Thứ năm, 25/06/2026,


Ngẫu hứng tháng Mười (Võ Thị Phương Thúy) (06/10/2011) 

NGẪU HỨNG THÁNG MƯỜI


Võ Thị Phương Thúy

Tháng Mười xui đốt bùa yêu
Thả ngày gió chướng chong chiều trăm năm
Môi hôn cuống quýt nảy mầm
Dại tin lời cỏ rẽ nhầm vườn rêu

Tháng Mười buồn trổ cánh diều
Ngang qua phố cũ về trêu ánh đèn
Đường xa thắc thỏm tìm quen
Đỏ vàng đứng ngó xanh bên kia ngày

Tháng Mười ngồi vẽ lông mày
Hớ hênh mắt biếc cười trầy bóng nhau
Soi gương cởi vạt tình đầu
Đắp bờ son mới lem màu cố nhân

Tro nằm khóc lửa sang ngang
Tay ơi nắm lại ủ than dại khờ
Chân cứ đi, mắt cứ chờ
Vấp lên ngã xuống ngại bơ vơ mình

Tháng Mười mưa muộn giọt xinh
Người chưa đến kịp đã hình như xưa
Ngủ trên cánh dế chở mùa
Nửa bài ca mọng mỏng vừa tuổi em

Cỏ may, 22/9/2011
V.T.P.T

_______________
Tác giả: Võ Thị Phương Thúy
Email: hoacomaytd@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vu Nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Hai phòng  (Ngày 09/10/2011 16:09:59)

"Tháng Mười buồn trổ cánh diều
Ngang qua phố cũ về trêu ánh đèn
Đường xa thắc thỏm tìm quen
Đỏ vàng đứng ngó xanh bên kia ngày"
mình thích đoạn thơ này của Phương Thúy
Vu nhang
 

  Phương Thúy - hoacomaytd@yahoo.com - 0123456789 - Nghệ An  (Ngày 07/10/2011 18:22:16)

Tôi là Phương Thúy, tác giả bài thơ trên. Tôi thật hạnh phúc khi nhận được tình cảm của các anh, chị qua những vần thơ chia sẻ, đồng cảm. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh, chị nhé!

  Que tran - quetrana76@yahoo.com -  - HN  (Ngày 07/10/2011 9:11:48)

Vui họa cùng bạn.

Tháng mười lục lại tuổi yêu
Ủ trong chăn ấm đã nhiều nhiều năm
Ngờ đâu yêu bật dậy mầm
Ngại ngùng bóng xế còn lồng bờ rêu...

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh.  (Ngày 07/10/2011 8:18:09)

@ Gửi bạn:Phương Thúy.

Cảm và thích bài NGẪU HỨNG THÁNG MƯỜI của bạn.ĐQL xin họa lại (mà là họa đúng theo yêu câu họa một bài LỤC BÁT,tức là phải giữ nguyên vần của nó,và không dùng lại chữ nằm trước nó.Xin rằng ai họa thì hãy làm như thế).Xin họa cho vui vui chút nhé.

NGẪU HỨNG BỎ BÙA.

-Bỏ bùa nhằm đốt lửa YÊU,
Đêm mong ngày nhớ cuối CHIỀU tròn NĂM.
Mân mê một nắm hạt MẦM,
Đừng nên khờ khạo bước NHẦM lối YÊU.

-Bỏ bùa nhuộm thẫm nắng CHIỀU,
Đưỡng xa,lối vắng càng TRÊU cột ĐÈN.
Thôi đừng mắc mớ làm QUEN,
Để cho Ngâu sót ngủ BÊN cuối NGÀY.

-Bỏ bùa hiếng mắt nghiêng MÀY,
Gom vào nỗi nhớ bấy TRẦY mong NHAU.
Đôi dòng thơ thẩn mào ĐẦU,
Cố công điểm phấn tô MÀU hình NHÂN.

-Bất ngờ ngọn gió quay NGANG,
Cho ai luyến tiếc thỏ THAN lúc KHỜ.
Nào ai đi,chẳng phút CHỜ,
Đường xa vất vưởng cầu BƠ một mình.

-Bỏ bùa tô thắm môi XINH,
Cho em mê đắm bóng HÌNH dáng XƯA.
Tình em như gió ủ MÙA,
Cho giông thành bão mới VỪA lòng EM.

ĐQL.

  Ai Nhan Bui Cao The thisi - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 06/10/2011 21:14:11)

bai tho cua ban hay .nu cuoi thang muoi cua ban rat tuyet .toi xin tang ban bai tho nho
QUA TANG THANG MUOI
kIENG CHAN BE NUA VANG TRANG
BEN GIO THANH SOI THA DIEU RON THU
THAN THAN THO NHAT TIENG CHIM GU
CHAT CHIU GOM CA VANG THU THANG MUOI
TANG CHO EM VAN NU CUOI
RUNG HOA ,DONG BUOM,CA TROI TIENG CHIM
QUAN CHI CONG SUC DI TIM
PHAN TA CHI MUON DUOC XIN NU CUOI !

May cua toi khong co dau mong ban thong cam !
 

  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01638056108 - Báo Dân tộc và Phát triển,1450/ QL 14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước  (Ngày 06/10/2011 20:36:57)

BÊN BỜ CHO EM
(Họa thơ Võ Thị Phương Thúy)

Thôi nào trót đốt bùa yêu
Cũng đừng trách cứ cái chiều trăm năm
Môi son đã chạm trăng rằm
Thiệt hơn thương phận con tằm nhả tơ.

Trách làm chi buổi ban sơ
Nếu qua phố cũ cứ vờ như không
Còn duyên kẻ ngóng người trông
Đau làm chi kẻ đã không nhớ mình.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
Làm duyên cho kẻ đa tình
Biếng ăn mất ngủ bạc tình bấy nay.

Tro tàn thì lửa vẫn say
Tay em ấm giữa vòng tay đợi chờ
Đời là thực, tình là mơ
Riêng anh vẫn một bến bờ cho em.

Phạm Lam

phamlamtk@yahoo.com.vn
ĐT:01638056108
 

Các bài khác: