Thứ năm, 25/06/2026,


Giọt thu (Võ Quang Diệm) (10/10/2011) 

GIỌT THU

Võ Quang Diệm

Tí tách từng giọt thu rơi
Buồn vương vương nhớ thu vời vợi xa
Sắc vàng óng ả thu Nga
Ta thung thăng giữa thiết tha rừng chiều

Em thời phơi phới tuổi yêu
Anh khao khát được trao điều đắm say
Chao trời, rung đất, nghiêng cây
Chiều thăm thẳm biếc, tình ngây ngất tình

Giọt thu buồn bã lặng thinh
Câu thơ nghẹn đắng khi mình chia xa
Thu quyến rũ, em kiêu sa
Mãi là nỗi nhớ em và mùa thu

V.Q.D

________________________
Tác giả Võ Quang Diệm. Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Tel. 0912 273 959. Email: vqdiemts@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/10/2011 12:19:28)


Cảm hứng THU biết bao thi nhân kim cổ đã viết mà vẫn mênh mông vô tận, khi đọc bài thơ GIỌT THU của tác giả: VÕ QUANG DIỆM, đồng cảm trong tôi rạo rực trong đêm- Bởi mai lại là RẰM... HÀ ĐÚC ÁI cảm tác bài MắT THU chia sẻ, giao lưu cùng TG: QUANG DIỆM và các bạn.
MẮT THU
Mưa thu bong bóng phập phồng
Trời xanh con én lấy chồng- Liếc ngang
Con diều no gió hót vang
Mắt thu- Nhuộm ánh trăng vàng...Thơ bay.
Đà Lạt: 10-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 11/10/2011 10:49:57)

Tác giả cám ơn nhà thơ V.T.Kiều đã đồng cảm cho đăng “Giọt thu” ở trang “Lục bát mỗi ngày”. Xin cám ơn các tác giả Hà Phương, Nguyễn Quốc Dân đã đọc, đồng cảm và động viên.
Những năm tháng n/c ở Lê nin grat (liên xô cũ), tác giả có viết bài “ Nhớ chiều thu Hà Nội”, bài thơ được nhà thơ Phạm Đức nhận xét khi ra mắt tuyển tập “Lãng đãng Hồ Gươm” là những vần thơ có dấu ấn, sẽ theo tác giả cùng năm tháng. Bài thơ được nhạc sỹ Nguyễn Văn Bằng phổ nhạc, giai điệu nhẹ nhàng, mang âm hưởng nhạc Nga và giành giải nhất tại liên hoan ca múa nhạc của UNESCO Hà Nội nhân dịp 1000 năm Thăng Long-HN với giọng hát Tuấn Dương. Bài hát được NSƯT nhạc sỹ Trần Đức giới thiệu trên sóng FM. Phần lời bài hát, nhạc sỹ Thụy Kha có sửa một từ “ từng giờ thu trôi qua/ Bạch dương vàng nhuộm lá” thành “ Từng GIỌT THU RƠI qua...”Những ngày cuối thu ở HN, nằm nghe nhạc, nghe mưa rơi tí tách là nguồn cảm xúc để tác giả hoài niệm về mùa thu Nga và viết “ Giọt thu”. Xin gửi các thi hữu và các độc giả bài “ Nhớ chiều thu Hà Nội”

NHỚ CHIỀU THU HÀ NỘI


Ai rắc vàng lên lá
Cho óng ả rừng Nga
Mắt em xanh, xanh quá
Thẳm trời thu quê nhà.

Thả hồn vào Nê va
Nghe Hồ Tây sóng vỗ
Ánh chiều vương phố cổ
Nhớ sương giăng Hồng Hà
Nhìn Hải Âu vờn sóng
Mơ Sâm Cầm bay xa.

Đang mùa bưởi vàng da
Cốm Vòng thơm nếp mới
Quyện hương sen, hương chuối
Ngọt bùi mãi theo ta.

Sắc màu thu thiết tha
Cúc vàng đơm nhung nhớ
Hương hoa sữa theo gió
Ngát hồn người đi xa.

Từng giờ thu trôi qua
Bạch dương vàng nhuộm lá
Nghe dòng đời hối hả
Hà Nội những chiều thu.

Lê nin grát: 9-1985



 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 10/10/2011 23:41:44)

" Chao trời, rung đất, nghiêng cây
Chiều thăm thẳm biếc, tình ngây ngất tình."
Câu thơ hay quá! Xin góp cùng bạn một bài.

EM ĐI...
Em đi...Đà Lạt lại mơ
Một vầng trăng lạnh mờ mờ cuối non
Lắt lay thông trút bay hồn
Dã Quỳ gom hết thu buồn vào đông
Dầm trong sương khói mịt mùng
Bên hồ THAN THỞ tím bầm hoàng hôn.

2011
NQ

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - BaTri ( BT)  (Ngày 10/10/2011 20:45:23)

"THU" là đề tài rất phong phú cho muôn ngàn thi nhân từ xưa nay..
Xin được đồng cảm với tác giả Võ Quang Diệm.

THU QUA

Đưa tay vớt ánh trăng vàng.
Ngỡ như ngày ấy tim nàng để quên.
Nhẹ nhàng ngồi tựa kề bên.
Cầm tay nồng ấm thênh thênh ru nàng.
Heo may tiển thu vội vàng.
Đu đưa mấy chiếc lá bàng đu đưa..!
Hà Phương

Các bài khác: