Thứ năm, 25/06/2026,


Thu em xa (Trần Vân Hạc) (06/10/2011) 
THU EM XA


Trần Vân Hạc

Em ngồi xâu hạt nắng vàng
Bồn chồn ngóng chuyến đò ngang cuối chiều

Lá vàng trong gió phiêu diêu
Trút heo may thẫm cả chiều nhớ mong

Nắng theo đến tận bờ sông
Ngoái trông bịn rịn rồi không xuống đò

Vai gầy thổn thức xa mờ
Bến sông thao thiết đợi chờ gió mây

Thương câu lục bát hao gầy
Chênh chao vàng lá xót ngày thu xa

T.V.H

Thu 2011
 
 
 

*Ảnh minh hoạ: Tác giả

_______________
Tác giả Trần Vân Hạc
F.201, Nhà B4, Ngõ 189, Thanh Nhàn
P.Quỳnh Lôi, Q.Hai bà trưng, TP.Hà Nội
ĐT: 043 636 8208 – 0917 331 683
E-mail: vanhac.yenbai@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Kiều Việt - vitkiu@iahoo.com.vn - 01667521440 - Lâm Thao Phú Thọ   (Ngày 18/10/2011 10:20:31)

Thân gửi thi hữu Trân Vân Hạc - Kiều Việt đọc bài thơ "VÁ TRỜI"
thấy nao nao trong lòng nên đã có bài:
KHÔNG ĐỀ
Những toan đem yếm vá trời
Găm trâm cho rách những lời ngoa ngôn
Dốc thu nay đã chân chồn
Tương tư "Lục bát" mãi còn ...Người ơi!

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 3633 - 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 07/10/2011 9:59:39)

" Thương câu lục bát hao gầy..." Thơ sao buồn quá Nhà thơ Trần Vân Hạc ạ!...Mình đọc 10 bài lục bát thì tới 6,7 bài buồn? Hoặc là "cô đơn", "mất mát", " chia tay", "trách cứ"...Sao ít bài thơ tươi tắn, phấn chấn. gặp gỡ, doàn tụ,thăng hoa??Có phải rằng : Cứ Buồn thì "mới" "nên" thơ chăng?Và nữa,người ta " đổ" tội cho mùa thu buồn, mùa thu chia tay, mùa thu xa cách, mùa thu nhớ nhung...Mình sợ đến lúc nào đó ta bỗng giật mình nhận ra rằng các Motuyps ấy quá cũ ,lại hơi bị nhàm??Mình có vài vần lục bát " chống" buồn như sau nhé!

NHỮNG LÀ...

Những là : Thổn thức , hao gầy,
Những là: Bịn rịn,heo may, lá vàng...
Những : Cuối chiều...chuyến đò ngang...
Chênh chao, thao thiết...? hỡi chàng thơ ơi?

Biết Thơ là một cuộc chơi
Thì đừng Buồn quá, thử vui lên nào!
Đôi câu lục bát tầm phào
Cười ran pháo nổ lại vào Vườn Thơ!

Lý Nguyên Liên- Hà Đông- Hà Nội.

  QueTran - quetrana76@yahoo.com -  - HN  (Ngày 07/10/2011 9:42:04)


Cầu ao ngồi vớt lá nàng
Thu vừa thả gió ngổn ngang trong chiều
Khăn hồng một dải phiêu phiêu
Thả vào thu cả những điều thầm mong.

 

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 07/10/2011 9:18:05)

Vân Hạc xin chân thành cảm ơn các thi hữu: Nguyên Xuân, Hồ Đình Bắc, Phạm Văn Tự, Nguyễn Thanh Tuyên, Hà Đức Ái... đã đồng cảm và chia sẻ!

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gamil.com - 0935218699 - Quảng Trị  (Ngày 07/10/2011 7:36:25)

Tôi xin chia xẻ cùng nhà thơ Trần Vân Hạc

HEO MAY

Gom sương ngậm thắm nụ hồng
Gom hương hoa sữa ủ nồng ban mai.
Gom nắng buông mượt bờ vai
Đâu ngờ rười rượi đêm dài heo may?
Mùa thu 2010


TƠ HOÀNG HÔN

Dáng em khom xuống ánh chiều
Mây buông tơ buộc dáng kiều vào anh.
Tơ trời em thả vào tranh
Buộc hồn anh sợi tơ mành hoàng hôn.
Mùa thu 2011
 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com -  0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 06/10/2011 18:15:33)

Là người mến mộ thơ của Vanhac.com đồng cảm với tác giả xin tặng bài thơ
Thu về

Em về thu đã về rồi
Mưa giăng tháng bảy lũ trôi cuộn dòng
Sóng gằn vò xé mặt sông
Lạnh lòng người đợi kẻ mong xum vầy
Em về cùng gió heo may
Chiều thu nắng nhạt loang đầy lối xưa
Về đi theo những cơn mưa
Nhớ cầu Ô thước tình xưa mặn mà
Mưa Ngâu tháng bảy nhạt nhoà
Mỏng manh một chút tình xa - Thu về.

9/2011

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 06/10/2011 13:54:50)


TÌNH THU XA
(Hoạ thơ:"Thu em xa" của T.V.H)

Hoe hoe thu rắc ánh vàng
Tình cơn gió thoảng xốn xang cuối chiều

Nghe trong xa vắng phiêu diêu
Có gì vương vấn bao điều nhớ mong

Thời gian...cạn hẹp dòng sông
Dở dang lỡ bước,đợi mong chuyến đò...

Hắt hiu sương khói bóng mờ
Mắt thu thăm thẳm hẹn hò gió mây

Nhớ nhung gửi gắm hao gầy
Hồn thu thao thức vơi đầy...Tình xa !
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 06/10/2011 12:25:32)

HÒA CÙNG TÂM TRẠNG

Lá vàng trút thẫm heo may
Bồn chồn ngóng chuyến cuối ngày đò sang
Nước trời rỗng rễnh mênh mang
Xâu nhanh kẻo cạn nắng vàng người ơi

Nhớ nhung nẻo khuất cuối trời
" Thu em xa " gửi tới người đăm đăm

N.T.T - H P

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 06/10/2011 11:43:08)


Mùa thu với THƠ thật bao la cảm hứng, mỗi người một vẻ. Người em mến thương của TG: TRẦN VÂN HẠC tạm xa mà lưu luyến: "Nắng theo đến tận bờ sông/ Ngoái trông bịn rịn rồi không xuống đò". Cuộc chia tay mùa thu thật là ấn tượng. HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm với bạn thơ xin có bài TRĂNG KHÓC chia sẻ nỗi niềm xa nhớ...
TRĂNG KHÓC
Mây đen gió cuốn dập vùi
Trung thu trăng khóc sụt sùi mưa rơi
Trăng thương đàn cháu chờ chơi
Không trăng- Đèn ướt cháu cười với ai?
Thu xa khóm cúc thở dài
Lá vàng nghiêng ngả khóc hoài- Thu ơi!
HÀ ĐỨC ÁI

Các bài khác: