
Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 12/10/2011 11:20:45)
Quê tôi cách đây 60 năm thanh niên vẫn còn hát ví, hát trống quân... giao duyên trong những đêm trăng sáng. Các mẹ các dì mặc quầy một ống, yếm đào, nón thúng quai thao...Văn hóa VIỆT được lưu giữ...! Sáng nay đọc bài: THEO DÒNG HÁT ĐÚM của tác giả: ĐẶNG ĐÌNH NGUYỄN bỗng nhớ về QUÊ XƯA- HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: XƯA- NAY giao lưu cùng tác giả ĐÌNH NGUYỄN và các bạn.
XƯA- NAY
Cái thời chị hát trống quân
Váy MẸ một ống- chiếc quần ngẩn ngơ
Cái thời hát ví ngày xưa
Túm năm, tụm bảy, trăng khuya chưa về
Cái thời yếm thắm chân quê
Quai thao, nón thúng mải mê hội làng
Qua rồi! Đây mốt hở hang
Khoe mông- hở ngực- lộ hàng...Cụ ơi!
Cụ mang văn hóa đi rồi
VIỆT NAM du nhập thói đời...Ngoại bang
Nay mai lễ hội đình làng
Quần áo hai mảnh THẦN HOÀNG thất kinh!
Văn Hóa thuần VIỆT...Văn minh...?!
Tương lai con cháu mái ĐÌNH còn không?
Đà Lạt:12-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI