Thứ năm, 25/06/2026,


Ngày ngâu (An Thảo) (11/10/2011) 
 
NGÀY NGÂU
(Tặng THD)
 
 
An Thảo
 
Bày ra chi rứa ngày Ngâu
Lâm thâm sợi vắt ngang đầu lạnh mi
 
Duyên trời đi ở, ở đi
Cầu Ô Thước ấy làm gì có đâu
 
Lâm thâm sợi vắt ngang đầu
Khấn riêng một nẻo ví dầu còn thương…
 
A.T
 
 
__________________
Liên hệ tác giả: An Thảo
Email: phuongthaoxhh@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/10/2011 9:15:19)

Ngâu giờ lạ lắm - nắng to

Phải chàng NGƯU được trời cho làm... GIỜI

Nên lu bù mọi cuộc vui

Bỏ mặc hạ giới đứng ngồi đợi mưa.



Mủi lòng nàng CHỨC trình thưa

Trời bèn giáng chiếu cho thừa nước... to



Chúng dân được mẻ thừa lo

Trách Trời đảo lộn, mặc cho dân buồn



Khó lường hết mọi tai ương.



Đức Kưu

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/10/2011 16:43:40)

Xin tham gia chủ đề này với TG An Thảo bằng bài MƯA NGÂU tôi viết đã lâu, từ ( 1993 ) nhé. Chúc bạn khỏe vui.

MƯA NGÂU

Xin đừng trách cứ mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ biển sầu ngàn xưa
Thoắt tạnh thoắt lại đổ mưa
Thoáng cười thoáng khóc giọt thưa giọt dày
Tình riêng nóng bỏng cay chày
Cả năm dồn lại một ngày gần nhau
Đất - Trời xa cách ít đâu
Nhớ nhung chất chứa nỗi đau khôn cùng
Mưa giăng thác mưa đẫm rừng
Sông cuồn cuộn đục trùng trùng biển khơi

Hãy từ chăn ấm ai ơi
Trong khuya thức giấc thương người xa nhau ...

N.T.T - HP

 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/10/2011 12:50:32)


"Tháng bảy mưa ngâu- Ngưu Lang- Chức Nữ ở đâu thì về". Điển tích người xưa đã gợi lại cho chúng ta những cơn mưa tháng 7 "cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới". HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài thơ: THÁNG NGÂU chia sẻ với tác giả AN THẢO cùng các bạn thơ cho vui nhé!
THÁNG NGÂU
Thu về tháng bảy mưa NGÂU
Bắc cầu Ô THƯỚC người đâu tìm về

Mưa thu ướt áo MẸ quê
Đường xa thấm lạnh nẻo về long đong

NGƯU LANG- CHỨC NỮ chờ mong
Vào ba- ra bảy- Má hồng truân chuyên

Gửi mưa...lời hứa- hẹn duyên
Sang năm em nhé! Đừng quên NGÂU về.
Đà Lạt: 11-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

Các bài khác: