Thứ năm, 25/06/2026,


Xin đừng … (Trần Loan) (09/10/2011) 
XIN ĐỪNG
 
Trần Loan
 
Ngày ngày em vẫn đi qua
Tưởng xa xôi lắm nhưng mà gần sao…
Xin đừng ánh mắt chạm nhau
Em ngang qua để rối nhàu trong tôi
 
Dẫu rằng tình chẳng nên đôi
Mà sao vẫn thấy bồi hồi nhớ nhau
Nhớ ai mắt tựa dao cau
Cầm vào chắc để nỗi đau một đời
Em là em.
Tôi là tôi
Giữa đường hai đứa – hai người dửng dưng
Tôi xin em đấy! Em đừng..
Chỉ xin em…
Em hãy đừng… liếc ngang…
 
T.L
 
 _____________
 
Tác giả Trần Loan (Hà Nội)
Điện thoại: 0902157859. 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 10/10/2011 8:20:22)

Đồng cảm cùng tác giả về bài thơ:XIN ĐỪNG.

HỒN THƠ CHUNG TÌNH..!

Xin đừng..bẻ nửa câu thơ
Để câu sáu-tám vẩn vơ hai đầu
Phải duyên thì quyện lấy nhau
Xin đừng chia nửa nát nhàu tim ta.

Vắng em,xuân chẳng có hoa
Xa em,anh hát bài ca điêu tàn
Giọt thương lời nhớ bẽ bàng
Cô đơn đêm lẻ mơ màng duyên em.

Đường đời, lối ngõ thân quen
Ngàn năm đã kết nên duyên đôi mình.
Bên nhau như bóng với hình
Hồn thơ lục bát chung tình mãi thôi.

T/H.
 

  Nguyễn Khánh Đăng - kdquendi@yahoo.com - 0942332776 - Vĩnh Long  (Ngày 09/10/2011 14:56:15)

Chào Trần Loan,
Bài thơ "Xin đừng" của Loan gieo vào tôi một nỗi buồn sâu lắng.Tuy nhiên dẫu có xót xa luyến nhớ cũng xin đừng xé vụn câu thơ,làm mất đi dáng dấp hài hoà cố hữu của thơ Lục Bát,một thể thơ truyền thống, một thể thơ quốc hồn quốc tuý của Dân Việt chúng ta,như hai câu:
- câu thứ 9(câu Lục):Em là em.Tôi là tôi
- câu thứ 12(câu Bát):Chỉ xin em...Em hãy đừng...liếc ngang...

Các bài khác: