Thứ năm, 25/06/2026,


Bà còng (Từ Đức Khoát) (07/10/2011) 

BÀ CÒNG


Từ Đức Khoát


Bà còng gọi tép tôm ơi !
Gặp nhau ngày ấy khi trời đổ mưa
Bây giờ sao lại nhạt thưa
Cái tôm cái tép… thôi đưa bà còng?!
Càng già lưng lại càng cong
Đội mưa, gánh gió, long đong… lẻ tình
Như cầu vồng lộ bóng hình
Bà ôm giông gió, một mình nuôi thân
Cái tôm, cái tép không gần
Mải tranh nhau cái thị phần nơi đâu?…
Bà còng hơn cả cần câu
Vẽ lên bao khúc bể dâu… cuối trời
Vẫn thường gọi tép tôm ơi !
Sao lâu…
Mày chẳng về chơi nữa à ?...

TĐK


__________________
Tác giả Từ Đức Khoát
Khu 8 Xã Thạch Đồng - H Thanh Thuỷ- T Phú Thọ
Emai: tukhoat@yahoo.com.vn
Tel:01679920465l

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 10/10/2011 22:08:20)

Đọc " BÀ CÒNG" của tác giả Từ Đức Khoát hay hay ,lạ lạ ..nhưng sao nghe cô đơn, thê lương quá!Mây Trắng thêm cho bà "mấy mụn cháu " để mái nhà ấm lên tí nhé!

BÀ CÒNG
Bà còng đi chợ đường xa*
Trưa về mệt ghé góc đa thở dài.!
Gánh bà đầy cóc, cùng khoai..
Đem về lủ cháu chạy dài đòi ăn../
Mây Trắng
*trong Đồng dao
 

  Đỗ Vũ Xiêu - vuxieu@yahoo.com - 0989694335 - Vị Thanh- Hậu Giang  (Ngày 09/10/2011 13:40:45)

Đọc bài thơ Bà Còng của TĐK tôi thật sự xúc động về thời đại'kim tiền'hiện nay.Đồng tiền đôi lúc làm thay đổi con người theo hướng tiêu cực mà tôi từng thấy.Xin có vài câu chia sẽ
Tình đời lắm lúc đa đoan
Đồng tiền trước mắt xói mòn lương tâm
Chẳng cần nghĩ tới tình thâm
Nồi da xáo thịt âm thầm lệ rơi...

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 08/10/2011 10:14:37)

Tôi xin góp cùng bạn một bài về "BÀ CÒNG".

NỖI ĐAU!

Nắng chang, sương lạnh hai đầu
Cô đơn ôm chặt nỗi đau quặn lòng.
Vọng Phu ấm đứa con bồng
Lưng còng, dáng mẹ phố đông rao hàng

Chồng con nằm lại chiến trường
Máu xương góp gắn vết thương nước nhà
Thời gian đâu dễ xoá nhoà
Nỗi đau tạc dáng mẹ già còng lưng!

Ngàn lần phong tặng anh hùng
Cũng không nắn thẳng dáng còng, mẹ ơi!

Nguyễn Quốc Dân
Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 08/10/2011 8:17:21)


Xin chào hai bạn Minh Tâm và Hương Sinh đã quan tâm đến BÀ CÒNG của tôi .
Thành thật xin các bạn bỏ lỗi ngày nay khi cơ chế đồng tiền đã băng hoại quá nhiều , nó ngoảnh mặt làm ngơ, dè bỉu, khinh khi, thô bạo, chửi bới , dày xéo… lên tình Nguời (Cố nhiên không phải là tất cả)?
Vâng ! thưa các bạn gần tuổi 70 mà có người chia sẻ như thế này là vô cùng quý hoá lắm nó làm cho thân kinh người ta bớt căng thẳng nhưng cũng cần nói thêm để con cháu chúng ta (những đứa tốt )xem những dòng này không trách gì được cánh già lẩm cẩm bảo thủ cố chấp hay động lòng trắc ẩn .Các con tôi một tháng đôi lần thương lấy quê làm nơi tụ hội mà bố mẹ là trung tâm của mái ấm gia đình cho các con neo đậu . Chẳng có gì dư dả về vật chất nhưng tinh thần thì không đến nỗi (Đó là sự thật tôi không có ý che đạy) Tôi rất tự hào về việc đó .
Cái tôi nói trong BÀ CÒNG là nói chung cho nhiều thân phận éo le bị đồng tiền quẫy đạp mà không ít những bà còng phải oằn lưng gánh chịu trong nối cô đơn !
Để tỏ lòng ngưỡng mộ cái hảo cảm nơi các bạn TĐK xin được hạ một câu đối thay lời kết

Ở nông thôn với xóm với làng,vườn rộng rào thưa, mười phía chông chênh sao ấm áp
Ra thành phố cùng con cùng cháu, cửa cao nhà lớn, bốn bề bưng bít lại ngu ngơ .

Chào thân ái và hẹn gặp lại

Từ Đức Khoát

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 08/10/2011 0:27:32)


Nhìn tấm hình "bà còng"phía trên bài thơ của anh, tôi thấy ngen lòng.Phải chăng tôi là người mau nước mắt.Xin gửi anh mấy câu cảm xúc của tôi.


ĐỪNG GỌI MÀ ĐAU

Ơi hời cái tép-cái tôm
Hay nhà thơ gọi cháu con của bà
Đời này lắm nỗi xót xa
Nuốt vào nghẹn họng-nói ra nghẹn lời
Cái tôm cái tép ơi hời
Nhà thơ cất tiếng...tả tơi lòng bà
Tép tôm biệt thự mấy tòa
Mò cua-bắt ốc thân già đơn côi
Tự bà nuôi lấy bà thôi
Nhà thơ đừng gọi ơi hời thêm đau

  Hương Sinh - huongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB luc bat Đoàn Thị Điểm ( HY)  (Ngày 07/10/2011 11:51:33)

Anh Đức Khoát thân mén!Đọc "BÀ CÒNG" của anh Hương Sinh như sống lại những ngày thơ ấu, hàng ngày chơi trò Bà Còng với lũ bạn cùng xóm.HS xin đồng cảm với anh nhé.

LƯNG CÒNG

Cháu xa sao gọi bà Ơi!
Sao bà đi chợ khi trời đổ mưa?
Nặng tai bà chẳng thèm thưa
Chân bà co quắp tự đưa lưng còng

Mỗi khi đến đoạn đường cong
Tấm lưng làm giá đem hong cái tình
Đơn côi với một bóng hình
Con tôm, con tép tự mình nuôi thân

Cháu , con bận bịu chẳng gần
Đầu tư chỗ nọ cổ phần ở đâu?
Nhớ con lẩn thẩn đôi câu
Thân già sao vẫn bể dâu... hỡi trời?

Nhớ thằng chàu gọi bà Ơi!
Mẹ cha cháu ít về chơi thăm bà.
 

Các bài khác: