì mặc đây?
Nỗi niềm Thanh Trắc... ai hay?
Thơ tình đã một tập dày ngàn trang?

TMT

  Nguyễn Vĩnh An - mylove230891@yahoo.com.vn - 0903102568 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 13/10/2011 17:34:45)

Thưa thầy,
Hôm nay em đọc thơ thầy, em rất thích bài thơ này. Bài thơ chứa đựng những câu từ rất hay. Em kính chúc thầy nhiều sức khoẻ và luôn có những bài thơ hay cho em và bạn đọc.

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 13/10/2011 16:34:46)

Đọc bài: THƠ TÌNH của THANH TRẮC NGUYỄN VĂN- HÀ ĐỨC ÁI có bài thơ: THƠ ANH in trong tập thứ 5: VIÊN NGỌC TRAI ĐEN- NXB HỘI NHÀ VĂN- 2009 xin giao lưu với tác giả: THANH TRẮC NGUYỄN VĂN và các bạn.

THƠ ANH
Bên cầu dòng nước uốn quanh
Em nghèo ngồi đọc thơ anh bỗng giàu
Thơ ta nhuộm biếc mắt nhau
Bóng xuân- Nghiêng chữ- Vàng thau- Lửa hờn...
Hà Nội: 2007
HÀ ĐỨC ÁI






Các bài khác: