Thứ năm, 25/06/2026,


Bao giờ… (Yên Nhi) (08/10/2011) 

BAO GIỜ



Yên Nhi

Nhớ ngày anh đến thăm em
Biển xanh như hát ru êm khúc tình.

Mây vờn sóng nước lung linh
Reo vui khi thấy chúng mình bên nhau.

Nhưng giờ phút ấy qua mau
Biệt ly để lại nỗi đau đợi chờ…

Viết lên trang giấy vần thơ
Hỏi người phương ấy bao giờ về thăm?...

Y.N

__________________
Tác giả Yên Nhi, ĐT: 0935764988
Đc: 227, Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định
Email: lantt86@ymail.com

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Yên Nhi - lantt86@ymail.com - 0935764988 - Quy Nhơn, Bình Định  (Ngày 10/10/2011 11:47:56)

Lần đầu tham gia diễn đàn Yên Nhi xin cảm ơn các anh chị Ban biên tập đã tạo ra sân chơi lucbat.com rất ý nghĩa này. Chân thành cảm ơn các thi hữu đã họa thơ vui cùng với bài thơ của YN. Xin chúc diễn đàn lucbat.com thành công hơn nữa để đưa thơ lục bát trở nên gần gũi thân thiết với tất cả mọi người. Mong các thi hữu luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và có nhiều những bài lục bát thật hay.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 09/10/2011 14:46:28)

Em ơi đừng đợi,đừng tìm/ Tình như tăm cá bóng chim thôi mà.
Rất cảm thông với bài thơ hay của Yến Nhi, ai đọc cũng tưởng mình đã gặp ở đâu trong đời mình một vài lần như thế. Gửi bạn bài thơ.Chúc vui vẻ.

THÔI ĐỢI

Đợi làm chi nữa em ơi
Trăng còn có lúc không rơi xuống thềm
Không mưa người ấy thăm em
Giờ mây che khuất trăng đêm - Mưa rồi
Tơ tình bao nút rối bời
Nút nào dễ gỡ khi vời vợi xa ?
Chắc vì trước vội quá mà
Để giờ ly biệt xót xa đau tình
Tiếc công đếm ngói mái đình
"Mây vờn sóng nước lung linh" làm gì.
Người đi cứ để người đi
Phương xa người ấy nghĩ gì tình xưa ?

9/10/2011

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 09/10/2011 8:19:37)

Hoạ vui cùng với Yên Nhi:

GỬI EM

Ngày nào anh được gặp em
Bên bờ biển lộng, trăng đêm ngát tình

Gió đưa nhè nhẹ hương lành
Hoà cùng đôi lứa bóng hình bên nhau

Cơn mưa kéo đến thật mau
Chia xa lòng vẫn ước ao mong chờ...

Gửi dòng tâm sự vào thơ
Mong ngày thuyền trở lại bờ viếng thăm!
PH

 

  Nguyen Dinh Phieu.Do luong,Nghe an - nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn - 0972 55 66 40 - Van tho que gom Bat Trang  (Ngày 09/10/2011 5:30:28)

Chao Ban Tho Yen nhi : Moi tinh ra di,it khi tro lai.Moi lan that bai no tro lai trong tim .Em oi,dung doi,dung tim.Tim no nhu the tim chim tren rung.
Mối tình đầu (Lucbat moi ngay ,ngay 14/08/2011)
NGUYỄN ĐÌNH PHIÊU

Thuyền anh vừa chạm bến mơ
Gặp đôi mắt liếc đến giờ vẫn say

Dưới hàng liễu rủ trăng gầy
Chòng chành sóng nước dát đầy ánh trăng

Gió lên trăng bạt vào hang
Sóng xô thuyền dạt sang ngang bến bờ

Tôi ngồi ôm mộng, ôm mơ
Con tim thổn thức vẫn ngờ còn em

N.Đ.P


___________________
Tác giả Nguyễn Đình Phiêu
Nghề nghiệp : Giảng viên Đại học
Câu lạc bộ “Vần thơ quê gốm Bát Tràng”
Điên thoại 0972 55 66 40
E- mail : nguyendinh.phieu @yahoo.com.vn
 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 08/10/2011 22:35:33)


Cuộc tình chia xa của YẾN NHI đã dệt nên bài thơ: BAO GIỜ...biết bao nuối tiếc, dang dở, hoài mong; "ngày đầu anh đến thăm,biển cũng ru êm khúc tình, sóng nước cũng reo vui lung linh, đẹp quá! Nhưng thời gian "Đằm Thắm" ấy qua mau- "chợt đến- chợt đi" rồi mong mỏi:
Viết lên trang giấy vần thơ
Hỏi người phương ấy bao giờ về thăm?...
Cuộc đời đen bạc này có biết bao mối tình DANG DỞ trăn trở chảy vào SÔNG THƠ bên đục, bên trong...HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: BAO GIỜ...
với YẾN NHI và các bạn thơ LỤC BÁT THI ĐÀN.
BAO GIỜ...

Bao giờ mây trắng ngừng trôi
Cho trầu cau héo, cho vôi đừng nồng

Bao giờ em "sáo sang sông"
"Si" anh rợp mát giờ không bóng người

Bao giờ THỊ NỞ thôi cười
CHÍ PHÈO thôi chửi, cho đời mất vui

Bao giờ cùng đắp chăn sui
LỤC trên BÁT dưới...ngậm ngùi đêm đông...?!
Đà Lạt: 08-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 08/10/2011 21:35:21)

Bài thơ hay và buồn man mác.
" Viết lên trang giấy vần thơ
Hỏi người phương ấy bao giờ về thăm?"

Bởi:
...Với tôi, có một điều rất thật
Thần Tình Yêu bị khoét đôi mắt
Nên em biệt bóng đến bây giờ
Tôi ngồi gieo mãi những vần thơ!

NQD

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 08/10/2011 20:44:07)

Quen, yêu,đón đưa, chờ đợi và giận hờn là những mãng đề tài không bao giờ cũ phải không Yến Nhi?

MƯA XƯA

Xưa rồi buổi ấy chiều mưa
Đạp xe qua phố Thủ Thừa thăm em
Đường xa đồng vắng không đèn
Thương em theo dấu ngõ quen bước thầm
Nhớ nhau nước mắt ướt đầm
Mưa chiều mấy sợi lâm râm se lòng..!!!
Hà Phương

  Lê Hằng - lethihangminh@yahoo.com.vn - 01687001268 - Đông Yên -Quốc Oai - Hà Nội  (Ngày 08/10/2011 20:21:11)

Một bài thơ hay và ...buồn
Xin có đôi dòng chia sẻ cùng nhà thơ:


Lỡ
Thì thầm đếm giọt mưa ngâu
Chung lời nguyện ước - vui câu nguyện cầu
Bồng bềnh đời lắm bể dâu
Biệt li thương nhớ u sầu vấn vương.
L.H


Chúc nhà thơ mạnh khoẻ, hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay.

  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01638056108 - Báo Dân tộc và Phát triển,1450/ QL 14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước  (Ngày 08/10/2011 20:19:52)

XIN LÀM CON SÓNG
(Họa bài Bao giờ của Yến Nhi)

Thôi em mong đợi làm chi
Con chim bìm bịp thiên di cõi người.

Biển xanh con sóng còn cười
Thương con chim nhạn tin người lãng du.

Nào em thoát cõi mù u
Anh xin làm sóng để ru duyên lành

Phạm Lam

phamlamtk@yahoo.com.vn

Các bài khác: