Thứ năm, 25/06/2026,


Lời rẫy ruộng (Nguyễn Thanh Hải) (08/10/2011) 

LỜI RẪY RUỘNG

Nguyễn Thanh Hải

Cá trê nấu với tơ hồng
Bữa cơm chiều nhớ tím lòng
người quê…
Dễ ai quên được nẻo về
Sinh ra đã mắc nợ quê điệu hò…

Cội nguồn…
cò gáy khỉ ho
Thời gian đọng tiếng nhịp đò chèo khuya
Dạ thưa….
rẫy ruộng ta “zìa”
Thương mùa nước nổi con chìa vôi con…

Gió bay lả trắng áo gòn
Câu hò đối đáp
Mất còn?
Về đâu?...
Dế than buồn ngủ ngoẹo đầu
Muốn quên rẫy ruộng.
Dễ đâu….
Ơi lòng!...

Màu ký ức bập bùng sông
Gió ru bần tím trưa nồng nàn trưa
Nợ quê mùi khói ụn dừa
Ngày về thiếu mẹ…
nghe thừa thãi ta….

Trại sáng tác Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khu vực ĐBSCL
Cần Thơ, 17/9/2011
N.T.H

________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải ,ĐT : 097441456
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tran Thanh That - tranthat1308@yahoo.com - 0986087347 - Truong Tieu hoc My Loi A  (Ngày 13/10/2011 21:36:57)

Ôi!!!!!!!!!!!! Sao nhớ mẹ nhớ quê qua anh ơi? Trong bài thơ anh viết có món canh em nghe sao lạ quá có dịp nào anh cho em được thưởng thức món canh ấy nhé? Em cũng xa quê nhưng nhắc về mẹ em nhớ mẹ lắm, em tặng anh bài thơ này nhé!
PHÍA NẮNG
Chiều nay mưa buồn hiu hắt
Ở quê nhà mẹ có lạnh lắm không?
Lam lũ suốt ngày những buổi chợ đông
Gian hàng nhỏ làm sao cho khỏi ướt
Trên bục giảng ung dung con nhẹ bước
Mẹ vất vả nhiều, nào được sẻ chia
Nên mỗi khi về miệng con cứ tía lia
Cứ thắc mắc sao tay mẹ bên đen, bên trắng?
Bởi lẽ con được che sau cánh tay sạm nắng
Đâu biết gì nắng rát ở tay kia
Cánh tay có một thời đã trắng
Con đau lòng nhận ra một điều từ phía nắng
Sao luôn là phía nắng của mẹ, mẹ ơi….
Hihihihihihiih!

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 10/10/2011 21:48:40)

Đọc " LỜI RẪY RUỘNG" của Nguyễn Thanh Hải. Linh Thy nghe nhớ nhớ , thương thương một vùng quê yêu dấu của miền Tây Nam Bộ.
Tiền Giang-Bến Tre cũng là "đồng hương" đấy nhé!Xin đồng cảm với Thanh Hải mấy dòng đây.

BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ

Trời chiều ráng một màu mây
Đôi con chim nhỏ cuối ngày lang thang
Đầu ao chú vịt lạc đàn
Kia con diều giấy bay ngang lưng trời
Nghé con no bụng nằm chơi
Quên bầy.. mẹ nghé khắp nơi chạy tìm..
Bò già gặm cỏ lim dim
Mục đồng thong thả, "trốn tìm "đụn rơm.
Đâu đây thoang thoảng mùi cơm
Hương quê nếp mới thơm thơm mùa vàng
Đi về chân bước nhịp nhàng
Ấm lòng lữ khách xóm làng vào xuân..
Linh Thy( BT)

  Nguyễn Hồng Nga - hongnganguyen44@yahoo.com.vn - 0982007959 - Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 09/10/2011 20:49:07)

Anh Hải ! Những câu thơ sau của anh , em viết như thế này anh đọc thử xem có được không?
Màu ký ức bập bùng sông
Gió ru bầm tím nồng nàn những trưa
Nợ quê mùi khói ụn dừa
Ngày về thiếu mẹ … Ta giờ bơ vơ .

  CỔ CẨM TÙNG  - th8473@yahoo.com  - 086987677140  - ĐL  (Ngày 09/10/2011 16:38:44)

Nợ quê mùi khói ụn dừa

Ngày về thiếu mẹ…

nghe thừa thãi ta….
Em thích câu thơ này.

  Võ Quốc Thái  - nguyentienhung-08@yahoo.com  -  79244309989  -  Nga   (Ngày 09/10/2011 16:33:59)

Đọc bài thơ mình thương Nam Bộ quá! Cám ơn tg! Rất tích mấy câu thơ
Màu ký ức bập bùng sông
Gió ru bần tím trưa nồng nàn trưa
Nợ quê mùi khói ụn dừa
Ngày về thiếu mẹ…
nghe thừa thãi ta….

  Huỳnh Thị Trúc Huê - huynhthitruchue@gmail.com.vn - 01678835000 - Trường T H Mỹ Lợi B  (Ngày 09/10/2011 16:24:36)

Bài thơ này của thầy có ý nghĩa và rất hay ,em thích nhất là những câu thơ :"Cá trê nấu với tơ hồng
Bữa cơm chiều nhớ tím lòng
người quê…
Dễ ai quên được nẻo về
Sinh ra đã mắc nợ quê điệu hò…"
Em chúc thầy nhiều sức khỏe và thành công !

 

  Trinh Quoc Vu  - quocvu.trinh@yahoo.com  - 01889663358  - Tien giang  (Ngày 09/10/2011 16:20:23)

Bài thơ hay nghen, có nét riêng và rất là Tây nam bộ.
iu mấy câu thơ:
Dễ ai quên được nẻo về
Sinh ra đã mắc nợ quê điệu hò…
...
Nợ quê mùi khói ụn dừa
Ngày về thiếu mẹ…
nghe thừa thãi ta….
Chúc mừng tác giả!

  Nguyễn Trung Nguyên - trungnguyenct@yahoo.com.vn - 0939763609 - Cần Thơ  (Ngày 09/10/2011 6:47:51)

Hóa ra là Hải Tiền Giang đó à, mấy hôm nay nhìn không ra người đã từng nhậu với mình... xin lỗi, xin lỗi... phạt tui 100% đi... hahaha!
Nợ quê mùi khói đụn dừa

Ngày về thiếu mẹ…

nghe thừa thải ta… --> Hay!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 08/10/2011 20:45:13)

Bài LỜI RÃY RUỘNG của bạn hay.
" Dễ ai quên được nẻo về
Sinh ra đã mắc nợ quê điệu hò..."


Xin hoạ cùng bạn một bài.

Đồng đất.

Bao nhiêu tấc đất...tấc vàng
Cho nên đồng đất ngày càng hụt hao
Trận mưa dự án rào rào
Lúa xanh bỗng hoá nhà cao...kẻ giàu.
Nông dân cùng dắt díu nhau
Đứng đường, góc chợ, bến tàu mưu sinh...

2011
NQD

Các bài khác: