Thứ năm, 25/06/2026,


Vọng cổ yêu (Trần Quốc Toàn) (10/10/2011) 
VỌNG CỔ YÊU



Trần Quốc Toàn


Đã yêu! Yêu trọn sáu câu
Một hơi ca, cắt ruột đau chín chiều

Yêu cho nứt trái tim điều
Sầu riêng da lụa cũng liều xù gai

Một chục mười tám trái xoài
Đã yêu! Đừng tiếc một vài thiên muôn…

***

Anh ơi cạn chin khúc sông
Mình ngào Hòn Đất mà nung cà-ràng

Yêu em cháy rụi rơm vàng
Thì Bà Đen núi chờ chàng tiều phu!

T.Q.T
 
 

 ____________________
Trần Quốc Toàn - Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 637 660

Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM
Email: tranquoctoantgm@gmail.com

 

 

 

 

 

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần hoàng thi - Trần HoàngThi@yahoo.com - 01693985623 -  Trạng Trình - Lê Lợi Sơn tây Hà Nội  (Ngày 11/10/2011 19:42:56)

Bác Trần Quốc Toàn Kính mến!
Qua HTC được biết bác là người Xứ Đoài Sơn tây ,có thơ đăng trên trang lục bát mỗi ngày Em cũng được đăng ngày 29/9!
Kính chúc bác sức khỏe Và có nhiều thơ hay !Cho em gửi lời chào bà con đồng hương Sơn Tây ở Sài Gòn và cảm ơn HTC
Chào bác! xin cảm ơn !

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - TP HCM  (Ngày 10/10/2011 19:01:44)

Chiều Sài Gòn, đọc VỌNG CỔ YÊU, em nhận ra người Thầy dạy Văn thuở xưa ở Thị xã Sơn Tây. Em không được học Thầy vì năm em vào cấp 3 là năm Thầy đi B, nhưng tên Thầy - thơ Thầy vẫn lắng đọng ở sân trường. Em kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và sức viết, hạnh phúc mãi mãi!
Em rất thích câu thơ: " Yêu em cháy rụi rơm vàng ". Học trò xin mạn bút họa thơ Thầy. Em mong Thầy lượng thứ câu từ bởi trò chưa hòa cái THẦN trong bài thơ!


ĐÃ YÊU

Đã yêu, yêu cạn đáy lòng
Hai màu tóc đổi, xuôi dòng lý lơ.

Yêu cho rạn một giấc mơ
Vạn vật vần vũ vẫn ngơ ngẩn tình.

Sầu riêng cái kiếp sinh linh
Đã yêu nuốt cả giọt mình giọt ta.

Yêu nhau cháy một Sơn hà
Xứ Đoài mây trắng, Đền Và…thả thơ.

Du ca hò hẹn đợi chờ
Sài – Sơn vọng cổ ầu ơ nhớ về.

Các bài khác: