Thứ năm, 25/06/2026,


Gái quê (Hà Ngọc Hoàng) (11/10/2011) 

GÁI QUÊ


Hà Ngọc Hoàng

Đồng chùa lắm cá nhiều cua
Bao cô gái đẹp mà thua một người

Sân đình ai rải chiếu ngồi
Miệng sen chúm chím nụ cười ngát hương
Liền anh liền chị tỏ tường
Giao duyên kết tóc ven đường sương sa

Thế rồi một chiếc xe hoa
Thế rồi nhung lụa trời xa gọi mời
Gái quê chân đất đâu rồi?
Còn tôi ngơ ngẩn vẫn ngồi gốc đa...

H.N.H

___________________
Tác giả Hà Ngọc Hoàng, ĐT: 01694029558
Địa chỉ: Móng Cái, Quảng Ninh,
Email: canhcuarooc@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 12/10/2011 8:50:43)

GÁI "KHU CÔNG NGHIỆP"

Từ ngày "công nghiệp" về làng
Công ty xí nghiệp đàng hoàng về thôn
Mùa, chiêm nay cũng chẳng còn
Còn đâu thôn nữ xinh giòn như xưa
Công ty tuyển nữ có thừa
Gái quê biến chất bây giờ đổi thay
Cũng là bia rượu thật say
Cũng là xe máy phóng bay tung trời
Hằng ngày "hiện đại" ăn chơi
Còn đâu duyên dáng cái thời gái quê ?
Nguyễn Thanh Hà
(nguyenthanhhahy@gmail.com)

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP THANH HOÁ  (Ngày 11/10/2011 21:50:28)

TÌM EM

Gái quê bỏ ruộng bỏ vườn
Chạy theo tiếng gọi đồng tiền người ơi!
Tìm em khắp bốn phương trời
Thương thay cho một quãng đời em tôi
Tìm em em ở đâu rồi.
Bây giờ em đứng, em ngồi cùng ai
Để tôi cứ đợi em hoài
GIÓ LÀO

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 11/10/2011 21:38:35)

Đọc " GÁI QUÊ " .Xin được đồng cảm với Hồ Ngọc Hoàng.
CUỘI

Em bảo anh rằng em ngóng trông.
Mà sao xác pháo thắm tươi hồng?
Nhớ thương sao phải sang thuyền khác?
Để anh thành CUỘI cứ ngồi mong..??
Hà Phương

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/10/2011 20:27:09)

Cũng... "GÁI QUÊ"

Gái quê chẳng phấn chẳng son
Mà sao cái đẹp, cái giòn cứ khoe,

Tôi người vốn rất vụng về
Bắt gặp em, đã vội mê mẩn rồi.

Nhìn tôi em mủm mỉm cười
Thoáng buồn nhìn tới khoảng trời xa xôi,

Nghe tin em bỏ đi rồi
Để lại bao đứa như tôi ngóng chờ.

Đào Anh Thụy

Các bài khác: