Thứ năm, 25/06/2026,


Chớm thu (Vũ Nhang) (08/10/2011) 

 

CHỚM THU

Vũ Nhang

Sáng ra nghe tiếng chim gù
Heo may lành lạnh chợt thu đã về
Bước chân ai tiễn mùa hè
Lao xao lá rụng sao nghe vội vàng

Ờ nay trời đã thu sang
Nên con nắng mới đổ vàng đường quê
Con đò còn đậu ven đê
Đợi ai chở một lời thề năm xưa

Chia tay từ độ người đi
Xa xôi ai có nghĩ gì nữa chăng
Bên trời lẻ một vầng trăng
Còn thương nơi ấy chị Hằng tương tư

Lòng riêng gửi chút hương thu
Một lời tình muộn giã từ người ơi.

V.N
29.09.2011
 
*Ảnh minh hoạ: Tác giả
_______________________________
Tác giả Vũ Nhang. ĐT 0987 307 314
Địa chỉ: Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng


 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vu nhang - quhuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Hải Phòng  (Ngày 14/10/2011 10:14:46)

Cám ơn các anh,chị Lê Minh Dung,Lê Hằng, Hoàng anh Nguyên,trần Thị Lợi, Nguyễn Quốc Dân đã đọc thơ và cảm nhận.
Vu Nhang

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 08/10/2011 20:46:03)

Chúc mừng anh Vũ Nhang với bài thơ lục bát hay Chớm Thu, ... mới đấy mà thu đã nép vào nhường cho đầu đông rồi kìa:
...
Bồng bềnh mây đám mây thưa
Sông heo hút bến, đò xưa neo dòng
Tiễn thu, ngọn bấc buốt lòng
Bàng già trút lá khom lưng cõng trời
...
 

  Lê Hằng - lethihangminh@yahoo.com.vn - 01687001268 - Đông Yên -Quốc Oai - Hà Nội  (Ngày 08/10/2011 20:12:59)

" Lòng riêng gửi chút hương thu
Một lời tình muộn giã từ người ơi"
Xin có đôi dòng chia sẻ cùng tác giả:
Nhớ
Em đi rồi sắc thu vàng thảng thốt
Tán bàng xanh thầm nuối tiếc bâng khuâng
Tràn nỗi nhớ cánh phượng hồng ngây ngất
Chút tình xưa còn đằm thắm ... Say nồng.
L.H

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 08/10/2011 17:42:39)


Mây bàng bạc trôi, chốn ấy đã vào thu. Xin được đồng cảm với bạn Vũ Nhang
ÁNH THU VÀNG
Ánh vàng rụng xuống bờ ao
Chờ ai trở giấc biết bao nhiêu sầu
Bây giờ vàng đã cuối ngâu
Nhạt màu phượng vĩ..úa màu tóc xưa..!
Linh Thy

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 08/10/2011 16:23:07)

THU VÀNG
Hè phai, thu đậm nắng vàng
Bước thu chầm chậm, nhẹ nhàng lá bay
Cúc khoe hương sắc đâu đây
Cỏ, cây, hoa, lá,, trời mây rực vàng
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 08/10/2011 12:28:46)

Xin gửi vào tâm trạng cùng bạn về CHỚM THU.

Vào Thu.
Tiếng ve sót lại lưa thưa
Báo mùa thu đến tiễn đưa mùa hè
Gío mưa dắt díu nhau về
Làm mưa gột rửa nắng hè nồng say
Cây rung rũ lá vàng bay
Xa xa đồi núi miền tây mờ mờ
Từ trong thẳm thẳm gió mưa
Trời xanh vời vợi đón mùa trăng lên
Khí trời thanh mát dịu êm
Hồn bay quyện gót chân em cuối trời.

Thu 1995-2011
Nguyễn Quốc Dân.
Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

Các bài khác: