Thứ năm, 25/06/2026,


Hồn thơ (Dương Đoàn Trọng) (10/10/2011) 

 


 HỒN THƠ
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
 
Tôi đong từng đấu trăng vàng
Nhuộm vào cái nét dịu dàng câu thơ
Mượn đôi cánh vạc cánh cò
Bay đi tìm lại lời ru thuở nào
 
Đã đành đất thấp trời cao
Níu dây diều - kéo ngàn sao xuống gần
Chuông chùa ai thỉnh vang ngân
Màn trời ai kéo mà dần dần buông
 
Dòng sông ai đặt là Thương
Bên trong bên đục nắng vương đôi bờ
Hồ Than Thở tự bao giờ
Nước gom suối nhỏ sương mờ mờ giăng
 
Hồn thơ theo gió bay sang
Theo mưa rơi xuống- đất làng mọc lên
Ở từng ngọn cỏ cái tên
Hồn thơ năng nhặt ở bên sự đời
 
D.Đ.T
 
 
____________________
Dương Đoàn Trọng
Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
ĐT: 01687685911.Email: trong867017@gmail.com
 
 

 

 

 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 10/10/2011 23:46:01)

Cảm ơn Tác Gỉa Nguyễn Quốc Dân gửi lên những vần thơ hay

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 10/10/2011 23:41:47)

Cảm ơn Nguyễn Mai Trang đã đọc và đồng cảm với Dương Đoàn Trọng
Xin họa lại mấy vần của Mai Trang

XIN AI CỨ GỬI BÀI THƠ

Ai ơi cứ gửi cho ai
Bài thơ đừng để một mai âm thầm
Tình đời tô đậm chữ tâm
Mặc cho nắng lửa - hay tầm tã mưa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Tương tư - là chuyện từ xưa đến giờ
Đã mang tình dệt thành thơ
Thì xin đừng để người chờ đáu đau

Dương Đoàn Trọng

 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 10/10/2011 14:30:45)

Bài HỒN THƠ của bạn rất hay, làm tôi liên tưởng đến một bài tôi cảm tác
khi giao lưu cùng các bạn thơ khác trên các diễn đàn.


Hồn ai gieo quyện vần thơ
Vô tình vương phải ngẩn ngơ cả người
Dập dềnh bơi giữa dòng đời
Mong sao một mảng tình trôi bám vào!
2010
NQD

  Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com - 0913860400 - Bình Dương  (Ngày 10/10/2011 10:04:51)

Đọc " HỒN THƠ" của tác giả Dương Đoàn Trọng . Tôi nghe như một chút gì sót lại của thuở nào...!Xin gửi mấy dòng đồng cảm.

BÀI THƠ CHẲNG BIẾT GỬI AI.?

Bài thơ chẳng biết gửi ai..
Để trong đáy cóc lúc say đọc thầm.
Tình em anh khắc vào tâm
Ngày xưa hẹn đến sao nhằm cơn mưa.
Lúc chiều lỡ chén nên vừa.
Lâm râm mưa ngỡ..vẫn chưa...tới giờ..!?
Thôi thì nay dệt thành thơ
Để riêng mình đọc..ai ngờ mình đau..!!!
Mây Trắng

Các bài khác: