Thứ năm, 25/06/2026,


Đo lại bóng ngày (Nguyễn Trường Thọ) (09/10/2011) 
 
ĐO LẠI BÓNG NGÀY
 
 
 
Nguyễn Trường Thọ
 
Ngày đang đo vạt áo mùa
Sắt se ngọn gió bỏ bùa heo may
Ngày đang đo lại bóng ngày
Để gom góp chút nắng đầy sương chan
 
Ngày đi như ngựa bất kham
Lồng cương kéo tuột thời gian trôi vèo
Ban mai vừa mới trong veo
Hoàng hôn chớp mắt đã treo ngang trời
 
Ngày đi thêm tờ lịch rơi
Thế là trần thế lại vơi một ngày
Ngày đi năm tháng hao gầy
Mong cho trái đất tròn đầy nhớ thương.
 
 
N.T.T
 
 
_______________________
Tác giả Nguyễn Trường Thọ
Địa chỉ: Nhà 9, Ngõ 6, Khối 11,
Đường Nguyễn Du, P. Bến Thủy. Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0904258465
Email: thuytho66thaiphien@gmail.com
 
 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 09/10/2011 23:07:17)

Vừa đọc" ĐO LẠI BÓNG NGÀY" của nhà thơ Nguyễn Trường Thọ.LT rất đồng cảm với tác giả :"thời gian như tên bay "mới đó mà mỗi người chúng ta đã qua "tuổi thanh thiếu niên "hết rồi!
Xin gửi tặng tác giả và quý bạn đọc(tuy không là lục bát mong được cảm thông cho)
THỜI GIAN

Dòng đời ngắn ngủi quá người ơi!
Như áng mây trôi bỗng giữa trời
Vừa chớm xuân sang , tàn giấc hạ..
Nghe thu se lạnh , tiết đông rơi!
Tung tăng sáo nhảy bên thềm nắng.
Lụm cụm chân run gió cuốn lời.!!
Thoáng chốc nay vào mùa phượng nở
Ve sầu thương, tủi nhớ..đầy vơi.!!!
Linh Thy

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 09/10/2011 21:11:14)

Đọc "Đo lại bóng ngày" thơ của tác giả TRƯỜNG THỌ, Tôi cũng có cảm xúc như tác giả, thời gian đi quá nhanh như ngựa "lồng cương kéo tuột thời gian trôi vèo" khi mình mải mê việc khác.Tôi cũng có bài thơ về thời gian, không phải lục bát nhưng đồng cảm với tác giả .Xin tặng tác giả và bạn đọc.

THỜI GIAN
Xuân trẻ thế
rồi cũng đi vội vã
Để lại sau mình một cánh hoa rơi
Hè đến sớm
cơn mưa đầu hối hả
Nước sông đầy cho đám lục bình trôi
Thu đỏng đảnh
sao lại về cùng Lũ
Gió heo may hoàng hôn tím cuối trời
Đông đến chậm
bao giờ đông cũng thế
Lạnh tái tê mưa phùn lất phất rơi
Bốn mùa đến
bốn mùa đi vội vã
Đời trầm luân ai cản bốn mùa trôi
Ngoảnh lại phía sau
giật mình chợt hiểu
Thời gian đi chẳng mấy hết kiếp người.

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 09/10/2011 11:08:00)

Sáng ra đoc bài thơ: ĐO LẠI BÓNG NGÀY của tác giả: TRƯỜNG THỌ như được mời một chén trà ngon. HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: ĐO chia vui với tác giả và các bạn thơ trong làng LỤC BÁT.COM

ĐO

Mưa đo- từ đất lên trời
Sông đo- từ biển đến đồi núi cao
Mỹ nhân đo- sức anh hào
Tiền tài đo- thử- TÂM nào? ĐỨC- NHÂN!
Vua đo- TRUNG- NGHĨA, quần thần
Thơ đo- CAO- THẤP-TỨ- VẦN- NÔNG- SÂU
"Để đời nhớ được một câu
Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành"(1)

HÀ ĐỨC ÁI
(1)Hai câu kết là thơ của HUY TRỤ.

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/10/2011 9:48:05)

Gần 10 năm trước, mình viết "Lịch ngày".
Xin chia sẻ

Một ngày sao đến là dài
Tính ra có tới... ngoài hai chục giờ

Sáng thì ra vào vẩn vơ
Tới bữa chực chờ, ai gọi mình đây

Trưa thì nửa tỉnh nửa say
Nhạc nền ầm ĩ tiêu ngay vài giờ

Chiều về thấp thoáng lơ mơ
Vẫn cứ chực chờ... cái mới, cái hay

Tối thật tuyệt, thật ngất ngây
Ôi lịch một ngày. Thượng đế đặt ra.

Hỏi lòng có tí xót xa?

Đức Kưu
 

Các bài khác: