TẦM XUÂN
.jpg)
Nguyễn Khắc Kình
Láng giềng có bụi tầm xuân,
Nghiêng nghiêng bóng nước, tần ngần cầu ao…
Cớ gì gió cứ lao xao
Hay người hàng xóm bên rào nhìn sang?
Tầm xuân ngước đợi nắng vàng,
Bắt gặp ánh mắt, ngỡ ngàng… ban mai!
Tầm xuân biêng biếc cho ai
Lá xanh như nỗi mong hoài người thân!
Tại người... hay tại tầm xuân,
Để lòng bối rối mỗi lần... trông sang?
N.K.K
______________
Tác giả Nguyễn Khắc Kình
Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội
Email: lynguyenlien1946@yahoo.com
|
Đọc bài" TẦM XUÂN" của Nguyễn Khắc Kình mượn nụ tầm xuân để gửi tình cô hàng xóm..Tôi xin được viết cùng các bạn. Bách hợp xin được hoạ vài câu thơ vui với bài TẦM XUÂN Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình về bài thơ hay nụ "Tầm xuân" của anh: Xin họa bài "Tầm Xuân" của nhà thơ Nguyễn Khắc Kình Anh kính mến! Bài thơ TẦM XUÂN của bạn nói về cô " láng giềng". Tôi xin hoà vào cùng bạn về chủ đề này. |