Thứ năm, 25/06/2026,


Ngày về (Cao Trần Nguyên) (06/10/2011) 
NGÀY VỀ
 
 
 Cao Trần Nguyên
 
Ngày về mỏng gió, dầy mưa
Đến nhà ngớt hạt... xế trưa hửng vàng
 
Ngoài hiên thấp thoáng bóng nàng
Hẹn... mà không! Chỉ ngỡ ngàng Sắc Quê.
 
Nhớ lần chị nhắn em về
Bến tình hong hóng... đò mê vội rời...
 
Hôm nay tiễn chị về trời
Nghe trong tiếng nấc có lời trách yêu!
 
C.T.N
 
 
____________________________
Tác giả Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 10/10/2011 17:38:23)



Cảm ơn các thi huynh, thi hữu đã có những chia sẻ và đồng cảm
với "Ngày Về" Đặc biệt cảm ơn chị Nguyễn Thị Diện và xin được đính chính: Tôi là "anh" không phải "chị"một lần nữa xin cảm ơn.
Cao Trần Nguyên

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 09/10/2011 10:38:20)


Đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Cao Trần Nguyên:

LỠ HẸN

Bến tình lỡ hẹn nhau rồi
Ngày về người đã vội rời đi xa
Nghe trong thăm thẳm lòng ta
Vẫn còn hình bóng đậm đà sắc quê!
NĐT

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 08/10/2011 16:55:02)

THẲM XA
Đời còn nắng sớm, mưa chiều
Còn tình thương, giận, trách, yêu, còn đời...
Vấn vương sao vội xa rời
Đò trân gian cách bến trời thẳm xa
Trần Thị Lợi

  Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 07/10/2011 16:25:50)

Anh Cao Trần Nguyên ơi! Chúc mừng anh với bài thơ hay "NGÀY VỀ" đượm buồn; Xin góp cùng anh chút buồn nữa nhưng còn nhiều hy vọng đây anh!

Phố phường đầu tháng đầy mưa
Đường cây ướt sũng tiễn đưa Thu vàng
Phương xa chàng ngóng chờ nàng
Mấy mươi xuân đã muộn màng hương quê
Mong sao gặp lại nàng về
Đôi dòng hòa trộn... say mê thôi rời...
Xa nhau mấy chục năm trời
Trái tim thổn thức đang vời vợi yêu!

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 06/10/2011 17:08:05)

Đọc "NGÀY VỀ" của Cao Trần Nguyên nghe một chút gì xót xa..Xin viết tiếp cùng bạn.
MƯA
Ngày về lất phất mưa bay
Trời thu bàng bạc gió lay lắt sầu.
Đã qua rồi mấy mùa ngâu.
Đò ai rời bến mắt đau đáu buồn.
Chiều nay cũng lại mưa tuôn
Ai còn ngồi đếm..rớt muôn lá vàng..!
Hà Phương
Chiều cuối thu

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng - Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 06/10/2011 12:29:13)


TĐK có đôi lời đồng cảm , xin viết tiếp "Ngày về " cùng CTN :

YÊU

Dày mưa ,mỏng gió…Ngày về
bỗng trời hửng giữa bến quê: nhạt vàng !
Bóng ai lãng đãng mơ màng
ngoài hiên - hẹn, cứ để bàng bạc quê !
Thoảng nghe chị gọi em về
Chiều thông thốc nắng, đò mê…đi rồi
quặn lòng em gọi "Chị ơi !"
Đắng sau tiếng nấc , bao lời trách …Yêu !

TĐK

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 06/10/2011 11:42:39)


RA ĐI...
(Hoạ thơ "Ngày về"của C.T.N)

Lặng thầm nhẹ bước, trời mưa...
Lòng vương dạ vấn đón đưa lời vàng !

Nói chi cho thoả hỡi nàng
Nỗi niềm day dứt mơ màng dấu quê

Hẹn hò...mong mỏi ngày về ?
Gối chăn thương nhớ cơn mê chưa rời

Vô âm cá biển chim trời
Dặm trường muôn nẻo xa vời...,còn yêu ?
Phạm Tự

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 06/10/2011 9:07:46)

Đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Cao Trần Nguyên. Chúc chị luôn an vui.

Người xa nỗi nhớ dầy theo
Người xa day dứt nặng đeo cõi lòng
Hẹn rồi ...lỡ, để chờ mong
Người xa, tim phủ rêu phong tình sầu

Nguyễn Thị Diện

Các bài khác: